Chủ nhật, 21-6-26 02:50:57
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Di sản thổi hồn cho du lịch

Báo Cà Mau

“Tôi đã đến Bạc Liêu nhiều lần, nhận ra đặc sản để làm du lịch (DL) của Bạc Liêu là bản “Dạ cổ hoài lang” (DCHL), là nghệ thuật Đờn ca tài tử (ĐCTT). Về Bạc Liêu lần này, được mời phát biểu tham luận tại hội thảo về DL, tôi muốn góp ý kiến sao cho ĐCTT thật sự phục vụ DL một cách đúng nghĩa nhất...”. Đó là chia sẻ của nhà nghiên cứu âm nhạc truyền thống khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, giảng viên Trường đại học Cần Thơ - Lê Đình Bích.

Nhà nghiên cứu âm nhạc truyền thống  - Lê Đình Bích thuyết trình tại hội thảo. Ảnh: N.Q

Hơn một bài thuyết trình

Nội dung thuyết trình của giảng viên Lê Đình Bích tại “Hội thảo phát triển sản phẩm DL cộng đồng gắn với bảo tồn các giá trị di sản văn hóa đồng bào dân tộc Khmer khu vực vườn nhãn và chùa Xiêm Cán Bạc Liêu” khá dài. Tuy nhiên, ông không đọc văn bản viết sẵn. Tất cả là thuyết trình bằng hiểu biết, sự thẩm thấu âm nhạc truyền thống và giá trị của âm nhạc truyền thống khi lồng ghép vào câu chuyện phục vụ cho DL, mà cách thiết thực nhất là trình diễn cho mọi người thưởng thức. Ông nói về sự hấp dẫn của việc giới thiệu âm nhạc truyền thống với du khách, nói đến đâu ông minh họa đến đó bằng chiếc song lang, bộ gõ, ống tiêu (những nhạc cụ của nhiều loại hình âm nhạc truyền thống Việt Nam). Và ông cho rằng, thuyết minh viên DL phải làm được những điều này, chứ không chỉ nói suông!

Bài thuyết trình của một nhà nghiên cứu âm nhạc tại buổi hội thảo hôm ấy đã cho những nhà DL chuyên nghiệp một cái nhìn khá sâu về giá trị của âm nhạc truyền thống nói riêng, giá trị của những gì thuộc về di sản quý báu của dân tộc nói chung khi biểu diễn cho du khách thưởng thức. Bởi nhu cầu DL của du khách hiện nay ngoài tìm đến những danh lam thắng cảnh, nhiều người còn muốn tìm hiểu về văn hóa vùng miền. Làm sao để du khách đi DL về có thể hát được câu tài tử, ca được một câu trong bản DCHL thì mới gọi là lấy di sản làm DL thành công. Muốn vậy, chính hướng dẫn viên DL phải biết ca DCHL! Phải “thương mại hóa” những giá trị độc đáo của di sản để làm DL - đó cũng là hiến kế của ông Trần Lê Bảo Châu (Công ty Cổ phần đầu tư và DL Phúc Lộc Thọ Group - TP. Hồ Chí Minh).

Theo ông Châu, một hướng dẫn viên DL chỉ cần làm theo khoảng 10% khả năng trình diễn của giảng viên Lê Đình Bích thôi là có thể thổi hồn cho sản phẩm DL rồi. Những bài dân ca miền Trung, tiếng gõ song lang, hát Bài chòi, kể cả ca Bolero... qua cách trình diễn rất phiêu của nhà nghiên cứu âm nhạc này đã gây thích thú cho những người ngồi xem. Khác hẳn với những tham luận, thuyết trình khuôn mẫu!

Một cảnh trong vở “Đêm lạnh chùa hoang” do các nghệ sĩ, diễn viên Nhà hát Cao Văn Lầu biểu diễn. Ảnh: C.T

Đưa di sản phục vụ DL

Ông Trần Lê Bảo Châu cho rằng, sân khấu cải lương (CL) của Bạc Liêu hoàn toàn có sức hút để làm DL. Ông chia sẻ mình đã “nổi da gà” khi xem các nghệ sĩ Nhà hát Cao Văn Lầu trình diễn rất hay vở cải lương “Đêm lạnh chùa hoang” phục vụ đoàn khách (gồm nhiều nhà làm DL chuyên nghiệp và các du khách). Theo góc nhìn của người làm DL chuyên nghiệp, ông Châu góp ý phải có một “kịch bản” chi tiết khi phục vụ CL cho khán giả. Chỉ cần khoảng 60 phút thực hiện kịch bản đó: 15 phút đầu tiên cho khán giả tham quan không gian sân khấu CL (check-in Nhà hát, xem hậu trường, sân khấu hiện đại...), 30 phút kế tiếp có thể kể những câu chuyện liên quan đến sân khấu CL (trích đoạn những vở cải lương hay hoặc cũng có thể là một kịch bản ngắn về lịch sử nghệ thuật CL, lịch sử bài DCHL, âm nhạc tài tử...), 15 phút còn lại là trải nghiệm của du khách với sân khấu CL (giao lưu, chụp ảnh cùng các nghệ sĩ…). Tóm lại là làm sao cho khi về, du khách có thể “khoe” với mọi người mình đã từng ở không gian đó, hiểu biết về CL ở Bạc Liêu như thế... Và thẳng thắn mà nói, hiện nay nhiều vốn quý của DL Bạc Liêu vẫn chỉ ở chừng mực là tiềm năng. Cần biến tiềm năng thành sản phẩm DL cụ thể, mà những di sản, đặc trưng về văn hóa nghệ thuật của Bạc Liêu là một trong những vốn quý cần được phát huy...

Con người thân thiện, hiếu khách; sở hữu biển với những cánh đồng điện gió tuyệt đẹp, rồi còn có vườn chim, vườn nhãn, và đặc biệt là có cả một khu lưu niệm về ĐCTT mà chưa tỉnh nào có. Với những gì Bạc Liêu đang có, trước mắt hoàn toàn có thể xây dựng TP. Bạc Liêu thành thành phố DL của tỉnh. Đó là quả quyết của nhiều diễn giả - những người cho rằng Bạc Liêu sẽ tạo nét đặc trưng khi biết cách đưa di sản phục vụ DL.

CẨM THÚY

Khảo sát địa điểm tổ chức chương trình nghệ thuật tại đảo Hòn Khoai

Tỉnh Cà Mau sẽ tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng kỷ niệm một năm hợp nhất tỉnh và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp (1/7/2025-1/7/2026), dự kiến diễn ra vào ngày 26/6 tại Đồn Biên phòng Hòn Khoai.

Nỗi nhớ ngày mưa tháng Sáu

Tháng Sáu về cùng những cơn mưa mùa hạ rơi mênh mang xuống vùng đất địa đầu cực Nam. Chiều nay, ngồi cà phê cùng đồng nghiệp, nhìn màn mưa giăng trắng xoá ngoài ô cửa, lòng khắc khoải nhớ về những ngày chúng tôi tất bật chuẩn bị cho hành trình đặc biệt trong cuộc đời mình cách nay tròn một năm.

Bún suông Cà Mau: Biến tấu từ gỏi cuốn dân dã

Mỗi khi mùa mưa về, trong tiết trời se lạnh, những món ăn nóng hổi như bún nước luôn mang lại cảm giác ấm áp, gợi nhớ. Ở Cà Mau, bún suông là một trong những món ăn như thế, vừa dân dã, vừa mang dấu ấn sáng tạo trong ẩm thực vùng đất phương Nam.

Nhớ chuyến đi miền Ðông

Cuối tháng 6/1974, tốp cán bộ đi học lớp báo chí ở R (Căn cứ Trung ương Cục miền Nam tại huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh, thuộc vùng rừng núi miền Ðông Nam Bộ) xuất phát từ Cà Mau có anh Nguyễn Anh Vũ (Hai Vũ), Hồ Việt Lai, Võ Khắc Ðiệp, Thuý Kiều, Phượng Vũ và tôi. Trong đó, anh Hai Vũ, Thuý Kiều và Phượng Vũ được tổ chức cho đi đường công khai, nên khởi hành sau.

Phát huy nguồn lực nội sinh

Sự hoà quyện văn hoá Kinh - Khmer - Hoa trong lễ hội không chỉ góp phần bảo tồn di sản, các giá trị văn hoá truyền thống mà còn là nguồn lực nội sinh cho sự phát triển của Cà Mau trong kỷ nguyên mới.

Hành trình tri ân giữa biển trời Côn Đảo

Tháng Sáu, đoàn cán bộ, đảng viên Chi bộ cơ quan Đảng uỷ các cơ quan Đảng tỉnh Cà Mau có chuyến hành trình về nguồn tại Côn Đảo, vùng đất thiêng gắn liền với những trang sử hào hùng của dân tộc. Đây không chỉ là chuyến tham quan thực tế mà còn là dịp để mỗi cán bộ, đảng viên nhìn lại quá khứ, thêm trân trọng những giá trị của hòa bình, độc lập hôm nay.

Trao truyền đam mê nghệ thuật đờn ca tài tử

Giữa những ngày hè rộn rã, trẻ em phường Bạc Liêu lần đầu được tham gia lớp học đờn ca tài tử (ÐCTT) miễn phí do Nhà Thiếu nhi tỉnh Cà Mau tổ chức. Không chỉ là sân chơi bổ ích sau những ngày học tập vất vả, đây còn là nơi vun đắp cho thế hệ trẻ niềm tự hào và trách nhiệm bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hoá độc đáo của nhân loại nói chung và của vùng đất địa đầu cực Nam Tổ quốc nói riêng.

Số hoá: Cơ hội mới cho nghệ thuật truyền thống

Sự phát triển của công nghệ số đã thay đổi thói quen giải trí của công chúng. Trước vô số lựa chọn trên không gian mạng, cải lương - loại hình nghệ thuật từng một thời vàng son, buộc phải đổi mới để thích ứng và phát triển.

Khoảng trời riêng với nhiếp ảnh

Sinh sống và làm việc tại TP Ðà Nẵng, xuất phát từ mong muốn ghi lại vẻ đẹp cuộc sống đời thường và con người quanh mình, tác giả Ðỗ Văn Pháp sớm tìm đến với nhiếp ảnh. Anh có trải nghiệm thú vị cùng bộ môn nghệ thuật này từ thời học phổ thông, chụp phim trắng đen ảnh kỷ yếu cho lớp, cho trường...

Cà Mau chung tay vì trẻ em trong kỷ nguyên số

Tháng hành động vì trẻ em năm 2026