Nhậu hết tiền, rủ nhau đi xin đểu là chuyện mà một số đối tượng thanh niên lêu lổng hay nghĩ tới. Những ai từ chối liền bị chúng tấn công hoặc đập phá tài sản.
Khuya ngày 4/11/2011, bị cáo Bùi Quốc Dệ cùng nhóm thanh niên đang nhậu thì hết rượu, hết mồi. Cả bọn rủ nhau ra tuyến đường Quản Lộ - Phụng Hiệp (đoạn thuộc ấp 1B, xã Phong Thạnh A, huyện Phước Long) chặn xe, mục đích là kiếm tiền nhậu tiếp. Xe tải do tài xế Phạm Hải Đăng điều khiển bị chặn lại, tài xế Đăng không đồng ý đưa tiền thì nhóm của Dệ dùng cây đập bể kính chắn gió. Anh Đăng truy hô thì cả bọn bỏ chạy nhưng đã bị bắt giữ.
TAND huyện Phước Long đưa cả nhóm ra xét xử, bị cáo Dệ bàng hoàng khi biết mình bị phạt 1 năm tù. Dệ xin giảm án bởi y cho rằng chỉ đập bể kiếng xe tải, không gây hậu quả nghiêm trọng.
Chuyện của bị cáo Dệ không lớn, nhưng tính chất của hành động là không nhỏ. Hội đồng xét xử nhận định, hành vi phạm tội mà bị cáo thực hiện là rất nguy hiểm. Do đó, việc áp dụng hình phạt tù với bị cáo là cần thiết, nhằm răn đe và phòng ngừa chung cho xã hội.
Chỉ mới 20 tuổi, không có nghề nghiệp ổn định, lại vừa cưới vợ, chân dung của những thanh niên ở nông thôn như Dệ nếu không kịp thời chấn chỉnh, giáo dục thì khó mà trở thành trụ cột của gia đình. Bản án tù không biết có khiến bị cáo tỉnh ngộ chăng?
KIM PHƯỢNG

Truyền hình







Xem thêm bình luận