Những ngày cuối năm 2017, dự báo tin bão Tembin (bão số 16) sẽ đổ bộ vào các tỉnh Tây Nam bộ, trong đó Bạc Liêu nhiều khả năng sẽ là tâm bão với sức tàn phá ở cấp… “thảm họa”, đã thật sự làm cả tỉnh “như ngồi trên đống lửa”.
Và, dù bão không vào đất liền mà “tự tan trên vùng biển Cà Mau” nhưng công tác chuẩn bị ứng phó đã để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý giá cho thời gian tới, khi biến đổi khí hậu toàn cầu đã làm thời tiết bất thường, diễn biến khó lường như hiện nay…
Cuộc di tản… lịch sử
Sáng sớm 25/12, tôi nhận được lệnh điều động trực tiếp từ Tổng biên tập Báo Bạc Liêu: Đi Đông Hải. Dù mệnh lệnh ngắn gọn nhưng tôi hiểu chuyện gì đang xảy ra nơi thị trấn vùng ven biển khi cơn bão số 16 đang đến gần. Với tâm thế đó, chúng tôi đã đi vào vùng… tâm bão.
Thế là, từ TP. Bạc Liêu chúng tôi đi dọc theo tuyến Quốc lộ 1A, trên 30km mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường. Nhưng khi rẽ vào tuyến đường Giá Rai - Gành Hào, không khí có cái gì đó là lạ… Định thần nhìn kỹ thì mới thấy dòng người tấp nập, tay xách nách mang lủ khủ đồ đạc từ hướng huyện Đông Hải chạy ngược ra TX. Giá Rai. Tôi chợt nhận ra, cuộc di tản tránh trú bão số 16 đã thật sự bắt đầu.
Trong dòng người chạy bão ấy, thoáng qua chúng tôi là những ánh mắt trong veo của những đứa trẻ còn được bồng trên tay. Chúng không biết chuyện gì đang diễn ra, cứ vô tư theo gia đình. Từng dòng xe buýt, xe quân đội, công an… chật ních người lướt vội qua chúng tôi. Xe máy thì nhiều vô kể, có xe kẹp 3, xe kẹp 4 người vội vội vàng vàng tìm nơi trú bão an toàn…
Công tác chuẩn bị ứng phó diễn ra khẩn trương với tinh thần cao nhất. Tất cả lực lượng được huy động trực 24/24 với phương châm lấy tính mạng, tài sản của người dân làm đầu. Ông Bùi Minh Túy, Chủ tịch UBND huyện Đông Hải, cho biết ngay từ ngày 24/12, huyện đã bắt đầu công tác sơ tán dân. Đến trưa 25/12 đã sơ tán gần 150.000 người. Ưu tiên hàng đầu là người già, phụ nữ và trẻ em. Theo ghi nhận, huyện đã huy động trên 3.000 nhân lực, tất cả phương tiện sẵn có cho công tác di tản dân tránh trú bão. Từ phía bên kia cửa sông Gành Hào, hàng ngàn người dân của xã Tân Thuận (huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau) cũng khăn gói chạy sang. Tất cả đều được các lực lượng sơ tán về nơi tránh trú an toàn.
Trực tiếp có mặt chỉ đạo công tác ứng phó với bão tại huyện Đông Hải, ông Lê Minh Chiến, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, chỉ đạo: Ưu tiên hàng đầu là tính mạng và tài sản của người dân, do đó các lực lượng phải nỗ lực hết mình, sơ tán toàn bộ người dân tại thị trấn Gành Hào trước 12 giờ trưa 25/12…
Theo Ban chỉ đạo phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, đến trưa 25/12 đã di dời trên 350.000 người, chủ yếu là ở các địa phương ven biển như TP. Bạc Liêu, huyện Hòa Bình, huyện Đông Hải về nơi tránh bão an toàn.
Cuộc di tản hơn 1/3 dân số toàn tỉnh được tiến hành chưa đầy 24 giờ đã thể hiện quyết tâm giúp dân tránh những thiệt hại về người, tài sản… của các cấp lãnh đạo; sự xông xáo, nhiệt tình, hiệu quả của các lực lượng tham gia. Đây quả thật là một cuộc di tản lịch sử.

Người dân huyện Đông Hải dùng mọi phương tiện sẵn có để đi tránh bão số 16. Ảnh: C.K
Tình người trong cơn bão dữ…
Trên 350.000 người của 80.000 hộ dân được di tản an toàn, đến nơi tránh bão trong mười mấy tiếng đồng hồ quả thật là một kỳ tích! Cuộc di tản lịch sử này đã để lại nhiều kinh nghiệm quý giá trong công tác tuyên truyền, vận động người dân.
Trong số 350.000 người đó, phần lớn được sơ tán đến các trường học, trụ sở… cho nên việc bố trí nơi ăn, chốn nghỉ, đảm bảo an ninh trật tự… là một thách thức không hề nhỏ. Vậy mà, với tinh thần, trách nhiệm cao nhất của các lực lượng, người dân trong cơn chạy bão đã được chăm lo đầy đủ từng miếng ăn, giấc ngủ…
Những chiếc mền, những cái áo ấm chứa đựng biết bao nhiêu tình cảm giữa người với người trong cơn hoạn nạn đã được trao tận tay những người già, những đứa trẻ thơ. Hàng ngàn suất cơm được nấu vội vàng cho kịp thời gian, những tô mì gói đơn sơ nghi ngút khói… đã thật sự làm họ ấm lòng. Sự sẻ chia, hỗ trợ kịp thời của những mạnh thường quân, những công ty, doanh nghiệp… cùng chung tay chăm lo miếng ăn, giấc ngủ cho người dân chạy bão đã vẽ nên một bức tranh tuyệt đẹp về tình người. Bức tranh ấy có tên “Đồng bào”.
Trong lúc đi vào tâm bão, trên đê biển Gành Hào, tôi gặp một anh bạn công tác bên lực lượng vũ trang, hiện sinh sống cùng khu chung cư với tôi, được tăng cường xuống huyện Đông Hải giúp dân sơ tán tránh bão. Hỏi thăm qua loa vài câu, rồi việc ai nấy làm. Anh nhắn tôi có về ghé qua “dòm” dùm nhà anh. Vì anh đi công tác vội vã, từ cơ quan nhận lệnh là đi luôn từ đêm 24/12, bỏ lại vợ và 2 con nhỏ, bão đến không biết phải làm sao trong căn nhà cấp IV.
Vậy mới biết, không chỉ người dân mà ngay cả những người đi làm nhiệm vụ ứng phó bão cũng mang “rất nhiều tâm trạng”. Nhưng trên hết, họ bỏ lại sau lưng cả gia đình để lo cho sự an nguy của người dân trước. Đó chính là phẩm chất, là nét đẹp của người lính, luôn sẵn sàng nơi tuyến đầu…
Mọi người đã di tản an toàn, nhà đóng cửa im ỉm, lệnh cấm chợ được ban ra. Đêm 25/12, tin bão đi lệch về hướng Nam, không đổ bộ vào đất liền đã thật sự “trút được gánh nặng” trong lòng mọi người. Nhiều người cho rằng cuộc di tản dân là một “cuộc tập dượt lớn”, nhưng riêng tôi cho rằng, đó là sự chuẩn bị ứng phó vô cùng cần thiết. Nếu bão thật sự vào đất liền thì sao? Tôi thật sự không dám tưởng tượng đến điều đó.
Cuộc di dân lịch sử này đã để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý giá cho thời gian tới, khi biến đổi khí hậu toàn cầu đã làm thời tiết bất thường, diễn biến khó lường như hiện nay…
Châu Khánh

Truyền hình







Xem thêm bình luận