Thứ hai, 10-11-25 14:38:11
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Điểm tựa để học sinh cùng tiến

Báo Cà Mau Cùng sinh năm 1995, Châu Thị Ngọc Huyền và Huỳnh Thị Tú Trinh, sinh viên năm 2, lớp Tiếng Anh B, Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau có hơn 9 năm cùng sát cánh bên nhau. Tình bạn ấy bắt đầu từ lớp 6 cho đến tận bây giờ, mỗi ngày thêm bền chặt và khắng khít.

Cùng sinh năm 1995, Châu Thị Ngọc Huyền và Huỳnh Thị Tú Trinh, sinh viên năm 2, lớp Tiếng Anh B, Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau có hơn 9 năm cùng sát cánh bên nhau. Tình bạn ấy bắt đầu từ lớp 6 cho đến tận bây giờ, mỗi ngày thêm bền chặt và khắng khít.

Ðó là những ngày còn đi học trung học, con đường từ nhà đến trường các em phải qua 2 chặng đường, 1 chặng là xe đạp và 1 chặng đường phải đi bằng xe buýt. Ngọc Huyền chia sẻ: “Bọn em ở gần nhà nên cùng nhau đi học. Từ cấp 2 rồi lên cấp 3 và đến bây giờ vẫn vậy, hôm nào học 2 buổi thì buổi trưa phải ở lại trường hoặc đến nhà một người bạn khác cùng lớp nghỉ trưa. Chiều học xong bọn em lại bắt xe buýt về nhà. Thêm nữa, cả 2 đứa bọn em ai cũng thích học Anh văn nên chơi với nhau rất hợp, giúp nhau rất nhiều trong học tập”.

Ngọc Huyền và Tú Trinh luôn sát cánh bên nhau trong suốt 9 năm qua.

Ngọc Huyền và Tú Trinh đều tốt nghiệp THPT với tấm bằng đạt loại giỏi rồi cùng nhau đăng ký thi vào Trường Cao đẳng Cộng đồng học chuyên ngành Anh văn. Suốt 2 năm học qua, Huyền đều đạt loại giỏi, Trinh đạt loại khá và cùng nhận học bổng khuyến khích học tập của nhà trường. Ngoài thời gian học trên lớp, 2 bạn thường xuyên thực hành nói tiếng Anh hoặc học từ vựng cùng nhau, cả hai quy ước hễ ai quên hay sai sẽ bị phạt.

Không những học giỏi, Huyền và Trinh còn là những đoàn viên thanh niên năng động tích cực, luôn đi đầu trong các phong trào Ðoàn, Hội do trường, lớp tổ chức. Chị Dương Thuỳ Dương, Bí thư Ðoàn Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau, cho biết, Huyền và Trinh là 2 sinh viên chăm chỉ. Các em luôn biết dành thời gian để tự học, giúp đỡ bạn bè cùng học tốt. Thường xuyên tham gia các hoạt động xã hội và vận động các bạn khác cùng tham gia.

Khi được hỏi về tình bạn của mình, Trinh tâm sự, khi có một tình bạn đẹp chúng ta sẽ vượt qua rất nhiều khó khăn, có khi bọn em có những hiểu lầm hay giận hờn là không thể tránh khỏi nhưng luôn bình tĩnh giải quyết mọi chuyện để giữ được tình bạn. Bọn em chia sẻ với nhau mọi vấn đề trong cuộc sống hằng ngày. Cùng học Anh văn, giao tiếp trò chuyện bằng tiếng Anh để cùng nhau tiến bộ. Cứ thế mà bọn em đã bên nhau hơn 9 năm qua. Em thấy mình rất may mắn khi có được tình bạn tốt đẹp này”.

Ðến Trường THCS Nguyễn Thái Bình, nhắc tới Lưu Huỳnh Khánh Vy và Huỳnh Anh Thư, lớp 9A, thầy cô và bạn bè hầu như ai cũng biết đến 2 bạn học sinh này với thành tích học tập tốt, chăm ngoan và luôn giúp đỡ bạn bè. Khánh Vy nói về bạn mình: “Chúng em bắt đầu làm bạn với nhau vào năm lớp 6. Năm đầu tiên của THCS, đa số đều là bạn mới, thầy cô và trường lớp đều mới nên em khá bỡ ngỡ. Thực ra lúc đầu bọn em cũng không thích nhau lắm nhưng học chung được một thời gian bọn em thấy rất hợp tính và bắt đầu thân với nhau cho đến bây giờ. Chúng em có sở thích lẫn cách suy nghĩ đều giống nhau. Ngoài thời gian học, chúng em cũng thường xuyên tâm sự, chia sẻ với nhau, cùng nhau tham gia các hoạt động tập thể”.

Hai em học cùng trường, cùng lớp và cùng yêu thích môn Tiếng Anh. Vy giỏi môn Toán còn Thư thì giỏi Văn, cùng với môn Tiếng Anh, hai em thường xuyên dành thời gian học cùng nhau. Ngoài thời gian lớn đầu tư vào môn Tiếng Anh, Vy kém môn Văn thì Thư sẽ kèm, còn Thư không hiểu về Toán thì Vy cũng hết lòng giúp đỡ bạn. Cả 4 năm THCS 2 em đều đạt danh hiệu học sinh giỏi.

Thời gian tới, 2 em cùng phấn đấu để thi đỗ vào lớp chuyên Anh, Trường Chuyên Phan Ngọc Hiển và nuôi ước mơ thi đại học vào ngành Ngôn ngữ Anh. Vy tâm sự: “Tình bạn của em với Thư là nhờ có Thư giúp đỡ em mới tiến bộ nhiều trong học tập. Hơn nữa, chúng em luôn có nhau những khi buồn phiền, căng thẳng. Giờ đây chúng em thấy không có gì là khó nếu chúng em vẫn là bạn như bây giờ”.

Xung quanh chúng ta còn rất nhiều những tình bạn tốt đẹp như của Vy và Thư hay Huyền và Trinh. Tình bạn là một điểm tựa vững chắc để dìu dắt mọi người đi qua những giây phút khó khăn nhất của cuộc đời./.

Bài và ảnh: Vân Anh

Thầy giáo Trịnh Bá Ngọc hết lòng gieo yêu thương

Thầy Trịnh Bá Ngọc, giáo viên Trường Tiểu học Lê Lợi, phường Hiệp Thành nức tiếng gần xa, bởi không chỉ là người gieo chữ tận tâm, sống giản dị với nghề cao quý mà thầy Ngọc còn là người cha thứ hai, âm thầm chở che, nâng bước bao thế hệ học trò Khmer nghèo nên người.

Hơn 520 học sinh tham gia Phiên chợ quê

Ngày 5/11, Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi (phường Tân Thành) phối hợp với Công ty Hoàng Sa Tourist tổ chức Phiên chợ quê dành cho hơn 520 học sinh khối 4 và khối 5. Đây là hoạt động trải nghiệm sáng tạo được nhà trường duy trì thường xuyên, nhằm giúp học sinh tìm hiểu, gìn giữ và phát huy giá trị văn hoá truyền thống của dân tộc.

Đổi mới giáo dục bắt đầu từ người thầy

Giai đoạn 2025-2030, Cà Mau xác định xây dựng nền giáo dục quốc dân hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế. Trong đó, tỉnh đặc biệt chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao ở các ngành, lĩnh vực mới. Đây được xem là yếu tố then chốt, quyết định thành công của sự nghiệp “trồng người”, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Lương giáo viên có thể lên gần 19 triệu đồng nhờ hệ số đặc thù

Với hệ số đặc thù dự kiến 1,25 và 1,15, lương tháng giáo viên cao nhất lên gần 19 triệu đồng, chưa kể hàng loạt phụ cấp khác, theo đề xuất của Bộ Giáo dục.

Ươm mầm xanh tương lai

Thành lập năm 2007, từ xuất phát điểm nhiều khó khăn về cơ sở vật chất và thiết bị giảng dạy, Trường Mầm non Hoa Mai (Xã Hồ Thị Kỷ) không ngừng phát triển và vươn lên, đầu tư cơ sở vật chất khang trang, nâng cao chất lượng giảng dạy, trở thành điểm sáng trong công tác chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ mầm non.

10 năm chuyến đò kết nối ước mơ tri thức

“Ước mơ của con là học hết lớp 4, lớp 5, bởi hoàn cảnh khó khăn nên con và các bạn phải nghỉ học để phụ cha mẹ vào rừng bắt ốc, ra biển bắt cá”, lời chia sẻ của cậu bé Nguyễn Quốc Út tại cửa biển Giá Lồng Ðèn trong cuộc gặp vào năm học 2017-2018 đã khởi đầu cho hành trình liên tiếp 10 năm của những chuyến đò kết nối ước mơ tri thức.

Ngành giáo dục cần thêm nguồn lực để phát triển bền vững

Chiều 27/10, đồng chí Trần Thị Huỳnh Dao, Trưởng Ban Văn hoá - Xã hội HĐND tỉnh, cùng đoàn công tác đã khảo sát thực tế và làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm học, công tác đầu tư cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên và triển khai các chính sách giáo dục trên địa bàn tỉnh.

HĐND tỉnh khảo sát thực trạng giáo dục tại 2 xã Tân Thuận và Gành Hào

Nhằm nắm bắt tình hình triển khai, thực hiện một số nội dung trong lĩnh vực giáo dục trên địa bàn tỉnh, sáng 22/10, Bà Trần Thị Huỳnh Dao, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh cùng đoàn công tác đã đến khảo sát  và làm việc với lãnh đạo các trường học tại xã Tân Thuận và xã Gành Hào.

Bếp ăn bán trú "Ðỏ lửa" yêu thương

Từ những ngày đầu tự lực, bếp ăn bán trú tại Trường Tiểu học Hàm Rồng (xã Năm Căn) đã được nhen nhóm, duy trì bằng tinh thần sẻ chia của cộng đồng, trước khi được Chương trình Ðảm bảo chất lượng giáo dục trường học (Chương trình SEQAP) tiếp sức.

Phạm Hồng Thơ - Gương sáng sinh viên 5 tốt

Trong hành trình học tập và rèn luyện tại Trường Ðại học Bình Dương - Phân hiệu Cà Mau (Phân hiệu), nhiều sinh viên để lại dấu ấn bằng sự nỗ lực, khát vọng và tinh thần phấn đấu không ngừng. Một trong những tấm gương sáng ấy là em Phạm Hồng Thơ, sinh viên ngành Quản trị kinh doanh, khoá 25.