Chủ nhật, 20-9-26 23:47:04
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Diện mạo mới từ những công trình văn hóa trọng điểm

Báo Cà Mau

Cơn gió se lạnh của những ngày giáp tết mơn man trên những cánh hoa xuân, khắp mọi ngả đường thành phố đều ngập tràn sắc xanh của những chồi lộc biếc, người người, nhà nhà rộn ràng chuẩn bị các hoạt động sắm tết, du xuân… càng làm cho cái tết cổ truyền của dân tộc thêm phần ý nghĩa. Xuân năm nay, người Bạc Liêu đón tết trong niềm hân hoan khi quê hương “điệu đàng” khoác lên mình “chiếc áo mới” thông qua những công trình văn hóa trọng điểm.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh cắt băng khánh thành tượng đài chiến thắng Bạc Liêu. Ảnh: C.K

Những công trình của lòng tri ân…

Có thể nói, năm 2012 là năm đánh dấu sự trưởng thành, vươn tầm của Bạc Liêu với khu vực và cả nước; năm của thành tựu, của những bước chuyển mạnh mẽ trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là lĩnh vực văn hóa. Lấy văn hóa làm nền tảng, làm động lực để phát triển kinh tế - xã hội, Bạc Liêu đã có những quyết sách và những bước đi đúng đắn! Từ những quyết sách ấy, người Bạc Liêu hôm nay rất đỗi tự hào và ngạc nhiên trước diện mạo mới của quê hương - diện mạo được điểm tô, phục sức bằng những công trình văn hóa mang tầm chiến lược. Những công trình ấy được dựng xây bằng tình yêu quê hương mãnh liệt, sự trân trọng, yêu quý những giá trị vô giá của lịch sử và tấm lòng tri ân dào dạt của người Bạc Liêu hôm nay đối với các bậc tiền hiền.

Đó là Bia tưởng niệm sự kiện Mậu Thân 1968 (đặt tại rạp Cao Văn Lầu), giúp thế hệ trẻ hồi cố lại những trang sử vẻ vang của quê hương Bạc Liêu trong những ngày đầy máu lệ. Tấm gương anh dũng hy sinh của các chiến sĩ Tiểu đội biệt động và Trung đội du kích xã Châu Hưng trong trận đánh của sự kiện trọng đại ấy đáng để các thế hệ hôm nay và mai sau ghi nhớ đời đời. Những cái tên chói ngời khí tiết cách mạng được khắc ghi trên bia kỷ niệm như những lời khẳng định đanh thép của người Bạc Liêu trong công cuộc xây dựng và bảo vệ quê hương.

Tượng đài chiến thắng Bạc Liêu cũng vừa được khánh thành và đưa vào sử dụng trong những ngày tháng 9 lịch sử. Qua 30 tháng xây dựng với tổng kinh phí đầu tư 25 tỷ đồng, bao gồm nhiều hạng mục: tượng đài chính, khu chiếu sáng, phun nước nghệ thuật, khuôn viên tượng đài… công trình đã hoàn tất. Tượng đài được đặt tại ngã 5 vòng xoay, cửa ngõ vào TP. Bạc Liêu khắc họa đậm nét hình ảnh hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ của quân và dân Bạc Liêu. Công tác binh vận kết hợp với đấu tranh chính trị và đấu tranh vũ trang đã tạo thành ba mũi giáp công đánh địch thắng lợi, giúp Bạc Liêu hai lần giành chính quyền mà không đổ máu…

Nhà tưởng niệm cố Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt (tại trường THPT Võ Văn Kiệt, huyện Phước Long) - công trình văn hóa vô cùng ý nghĩa vừa được khánh thành trong tháng 12 sau hơn 9 tháng khởi công xây dựng. Đây sẽ là nơi để tưởng nhớ công ơn người đã hết lòng phụng sự Tổ quốc, nhân dân; đồng thời, cũng là nơi để giáo dục truyền thống, tình yêu quê hương, đất nước cho nhân dân và thế hệ trẻ.

Bên cạnh đó, nhiều công trình trọng điểm khác của tỉnh như: di tích lịch sử Đình Tân Long, di tích lịch sử lá cờ Đảng đầu tiên (đặt trước siêu thị Vinatex) và nhiều công trình mới sắp được khởi công trong năm 2013 như: di tích lịch sử - văn hóa Khu căn cứ Tỉnh ủy, một số hạng mục trong khuôn viên di tích lịch sử Tháp cổ Vĩnh Hưng, Nhà thi đấu đa năng… đang hợp lực phác thảo cho Bạc Liêu diện mạo mới.

Cùng phác họa cho Bạc Liêu diện mạo mới

Ngoài những công trình của lòng tri ân, diện mạo của Bạc Liêu còn rạng rỡ hơn bởi những công trình văn hóa vừa có giá trị kinh tế, vừa có thế mạnh về du lịch. Đơn cử như công trình nhà máy điện gió (ấp Biển Đông A, xã Vĩnh Trạch Đông, TP. Bạc Liêu). Với tổng công suất thiết kế 99 MW, điện năng sản xuất 310 triệu KWh/năm, công trình được đầu tư thông qua hai giai đoạn với tổng kinh phí 5.200 tỷ đồng. Hiện tại, công trình sắp hoàn thành giai đoạn I với việc lắp đặt thành công 10 tua-bin và chuẩn bị hòa vào lưới điện quốc gia. Giai đoạn II của dự án sẽ được tiếp tục triển khai và hoàn thành vào cuối năm 2014. Đây là một công trình trọng điểm, góp phần quan trọng vào việc thúc đẩy nền kinh tế của tỉnh và cũng là một công trình văn hóa đặc trưng mà hiếm có địa phương nào trong khu vực ĐBSCL có được. Những cánh tay khổng lồ vươn cao đón gió, thuần phục những cơn gió bất trị thành nguồn năng lượng sạch phục vụ xã hội và vẽ nên bức tranh kỳ thú giữa một vùng trời biển bao la. Công trình sẽ là một thế mạnh giúp Bạc Liêu phát triển ngành “công nghiệp không khói”.

“Nhiều năm xa quê, tuy sống ở xứ người nhưng lòng tôi lúc nào cũng đau đáu nghĩ về quê hương. Cứ hễ nghe ai nhắc đến hai tiếng “Bạc Liêu” là lòng tôi lại dâng lên một cảm xúc vô cùng mãnh liệt. Năm nào cũng vậy, vợ chồng tôi và các con đều về Bạc Liêu ăn tết. Mấy năm trước, hai đứa con tôi tranh nhau đọc khi thấy tấm pa-nô “Bạc Liêu kính chào quý khách”; còn năm nay, tới phiên tôi sửng sốt khi xe đò chạy tới cổng chào mới, Bạc Liêu mình bây giờ đẹp và khác quá…” - anh Nguyễn Thanh Hòa (một người con Bạc Liêu xa quê) giãi bày. Công trình cổng chào TP. Bạc Liêu có tổng mức đầu tư trên 5 tỷ đồng, với hình ảnh tượng trưng là đôi cánh chim cách điệu đang vươn mình bay lên. Đôi cánh ấy được tạo nên từ các cấu kiện bằng thép đan chặt vào nhau như những vòng tay đang xiết chặt, thể hiện ý chí, tinh thần đoàn kết và quyết tâm chung sức, chung lòng cùng vươn lên của toàn Đảng, toàn quân và nhân dân tỉnh Bạc Liêu.

Song song đó, Bạc Liêu còn đẩy mạnh đầu tư các kết cấu hạ tầng, xây dựng và chỉnh trang các công trình giao thông huyết mạch; ra quân lập lại trật tự đô thị; hướng người dân đến lối sống văn minh, hiếu khách, lịch thiệp; xây dựng nhiều tuyến đường kiểu mẫu xanh - sạch - đẹp. Đặc biệt, trong năm 2013, Sở VH-TT&DL sẽ tiếp tục đầu tư, đẩy nhanh tiến độ nhiều công trình, hạng mục văn hóa mới như: Khu du lịch sinh thái Hồ Nam giai đoạn II, cụm nhà Công tử Bạc Liêu giai đoạn II, khu du lịch Nhà Mát, khu nghỉ dưỡng Rồng Việt… Đây thật sự là những tín hiệu vui báo hiệu sự khởi sắc của quê hương trong xu hướng phát triển chung của cả nước.

Cuối năm, có dịp ngồi điểm lại những công trình văn hóa trọng điểm, có lẽ không chỉ riêng tôi mà tất cả những người con của Bạc Liêu đều thấy lòng mình dâng lên một niềm hạnh phúc lớn lao!

Kim Trúc

Trang trọng chương trình kỷ niệm Ngày Sân khấu Việt Nam

Chiều 13/9, Trung tâm Văn hoá tỉnh Cà Mau tổ chức chương trình Kỷ niệm Ngày Sân khấu Việt Nam (12/8 âm lịch), tri ân, tưởng nhớ các bậc tiền nhân đã đặt nền móng, gìn giữ và trao truyền những giá trị nghệ thuật truyền thống của dân tộc.

Khi ký ức bước ra khỏi tủ kính

Một chiếc đĩa than đã 108 năm tuổi. Một cuốn truyện tranh chỉ vừa lòng bàn tay. Những tấm poster nghệ sĩ đã phai màu. Những kịch bản viết tay, vé xem hát, băng đĩa... tất cả tưởng như chỉ thuộc về quá khứ, nhưng khi được đặt cạnh nhau, chúng lại đặt ra câu hỏi rất hiện tại: Làm thế nào để một loại hình nghệ thuật đã đi qua hơn 1 thế kỷ tiếp tục sống trong ký ức và tình yêu của những thế hệ hôm nay?

Mỹ thuật Cà Mau khởi sắc

Tại Triển lãm Mỹ thuật khu vực VIII - ÐBSCL lần thứ 30, diễn ra ngày 24/8 vừa qua, mỹ thuật Cà Mau tiếp tục để lại dấu ấn rõ nét. Trong số các tác phẩm được hội đồng nghệ thuật lựa chọn trao giải, Cà Mau có 1 giải B, 1 giải C và 1 giải Khuyến khích, của các hoạ sĩ: Lại Lâm Tùng (giải B); Văn Minh Chìu (giải C) và Trần Hoàng Thanh (giải Khuyến khích). Kết quả trên cho thấy sự tiến bộ của đội ngũ sáng tác Cà Mau cả về chất liệu, kỹ thuật và ngôn ngữ tạo hình.

Di sản tư liệu - Nguồn lực nội sinh cho phát triển văn hoá

Di sản tư liệu tại Cà Mau là nguồn tài nguyên tri thức đặc sắc, lưu giữ những dấu tích về văn hoá - lịch sử và đời sống cộng đồng qua nhiều thế hệ. Nhận diện, bảo tồn và phát huy đúng cách sẽ góp phần khơi nguồn cho phát triển văn hoá bền vững.

Khi cả nước cùng “mặc áo mới” cho Cà Mau

Hồi còn đi làm nghề truyền thông thương hiệu chục năm về trước, tôi đi dữ lắm. Từ Sài Gòn qua Bình Phước, Vũng Tàu, Ðồng Nai rồi có lúc bay lên Gia Lai ngược ra Thủ đô, vòng lên Bảo Lộc... Ði riết nhiều khi mở mắt ra hổng nhớ mình đang ở tỉnh nào, chỉ nhớ trong ba lô lúc nào cũng có sổ tay kè kè ghi chi chít với một mớ, mà phải ba đầu, sáu tay, mười hai công chuyện mới khớp thực tế.

Giao lưu thể thao, tăng cường mối quan hệ, hợp tác giữa Cà Mau và Thành phố Hồ Chí Minh

Chào mừng 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, đồng thời tăng cường mối quan hệ hợp tác, đoàn kết giữa hai địa phương, chiều 5/9, đoàn cán bộ Cà Mau và đoàn cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giao hữu thể thao. Các trận đấu diễn ra trong không khí vui tươi, thắm tình.

Người nghệ sĩ nặng tình với biển

Trong bức tranh nhiếp ảnh nghệ thuật phong phú, dạt dào hơi thở sông nước vùng đồng bằng sông Cửu Long, Nghệ sĩ Nhiếp ảnh (NSNA) Trần Minh Hoàng là cái tên quen thuộc, gợi nhớ về người nghệ sĩ bền bỉ, trọn đời gắn bó với mảnh đất ven biển Cà Mau.

Để vọng cổ kể chuyện người trẻ hôm nay

Là giảng viên Khoa Sư phạm, Trường Ðại học Bạc Liêu, tác giả Trương Thị Chanh có niềm đam mê và tâm huyết với bộ môn nghệ thuật cải lương. Chị đã sáng tác và thực hiện nhiều MV với các nghệ sĩ trẻ như: Lâm Minh Nghiêm, Mỹ Lệ để đưa ca cổ, cải lương đến gần hơn với khán giả trẻ.

“Giai điệu cuối trời Nam” hội ngộ những tâm hồn yêu nhạc

Tối 3/9, tại Trung tâm Văn hoá tỉnh (phường Bạc Liêu), Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Cà Mau phối hợp với Chi hội Âm nhạc và Chi hội Nhạc sĩ Việt Nam tỉnh tổ chức chương trình nghệ thuật “Giai điệu cuối trời Nam”, chào mừng Ngày Âm nhạc Việt Nam lần thứ XVII (3/9/2026).

Đồng hành cùng chuỗi hoạt động chào mừng Quốc khánh

Hướng tới kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2026), tỉnh Cà Mau tổ chức nhiều hoạt động văn hoá, thể thao, nghệ thuật và du lịch, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, thu hút đông đảo người dân và du khách.