(CMO) Không phải con nhà tông, cũng không thuận lợi lúc mới vào nghề như các bạn cùng trang lứa, nhưng với sự đam mê cải lương mãnh liệt và sự cố gắng không mệt mỏi trong từng vai diễn, anh học hỏi từ đạo diễn, bạn diễn, những người đi trước… Đến nay, anh đã dần hoàn thiện mình từng ngày. Năm 2014, anh đoạt giải Xuất sắc - Tài năng sân khấu cải lương cuộc thi “Hạt ngọc mùa vàng” do VTV Cần Thơ tổ chức. Anh là diễn viên Nhất Phương, kép chánh của Đoàn Cải lương Hương Tràm.
Nhất Phươngtrải lòng, quê anh ở huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang. Gia đình không có ai theo nghề hát, nhưng từ nhỏ những bài ca cổ được phát ra hằng ngày từ chiếc radio cũ kỹ của mẹ đã ăn sâu vào máu của anh lúc nào không biết. Chỉ biết là đêm nào anh cũng nằm mơ thấy mình được hát trên đài như những nghệ sĩ ấy. Nhiều lần anh tâm sự với mẹ điều này, nhưng vì hoàn cảnh gia đình lúc đó quá khó khăn, anh lại là anh cả nên đành gác lại niềm đam mê của mình, lo phụ giúp gia đình và chăm sóc hai em gái.
Gian nan lúc vào nghề...
Đến năm 19 tuổi, khi cuộc sống tạm ổn, một hôm mẹ anh nói: "Bây giờ nhà mình đã tạm ổn rồi, nếu con thật sự muốn theo nghề hát thì lên Sài Gòn tìm thầy học hành đàng hoàng". Nghe mẹ nói, anh mừng mà rơm rớm nước mắt. Hôm sau, anh khăn gói lên Sài Gòn.
Diễn viên Nhất Phương trao đổi kịch bản cùng cùng đồng nghiệp. Ảnh: MINH TẤN. |
Ở đây anh được một người quen dẫn tới chỗ thầy Văn Bền để học. Học được một thời gian thì bắt đầu khó khăn về tài chính nên anh chuyển qua học ban đêm, ban ngày đi làm đủ thứ việc để có tiền trang trải cuộc sống nơi đất khách. Anh cho biết, sau khi mãn khoá học mới thật sự khó khăn vì không có chỗ nào hát. Muốn gắn bó với nghề, anh phải đi liên hệ đủ chỗ để được hát, không từ chối bất cứ cơ hội nào, từ hát quán, đám tiệc, rồi cộng tác với các đoàn tỉnh ca trích đoạn, bài ca cổ…
Diễn viên Nhất Phương tâm tình: "Đi hát đủ loại sân khấu là vậy nhưng trong lòng lúc nào cũng mơ một ngày nào đó xin vào được đoàn cải lương chính quy để hát cho thoả đam mê", bởi lâu nay anh chưa một lần được hát nguyên tuồng, chỉ ca bản lẻ hoặc trích đoạn.
... Và giấc mơ có thật
Ước mơ của anh giờ đã thành sự thật nhưng nhiều khi anh cứ tưởng là mơ, bởi được hát ở một đoàn lớn như Đoàn Hương Tràm là điều không tưởng đối với anh. Anh tự dặn lòng không được xao lãng bất cứ vai nào khi đoàn giao dù lớn hay nhỏ, kép chánh hay kép phụ anh cũng tập trung cao độ và luôn hoàn thành xuất sắc.
Nhất Phương (bìa phải) trong một buổi tập cùng bạn diễn tại Đoàn Cải lương Hương Tràm. Ảnh: H.VŨ |
Anh nhớ lại: "Trong lúc tưởng chừng như sắp bỏ cuộc thì có người cháu đang làm việc trong đoàn gọi điện hỏi: Đoàn Cải lương Hương Tràm thiếu kép nè, cậu có muốn về đoàn hát không? Khỏi phải nói cũng biết lúc đó tôi vui cỡ nào nên trả lời không cần suy nghĩ là có. Không hiểu thằng cháu giới thiệu với mấy chú như thế nào mà mấy hôm sau mấy chú gọi điện kêu về thử giọng. Thử xong mấy chú chẳng nói gì, cứ tưởng là mình không được chọn nên rất buồn. Đang trong lúc hồi hộp thì một hôm được gọi lên và giao luôn cho một xấp kịch bản kêu học tuồng. Cầm trên tay cuốn kịch bản mà lòng vui không tả nổi. Vậy là ngày đêm tôi ra sức học mà chẳng để ý đến vai đó lớn hay nhỏ. Tới khi ráp tuồng mới biết đó là vai chính và hát cặp với NSƯT Hoa Phượng. Vai này NSƯT Hoàng Nhất từng hát với Nghệ sĩ Trúc Ly ở Giải Trần Hữu Trang".
Tôi hỏi, khi biết vai này từng được một người nổi tiếng hát trước, vậy anh có bị áp lực không? Anh cười thật tươi rồi nói: "Thật sự chẳng thấy áp lực gì bởi trước đó tôi chưa được nghe Hoàng Nhất hát, hơn nữa tôi nghĩ mình là đàn em thì không thể so sánh với Hoàng Nhất. Cái lo nhất lúc đó là phải tìm cách thể hiện cho ra nhân vật". Vì theo nhiều người nhận xét, giọng ca của anh khá ổn, nhưng diễn xuất thì còn hạn chế. Và người giúp anh ổn định diễn xuất trong vai đó chính là Đạo diễn - NSƯT Minh Đương, sau đó là NSƯT Hoa Phượng.
Nhất Phương có giọng ca rất lạ, không lẫn vào bất cứ nghệ sĩ nổi tiếng nào. Đặc biệt, anh có cách sắp chữ riêng rất ấn tượng và xuống mùi rất ngọt, khiến cho người xem quên mất điểm yếu của anh là diễn xuất. Nhưng đó là lúc anh mới về đoàn, còn bây giờ thì anh đã thật sự là một kép chánh hội tụ đủ sắc vóc, giọng ca và diễn xuất. Công bằng mà nói, sự xuất hiện của anh trên sân khấu không gây nhiều ấn tượng, nhưng giọng ca của anh thật sự làm khán giả nhớ hoài từng chữ nhấn nhá để rồi khi màn nhung khép lại vẫn còn thấy tiếc nuối.
Anh cho biết, có được hôm nay là nhờ anh em trong đoàn, những người đi trước chỉ dẫn. Đặc biệt là Đạo diễn - NSƯT Minh Đương, anh đã học được ở ông rất nhiều trong những lần dựng vở cho đoàn. NSƯT Minh Đương là người từng đứng trên sân khấu nên khi làm đạo diễn ông nhìn sơ qua là biết ngay điểm mạnh, yếu của diễn viên nên kịp thời chỉnh sửa. Đặc biệt là khi dựng vở, ông rất “máu lửa” với nghề nên anh em ai cũng phấn khích.
Tôi hỏi, anh có thế mạnh là hội tụ từ giọng ca, diễn xuất đến sắc vóc, sao anh không nghĩ đến chuyện đi thi những giải chuyên nghiệp như đồng nghiệp của mình? Anh cười hiền rồi nói: "Trước đó tôi cũng tham gia Giải Triển vọng Trần Hữu Trang một lần, nhưng khi vào tới chung kết thì bị bệnh nên bỏ cuộc. Tôi đang phấn đấu để hoàn thiện mình hơn, lúc đó tôi sẽ tham dự"
Khởi Huỳnh