Dân tộc Việt Nam yêu kính Chủ tịch Hồ Chí Minh bằng một tình cảm thật diệu kỳ! Từ đứa trẻ nhỏ cho đến cụ già tóc bạc phơ, không phân biệt tuổi tác, ai cũng gọi vị lãnh tụ của dân tộc bằng hai tiếng thân thương: Bác Hồ!
1. “Bác Hồ kìa mẹ!”, ban đầu tôi nghĩ rằng đó là một khả năng đặc biệt của đứa con trai bé bỏng của tôi, khi chỉ mới 2 tuổi đầu mới bập bẹ biết nói, con đã nhận ra hình ảnh Bác Hồ! Nhìn mẹ đọc báo, ngó nghiêng qua một bức ảnh trên tờ báo, thằng bé có thể nhanh chóng nhận ra Bác Hồ qua bức tượng bán thân của Bác trịnh trọng đặt ở những góc trang nghiêm của một gian phòng hội nghị. Xem tivi buổi tối, dù chỉ là hình ảnh thoáng qua nhanh, con vẫn nhận ra tượng Bác hoặc ảnh Bác qua các bản tin thời sự của đài truyền hình. Hay đi trên những đoạn đường qua các trung tâm thành phố, huyện hoặc xã, những tấm ảnh Bác trưng dọc theo các tuyến đường đã được con nhận biết bởi câu nói thường khoe với mẹ, với ba: “Đoạn đường này có Bác Hồ nè mẹ, nè ba!”…
2. Có lần, tôi tiếp xúc với một cựu chiến binh ở xã Vĩnh Mỹ A (huyện Hòa Bình), ông đã ngoài bảy mươi - cái tuổi xưa nay hiếm, nhưng những câu di chúc của Bác, những bài thơ của Bác được ông nhớ vanh vách từng chi tiết. Ông lật cái sơ-mi bìa đã cũ kỹ, màu mực in trên đó đã mờ, bên trong đó là những tấm hình Bác được ông đóng vào những bìa giấy cứng, phía dưới là những nét chữ nắn nót chú thích kỹ càng về bức ảnh; ngoài ra là những tài liệu ghi chép liên quan đến Bác như: di chúc, những bài thơ của Bác. Người cựu chiến binh ấy tự nhận ông là “con cháu Bác Hồ” nên đã sống một thời trai trẻ xứng đáng với danh hiệu “bộ đội cụ Hồ”, hiên ngang chiến đấu trên khắp chiến trường miền Đông rồi tham gia cả đoàn quân làm nghĩa vụ quốc tế trên đất bạn Campuchia; và khi trở về với cuộc sống hòa bình, ông luôn trân trọng những kỷ vật sưu tầm quý giá về Bác...
3. Sự nhận biết hình ảnh Bác Hồ của con trai tôi, bây giờ tôi hiểu, đó không phải là khả năng đặc biệt, mà có lẽ xuất phát từ một phong thái diệu kỳ toát lên từ hình tượng Bác! Phong thái của một vị lãnh tụ chăm lo toàn việc lớn cho dân tộc nhưng lại gần gũi và hiền từ như ông tiên ấy đã khiến cho bao nhiêu trẻ nhỏ biết yêu kính, dù các cháu chưa từng một lần nhìn thấy Bác bằng xương thịt. Tình yêu kính Bác trong lòng người cựu chiến binh nọ cũng không phải là một ngoại lệ trong hàng triệu trái tim người Việt Nam dành cho Bác! Cho nên, trong gia đình của nhiều người Việt, bên cạnh bàn thờ cúng tổ tiên còn có hình ảnh trang nghiêm của bàn thờ Bác. Mỗi dịp lễ lớn của đất nước, tết sum vầy của dân tộc, Ngày sinh của Bác, toàn dân tộc lại thắp hương tưởng niệm Bác Hồ bằng một niềm tôn kính lớn lao!
“Hồ Chí Minh, đẹp nhất tên Người!...”, dân tộc Việt Nam sẽ còn mãi tự hào hát vang lời ca ấy bằng niềm yêu kính diệu kỳ luôn ngự trong tim mình!
CẨM THÚY

Truyền hình







Xem thêm bình luận