Sau khi kết thúc kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 thì mỗi bạn trẻ đều có những định hướng con đường đi cho riêng mình. Có bạn lựa chọn bước tiếp vào giảng đường đại học, có người đầu quân vào các trường nghề và cũng có bạn tạm gác lại chuyện học hành để phụ giúp gia đình mưu sinh.
Thí sinh làm hồ sơ đăng ký xét tuyển vào Trường đại học Bạc Liêu. Ảnh: H.L
Không tuyệt đối hóa con đường vào đại học, bạn Huỳnh Thanh Dự, Trường THPT Điền Hải (huyện Đông Hải) nêu lên quan điểm: “Tôi cũng nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển vào đại học như nhiều thí sinh khác, nhưng nếu không trúng tuyển thì sẽ chuyển hướng sang học nghề. Đại học là con đường thuận lợi dẫn đến thành công vì nó cho ta tri thức, tôi không phủ nhận điều đó, nhưng thực tế đó không phải là con đường duy nhất”. Lý giải cho suy nghĩ của mình, bạn trẻ này cho rằng trước tình trạng “thừa thầy, thiếu thợ” của xã hội hiện nay thì việc học nghề là giải pháp hữu hiệu để tránh nguy cơ thất nghiệp. Hơn nữa, thời gian học nghề cũng ngắn hơn so với học đại học, giảm được chi phí cho gia đình. Theo Thanh Dự, còn có những con đường khác tốt hơn nếu như mình có đam mê, vạch ra mục tiêu, lộ trình trong tương lai một cách cụ thể với quyết tâm cao.
Trong khi nhiều bạn trẻ lựa chọn bước tiếp vào giảng đường đại học để thực hiện ước mơ trở thành kỹ sư, bác sĩ, giáo viên… thì cũng có không ít người vì cuộc sống khó khăn phải tạm gác lại giấc mơ sinh viên, bước vào đời sớm để phụ giúp gia đình. Có không ít bạn trẻ, ngay khi kết thúc kỳ thi THPT đã xin đi làm mà không chờ đến kết quả. Trò chuyện với nhiều người trẻ mà chúng tôi không khỏi chạnh lòng, chẳng phải các bạn không có ý chí, khát vọng chinh phục tri thức mà do cuộc sống không cho được chọn lựa. Nhìn bạn bè đăng ký xét tuyển vào đại học trường này, trường kia, các bạn cũng xót xa và buồn lắm, nhưng mỗi người một hoàn cảnh nên đành chấp nhận. Dù bước đường còn lắm chông gai, nhưng nhiều bạn không đầu hàng số phận, vẫn có những dự tính cho tương lai của mình rất tươi sáng. Nhiều bạn cho biết, sẽ cố gắng đi làm một thời gian tích cóp phụ giúp gia đình, sau đó đi học nghề, xin một công việc ổn định và tiếp tục con đường “thăng tiến” với các hệ đại học vừa làm vừa học để có kiến thức, thích ứng nhu cầu ngày càng cao của xã hội.
Tuổi 18 - lứa tuổi mà các bạn đã được công nhận là công dân, có trách nhiệm với những lựa chọn của mình. Phần lớn trong các bạn đã chọn vào đại học để định hướng tương lai, nhưng cũng có không ít các bạn đi theo những hướng phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh. Dù hướng đi, ngã rẽ nào đi chăng nữa, các bạn cũng sẽ gặp những trở ngại nhất định. Hy vọng rằng, mỗi bạn sẽ đủ tự tin, bản lĩnh để về đích trên con đường mình đã chọn và vững vàng, trưởng thành hơn trong tương lai.
HOÀNG LAM