Nhận được phản ánh của người dân qua đường dây nóng Báo Bạc Liêu, chúng tôi đã đến khảo sát thực trạng di tích kiến trúc nghệ thuật cấp tỉnh đình Phong Thạnh (tọa lạc tại khóm 4, Phường 1, TX. Giá Rai). Theo ghi nhận của chúng tôi, ngôi đình đang xuống cấp nghiêm trọng, rất cần được trùng tu, sửa chữa!

Lối vào bị ngập nước, bảng đề tên chữ mất, chữ còn… là hiện trạng của đình Phong Thạnh hiện tại. Ảnh: N.T
Ngôi đình hoang tàn
Trước mắt chúng tôi là hình ảnh chiếc cổng rêu phong, tấm bảng đề tên ngôi đình cũng rụng rơi chữ mất, chữ còn. Bên dưới chân cổng, cỏ mọc um tùm che kín cả lối vào. Một số người dân sống gần khu vực đình cho biết, nhiều năm gần đây, con đường dẫn vào đình thần bị xuống cấp, nước ngập thường xuyên nên người dân đã cùng nhau hùn tiền làm con đường dẫn từ lộ lớn vào ngôi đình. Ngoài sân đình có xây một sân khấu bằng xi-măng để mỗi khi mùa Kỳ yên đến, bà con có nơi tụ họp tổ chức lễ hội, nay đã không còn sử dụng được nữa…
Nhiều tháng nay, đình thần chịu cảnh cửa đóng then cài bởi những nguyên nhân trên. Ông Nguyễn Văn Chên, Trưởng Ban Quản trị di tích đình Phong Thạnh, cho biết: “Mỗi khi mưa lớn là trong đình chỗ nào cũng dột. Đòn tay, cột kèo đều mục nát, có thể sập bất cứ lúc nào. Năm 2010 chúng tôi đã trùng tu lần đầu tiên. Do sử dụng mái đình và cây lúc trùng tu chọn không tốt, nên khoảng 4 - 5 năm nay ngôi đình lại xuống cấp. Chúng tôi đã nhiều lần kiến nghị ngành chức năng khảo sát, có phương án trùng tu nhưng chưa được giải quyết”.
Bên cạnh đó, không chỉ bị tàn phá bởi thời gian, đình thần còn chịu cảnh bị lấn chiếm. “Hiện tại có 22 hộ lấn chiếm ngôi đình và con số này ngày một tăng”, ông Chên cho biết. Thực trạng này khiến người dân địa phương rất bức xúc. Anh Phạm Ngọc Phan, người dân ở khóm 1 (Phường 1, TX. Giá Rai) chia sẻ: “Người dân chúng tôi rất mong đình thần được trùng tu, sửa chữa sớm. Đình bị xuống cấp, bị người dân lấn chiếm làm chúng tôi không có nơi thờ phượng, cúng bái, nhất là làm mất đi vẻ tôn nghiêm vốn có của ngôi đình”.
Cần sự vào cuộc
Lịch sử ghi rõ, ở thời vua Minh Mạng (năm 1820 - 1840), nhờ thiên nhiên ưu đãi, người dân làng Phong Thạnh được trúng mùa, họ tin rằng đó là nhờ sự phù hộ của thần linh, nên ông Trần Hưng Thọ (người có công khai sáng ra làng Phong Thạnh) và người dân đã xây ngôi đình để cảm tạ thần linh. Từ đó nơi đây được xem là nơi thờ phụng thánh thần, làm tế lễ tạ ơn trời đất, và để tỏ lòng biết ơn các bậc tiền nhân, công thần, quan văn hay tướng võ trung thần nghĩa sĩ có công với đất nước, Nhân dân và tôn thờ các bậc hiền nhân có công khai cơ lập nghiệp. Với diện tích 16.386m2, nơi đây cũng là cơ quan hành chính địa phương để cho hương chức, hội làng làm việc. Từ xưa đến nay, đình thần là nơi người dân đặt niềm tin, là chỗ dựa tinh thần giúp người dân vượt qua khó khăn và cầu mong cho sự sống được yên lành, ấm no, hạnh phúc. Đình Phong Thạnh hiện còn lưu giữ nguyên vẹn bản sắc phong của vua Tự Đức cho đến nay. Ngôi đình được UBND tỉnh công nhận là di tích kiến trúc nghệ thuật cấp tỉnh năm 1996.
Trao đổi với chúng tôi về hướng trùng tu đình thần, ông Nguyễn Văn Quang, Trưởng Ban Quản lý di tích tỉnh, cho biết: “Theo Chỉ thị 03 của UBND tỉnh về phân cấp quản lý, giao di tích cấp tỉnh cho cấp huyện, thành phố quản lý. Ban Quản lý di tích tỉnh đã tiếp nhận thông tin của người dân phản ánh và sẽ tham mưu cho Sở VH-TT-TT&DL trả lời về việc này”. Và theo ông Quang, nếu muốn trùng tu, nâng cấp, Ban Quản trị phải làm đơn gửi phường, phường chuyển lên thị xã. Sau khi có hồ sơ thiết kế, Ban Quản lý di tích tỉnh sẽ có văn bản thẩm định lại yếu tố lịch sử và phương án trùng tu. Nguyên vật liệu trùng tu được sử dụng mới, nhưng phải đảm bảo nguyên bản để đảm bảo yếu tố lịch sử của ngôi đình.
Với nhiều thủ tục hành chính qua nhiều cấp trong khi hiện trạng đã xuống cấp, thiết nghĩ cần có sự hướng dẫn nhanh chóng từ ngành chức năng để địa phương triển khai kế hoạch trùng tu, bảo vệ khẩn cấp đình thần.
Ngọc Trân

Truyền hình







Xem thêm bình luận