Trong giờ nghỉ giải lao vào chiều 18/4/2022, lúc đang đi trong khu vực sân trường, em Đỗ Kiều My (đội viên lớp 7/11, Liên đội Trường THCS Võ Thị Sáu, TP. Bạc Liêu) đã nhặt được một chiếc bóp. Bên trong có 1.915.000 đồng, cùng nhiều giấy tờ tùy thân quan trọng khác. Ngay sau đó, Kiều My đã xuống phòng Đội bàn giao lại cho thầy Tổng phụ trách. Thông tin về chiếc bóp bị đánh rơi được thông báo khắp toàn trường…
Em Đỗ Kiều My (đội viên lớp 7/11, Liên đội Trường THCS Võ Thị Sáu, TP. Bạc Liêu - bên trái) là tấm gương sáng về hành động nhặt của rơi trả lại người đánh mất.
Sau khi nhận được thông tin, người đánh rơi đã đến gặp Ban phụ trách Đội để nhận lại. Qua xác minh của trường, chiếc bóp đã nhanh chóng được trả lại cho người đánh mất.
Trong nhiều năm qua, phong trào “Nhặt của rơi trả lại người mất” của Liên đội Trường THCS Võ Thị Sáu đã trở thành một nét văn hóa đẹp trong nhà trường, được các thế hệ học sinh thực hiện tích cực. Thậm chí có những trường hợp mất tiền, mất điện thoại trị giá hàng chục triệu đồng… cũng đã được trả lại người mất.
Kiều My với hành động nhặt của rơi trả lại người mất xứng đáng là tấm gương sáng cho các bạn đội viên, học sinh noi theo. Hành động nhỏ, nhưng giá trị nhân văn và sự lan tỏa về tấm gương tốt, câu chuyện đẹp lại không hề nhỏ. Việc làm của Kiều My đã góp phần lan tỏa hơn nữa cuộc vận động “Mỗi tuần một câu chuyện đẹp, một tấm gương sáng, một cuốn sách hay” của Liên đội Trường THCS Võ Thị Sáu nói riêng và của thiếu nhi TP. Bạc Liêu nói chung.
Bài, ảnh: Liên đội Trường THCS Võ Thị Sáu