Thứ bảy, 20-6-26 07:44:53
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Đoàn kết - sợi chỉ đỏ xuyên qua đại dịch

Báo Cà Mau

Giữa thời đất nước bình yên, chúng ta lại phải đối đầu với một cuộc chiến mới! Cuộc chiến không có tiếng súng, không có vũ khí hủy diệt, nhưng tầm ảnh hưởng của nó đối với nền kinh tế đất nước, đời sống, sức khỏe và tính mạng của Nhân dân đã đặt ra nhiều thử thách lớn lao!

Việt Nam luôn trong tinh thần “chống dịch như chống giặc”. Thế nhưng, dịch COVID-19 khác với giặc. Không có hình hài, mưu đồ, chiến thuật nhưng để khống chế được nó, đòi hỏi phải có sự chỉ huy sáng suốt, linh hoạt. Lại một lần nữa truyền thống đoàn kết từ trong hàng ngàn năm lịch sử dân tộc vốn là cội rễ, cũng là sức mạnh của Đảng ta trong lãnh, chỉ đạo đất nước mọi thời đại được phát huy một cách mạnh mẽ.

Các đoàn thể huyện Vĩnh Lợi chuẩn bị bữa ăn hỗ trợ người dân ở các khu cách ly tập trung. Ảnh: H.T

Bài học về “con ngựa đau”…

Mấy ngày qua, hàng chục ngàn người từ TP. Hồ Chí Minh, các tỉnh Bình Dương, Long An, Đồng Nai… đã kéo thành những đoàn người xuyên đêm, xuyên mưa gió để trở về nơi chôn nhau cắt rốn. Tính đến thời điểm hiện tại, Bạc Liêu đã có hơn 17.000 người trở về trên hành trình “ngược dòng” từ phố về quê chưa từng có này.

Những hình ảnh lớp lớp người vất vả vượt đường xa hàng trăm ki-lô-mét bằng xe máy về quê, rồi có cả người đi bộ để được trở về, người thì đeo mang con nhỏ, người là thai phụ yếu ớt… được chính quyền và Nhân dân trong tỉnh lo lắng, chăm sóc dù áp lực trước mắt là không hề nhỏ. Những hình ảnh đó khiến cho ai là người Việt Nam đều nhớ đến câu “một con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ”, và cũng là thương cảm trong từng con người Việt Nam vốn được nuôi nấng, lớn lên đã ăn sâu tinh thần “tương thân tương ái”, “thương người như thể thương thân”.

Bài học về “con ngựa đau” là biểu hiện cho sự san sẻ của đồng loại. Bài học sâu xa hơn dành cho con người toát lên từ đó là tinh thần đoàn kết của dân tộc Việt Nam - bài học chưa bao giờ cũ để chúng ta áp dụng trước cuộc chiến giữa thời bình chưa ai biết được ngày kết này!

Khi nhắc đến tư tưởng đại đoàn kết của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ta khắc sâu lời để lại của Người cho non sông: “Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một. Sông có thể cạn, núi có thể mòn, song chân lý đó không bao giờ thay đổi… Không ai có thể chia rẽ con một nhà… Không ai có thể chia rẽ nước Việt Nam ta”. Phát huy tư tưởng đó trong tình hình chống dịch trường kỳ này, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã kêu gọi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và đồng bào trong và ngoài nước: “Chúng ta đã cố gắng càng cố gắng hơn nữa; đã đoàn kết càng đoàn kết hơn nữa; đã quyết tâm càng quyết tâm cao hơn nữa; toàn dân tộc muôn người như một, đồng lòng cùng Đảng, Chính phủ, các cấp, các ngành tìm mọi cách quyết ngăn chặn, đẩy lùi bằng được, không để dịch lan rộng, bùng phát trong cộng đồng”. Chủ tịch nước - Nguyễn Xuân Phúc cũng tuyên bố dứt khoát: “Việt Nam chấp nhận hy sinh lợi ích kinh tế trước mắt để bảo vệ tốt nhất sức khỏe, tính mạng của người dân”. Còn Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định “càng khó khăn phức tạp, càng phải đoàn kết, thống nhất, phát huy vai trò làm chủ của Nhân dân, sức dân như nước”… Lời kêu gọi của những người đứng đầu Đảng, Nhà nước đã trở thành kim chỉ nam trong “quốc sách chống dịch” của toàn dân tộc Việt Nam. Những lời hiệu triệu đã tiếp thêm động lực, ý thức trách nhiệm chung cho toàn Đảng, toàn dân đẩy lùi dịch bệnh.

Mạnh thường quân tặng mì và nước lọc cho lực lượng làm nhiệm vụ và người dân về từ vùng dịch tại khu cách ly tập trung Trường tiểu học Yên Khánh (xã Vĩnh Mỹ B, huyện Hòa Bình). Ảnh: C.K

“Lấy đoàn kết xoay vần vận mệnh”

Dịch COVID-19 vẫn lây lan trên diện rộng hàng ngày, hàng giờ, không phân biệt không gian, lãnh thổ. Cả thế giới cùng nỗ lực để sống chung an toàn trước cơn đại dịch. Đó là “vận mệnh” mới của cả nhân loại đang cùng chịu, và Việt Nam cũng không rẽ khỏi quỹ đạo đó được. Nên câu “lấy đoàn kết xoay vần vận mệnh” - một trong những chân lý bất biến của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong mọi thời đại đã được Đảng áp dụng và cụ thể hóa bằng từng chủ trương cụ thể, nhất quán từ Trung ương đến địa phương.

Trên các phương tiện thông tin đại chúng, những hình ảnh đẹp biểu trưng cho tinh thần đoàn kết dân tộc cùng nhau vượt lên khốn khó của cơn đại dịch đã làm tỏa sáng Việt Nam trước quốc tế. Đối mặt với trăm bề khó khăn, những mất mát, tang tóc trong cuộc chiến này, tinh thần đoàn kết như tiếp thêm ý chí, nghị lực để toàn Đảng, toàn dân mạnh mẽ hơn trước “kẻ thù” vô hình. Con số hơn 8.779 tỷ đồng cập nhật vào Quỹ vắc-xin quốc gia tính đến nay cho thấy Việt Nam đang chung sức tiến tới mục tiêu đạt miễn dịch cộng đồng, để chúng ta chấp nhận sống chung an toàn với dịch COVID-19…

Cuộc chiến với đại dịch này, chúng ta không chỉ lo bài toán an dân, chăm lo tính mạng, sức khỏe của dân trên hết, trước hết mà còn luôn phải đối phó với “giặc ngoài”: vấn nạn đưa tin giả, tin chống phá, lợi dụng tình hình chống dịch để đặt điều bôi nhọ, nói xấu Đảng, Nhà nước, gây chia rẽ dân tộc, vùng miền - nhất là trong bối cảnh những cuộc di dân chưa từng có trong lịch sử đang diễn ra như hiện nay!

Trở lại câu chuyện “con ngựa đau” - những con người tha phương cầu thực chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh - đã có rất nhiều bài viết, thông tin chia sẻ. Từ bậc trí thức cho đến giới bình dân, đều tham gia chia sẻ, bình luận về hành trình trở về của công dân các tỉnh miền Nam. Bên cạnh nhiều bài viết thể hiện sự đồng cảm, chia sẻ với nỗi khốn khổ của đồng bào, những chăm lo mọi bề của Đảng bộ, chính quyền các địa phương để đảm bảo an toàn cho người về, người ở…, thì cũng có không ít kẻ xấu công kích việc phòng chống dịch của Việt Nam nói chung, của từng địa phương nói riêng. Luận điệu chung là vu khống về sự thờ ơ, thiếu trách nhiệm với dân! Có lẽ, họ chưa thấy, chưa cảm được ở Bạc Liêu, không ít những cuộc họp lúc nửa đêm về sáng của lãnh đạo cấp ủy, chính quyền để cùng bàn bạc, ban hành những chủ trương, quyết sách lo cho cái đói, cái lạnh của dân; những suất ăn nghĩa tình mà chính quyền, đoàn thể đã nhanh chóng tổ chức hỗ trợ bà con, những hộp sữa được lực lượng tuyến đầu vừa làm nhiệm vụ vừa truyền tay kịp thời cho trẻ nhỏ trên hành trình về quê; những người đứng đầu cấp ủy của tỉnh cũng đã chỉ đạo quyết liệt việc trưng dụng tất cả các trường học đủ chuẩn làm điểm cách ly bà con, thầy cô giáo thì xắn tay vào vệ sinh trường học để đón đồng hương trở về được ăn, ngủ, nghỉ trong điều kiện tốt nhất ở hoàn cảnh này, hàng tấn gạo, nhu yếu phẩm cũng được quyên góp kịp thời…

Tinh thần đoàn kết của Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng là sợi chỉ đỏ, là nguồn lực để thổi bùng sức mạnh nội sinh trước âm mưu chia rẽ của các thế lực thù địch. Thời chiến tranh đã thế, trong cuộc chiến thời bình với giặc COVID-19 càng thế! Trước luận điệu xuyên tạc, bôi nhọ hòng chia rẽ Nhân dân, dân tộc thì Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các tỉnh, thành phố, trong đó có Bạc Liêu, chỉ cần hành động để chứng minh.

Tinh thần đoàn kết, thống nhất ý chí của toàn Đảng, toàn dân sẽ giúp Việt Nam vượt lên khó khăn trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19.

CẨM THÚY

Nỗi nhớ ngày mưa tháng Sáu

Tháng Sáu về cùng những cơn mưa mùa hạ rơi mênh mang xuống vùng đất địa đầu cực Nam. Chiều nay, ngồi cà phê cùng đồng nghiệp, nhìn màn mưa giăng trắng xoá ngoài ô cửa, lòng khắc khoải nhớ về những ngày chúng tôi tất bật chuẩn bị cho hành trình đặc biệt trong cuộc đời mình cách nay tròn một năm.

Bún suông Cà Mau: Biến tấu từ gỏi cuốn dân dã

Mỗi khi mùa mưa về, trong tiết trời se lạnh, những món ăn nóng hổi như bún nước luôn mang lại cảm giác ấm áp, gợi nhớ. Ở Cà Mau, bún suông là một trong những món ăn như thế, vừa dân dã, vừa mang dấu ấn sáng tạo trong ẩm thực vùng đất phương Nam.

Nhớ chuyến đi miền Ðông

Cuối tháng 6/1974, tốp cán bộ đi học lớp báo chí ở R (Căn cứ Trung ương Cục miền Nam tại huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh, thuộc vùng rừng núi miền Ðông Nam Bộ) xuất phát từ Cà Mau có anh Nguyễn Anh Vũ (Hai Vũ), Hồ Việt Lai, Võ Khắc Ðiệp, Thuý Kiều, Phượng Vũ và tôi. Trong đó, anh Hai Vũ, Thuý Kiều và Phượng Vũ được tổ chức cho đi đường công khai, nên khởi hành sau.

Phát huy nguồn lực nội sinh

Sự hoà quyện văn hoá Kinh - Khmer - Hoa trong lễ hội không chỉ góp phần bảo tồn di sản, các giá trị văn hoá truyền thống mà còn là nguồn lực nội sinh cho sự phát triển của Cà Mau trong kỷ nguyên mới.

Hành trình tri ân giữa biển trời Côn Đảo

Tháng Sáu, đoàn cán bộ, đảng viên Chi bộ cơ quan Đảng uỷ các cơ quan Đảng tỉnh Cà Mau có chuyến hành trình về nguồn tại Côn Đảo, vùng đất thiêng gắn liền với những trang sử hào hùng của dân tộc. Đây không chỉ là chuyến tham quan thực tế mà còn là dịp để mỗi cán bộ, đảng viên nhìn lại quá khứ, thêm trân trọng những giá trị của hòa bình, độc lập hôm nay.

Trao truyền đam mê nghệ thuật đờn ca tài tử

Giữa những ngày hè rộn rã, trẻ em phường Bạc Liêu lần đầu được tham gia lớp học đờn ca tài tử (ÐCTT) miễn phí do Nhà Thiếu nhi tỉnh Cà Mau tổ chức. Không chỉ là sân chơi bổ ích sau những ngày học tập vất vả, đây còn là nơi vun đắp cho thế hệ trẻ niềm tự hào và trách nhiệm bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hoá độc đáo của nhân loại nói chung và của vùng đất địa đầu cực Nam Tổ quốc nói riêng.

Số hoá: Cơ hội mới cho nghệ thuật truyền thống

Sự phát triển của công nghệ số đã thay đổi thói quen giải trí của công chúng. Trước vô số lựa chọn trên không gian mạng, cải lương - loại hình nghệ thuật từng một thời vàng son, buộc phải đổi mới để thích ứng và phát triển.

Khoảng trời riêng với nhiếp ảnh

Sinh sống và làm việc tại TP Ðà Nẵng, xuất phát từ mong muốn ghi lại vẻ đẹp cuộc sống đời thường và con người quanh mình, tác giả Ðỗ Văn Pháp sớm tìm đến với nhiếp ảnh. Anh có trải nghiệm thú vị cùng bộ môn nghệ thuật này từ thời học phổ thông, chụp phim trắng đen ảnh kỷ yếu cho lớp, cho trường...

Cà Mau chung tay vì trẻ em trong kỷ nguyên số

Tháng hành động vì trẻ em năm 2026

Sôi động chương trình nghệ thuật khai mạc hè 2026

Tối 1/6, Nhà Thiếu nhi tỉnh Cà Mau (cơ sở 2) đã tổ chức chương trình nghệ thuật chào mừng Ngày Quốc tế Thiếu nhi, hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em và khởi động các hoạt động hè năm 2026.