Hôm nay, một vụ đánh bom liều chết nhằm vào đoàn tuần tra chung của NATO và Afghanistan xảy ra gần một khu chợ ở phía đông thành phố Khost làm ít nhất 14 người thiệt mạng, trong đó có ba lính NATO và một phiên dịch.
Tuyên bố của Văn phòng Tỉnh trưởng Khost cho biết, ngoài ra còn có bốn cảnh sát Afghanistan, sáu dân thường thiệt mạng và 37 người khác bị thương. Các nguồn tin từ bệnh viện cho biết, có 10 người Afghanistan thiệt mạng và 60 người khác bị thương.
Lực lượng Hỗ trợ quốc tế (ISAF) do Mỹ chỉ huy thuộc NATO xác nhận ba quân nhân của NATO và một phiên dịch thiêt mạng trong vụ tấn công.
Tàn quân Taliban tuyên bố nhận trách nhiệm gây ra vụ nổ. Tuyên bố trên trang web của họ, Taliban cho biết, vụ tấn công liều chết do “một anh Hùng mujahid, Shohaib, từ Kunduz” thực hiện và tuyên bố rằng có tám người nước ngoài và sáu lính Afghanistan bị giết. Như vậy, trong năm nay, liên quân đã chịu tổn thất ít nhất 347 người.
NATO hiện triển khai hơn 100 nghìn binh lính ở Afghnistan để chiến đấu với tàn quân Taliban, nhưng họ đã có lịch rút quân về nước vào cuối năm 2014.
NATO tháng trước đã tạm thời hạn chết các cuộc tuần tra chung sau khi bùng phát các cuộc tấn công nội bộ, lực lượng an ninh Afghanistan quay súng bắn vào quân đồng minh của họ.
Ít nhất đã có 51 lính liên quân thiệt mạng trong các vụ tấn công nội bộ xảy ra trong năm nay, chiếm 15% trong tổng số lính NATO tử trận tại Afghanistan.
2.000 quân nhân Mỹ chết ở Afghanistan
Theo số liệu các quan chức Mỹ công bố ngày hôm qua cho biết, đã có 2.000 quân nhân Mỹ thiệt mạng ở Afghanistan và ít nhất 17 nghìn 644 lính bị thương.
Còn trong cuộc chiến Iraq, đã có 4.409 lính Mỹ thiệt mạng.
Một báo cáo của Viện nghiên cứu Brookings ước tính, có khoảng 40,2% lính Mỹ thiệt mạng do các thiết bị nổ và 30,3% chết do bị tấn công bằng súng.
Theo Liên hợp quốc, tháng Tám được coi là tháng có nhiều dân thường thiệt mạng nhất trong vòng năm năm qua, với tổng số 374 người – hơn 10 người chết mỗi ngày- và 581 người bị thương.
Nguồn: NDĐTOL

Truyền hình



Xem thêm bình luận