Thứ hai, 2-2-26 05:50:36
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Doanh nghiệp Bạc Liêu: Tiếp sức cho người nghèo đón xuân

Báo Cà Mau

Gần nửa tháng nay, cùng với các hoạt động chăm lo tết cho hộ nghèo của các cấp, các ngành, nhiều doanh nghiệp trong tỉnh đã và đang thực hiện nhiều chương trình tặng quà tết cho hộ nghèo. Qua đó giúp hộ nghèo có điều kiện đón tết truyền thống vui vẻ, đầm ấm.

Ông Trịnh Công Vinh (bìa phải), Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Bạc Liêu trao 100 phần quà cho huyện Phước Long tặng hộ nghèo.

Công ty Điện lực Phước Long tặng quà tết cho hộ nghèo trên địa bàn huyện. Ảnh: T.Q

Năm 2016, dù hoạt động sản xuất, kinh doanh còn khó khăn, song các doanh nghiệp vẫn khẳng định vai trò, trách nhiệm của mình với xã hội, thể hiện truyền thống đạo lý thương người như thể thương thân, lá lành đùm lá rách. Không chỉ trong dịp tết, mà ở bất cứ thời điểm nào, khi tỉnh phát động chương trình hỗ trợ người nghèo là cộng đồng doanh nghiệp đều chung tay đóng góp.

Trên 20 năm - kể từ khi bước vào lĩnh vực kinh doanh, cũng là ngần ấy năm khi tết đến là chị Thanh Thủy (chủ DNTN thu mua thủy sản Thanh Thủy, xã Điền Hải, huyện Đông Hải) đều quan tâm chăm lo tết cho hộ nghèo và người lao động của doanh nghiệp. Dịp tết năm nay, chị Thủy đã dành gần 300 triệu đồng ủng hộ chính quyền địa phương và các Hội, đoàn thể mua quà tết, cất nhà tình thương… cho hộ nghèo, tặng quà cho những hộ dân nuôi tôm đã sát cánh với doanh nghiệp trong năm, và thưởng quà tết cho người lao động trong doanh nghiệp.

Chị Thanh Thủy chia sẻ: “Tôi xuất thân là người nghèo, đã trải qua những ngày tháng khốn khó. Vì vậy tôi hiểu những lo toan, khổ cực của người nghèo. Đối với hộ nghèo, vào những ngày tết, để có một bữa cơm ấm áp, một gói bánh mứt, chén trà… cũng là điều khó thực hiện. Do đó, được tiếp sức, hỗ trợ họ có cái tết đủ đầy hơn, tôi cảm thấy ấm lòng”.

Khép lại một năm tất bật với những hoạt động kinh doanh trên lĩnh vực ngân hàng, những ngày qua, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) - chi nhánh Bạc Liêu cũng bận rộn cho các hoạt động tặng quà tết, hỗ trợ hộ nghèo. Tết năm nay, BIDV - chi nhánh Bạc Liêu đã quyên góp để tặng 300 suất quà tết (tổng giá trị 120 triệu đồng) cho hộ nghèo và công nhân, viên chức nghèo trong tỉnh.

Ở Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Bạc Liêu, dù công việc sản xuất, kinh doanh chiếm gần hết quỹ thời gian, nhưng năm nào cũng vậy, cứ đến dịp tết là đơn vị này đều thực hiện nhiều chương trình thiện nguyện, chung tay chăm lo tết cho người nghèo. Dịp Tết Đinh Dậu 2017, công ty đã ủng hộ trên 7 tấn gạo, 100 phần quà tết cho huyện Phước Long; 100 phần quà cho phường 8 (TP. Bạc Liêu)… để tặng hộ nghèo với số tiền hàng trăm triệu đồng.

Ngoài những doanh nghiệp nêu trên, còn rất nhiều doanh nghiệp Bạc Liêu đi đến các vùng sâu vùng xa tặng những suất quà tết ân tình, giúp hộ nghèo có điều kiện vui xuân, đón tết.

Doanh nghiệp chăm lo tết cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn không chỉ là nét đẹp, là văn hóa của người kinh doanh, mà đó còn là sự sẻ chia thành quả với cộng đồng, góp phần tạo thêm nguồn lực để người nghèo cải thiện cuộc sống. Đồng thời góp phần tích cực vào công tác an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo ở địa phương.

Minh Luân

Hơn 100 sản phẩm sáng tạo “tranh tài” tại Ngày hội STEM Trường THCS Võ Thị Sáu

Sáng 31/1, Trường THCS Võ Thị Sáu (phường Bạc Liêu) tổ chức Ngày hội STEM, thu hút hàng nghìn cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh và phụ huynh tham dự.

Hơn 680 triệu đồng thực hiện các công trình, phần việc Dân vận khéo năm 2026

Chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, sáng 31/1, Đảng uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã Vĩnh Lộc tổ chức lễ phát động phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2026 tại ấp Cầu Đỏ.

Lưu giữ “hồn quê”

Giữa nhịp sống hiện đại, khi nhiều nghề thủ công truyền thống đang dần mai một, tại ấp Tân Hùng, xã Thanh Tùng, nghề làm bánh phồng nếp vẫn được gìn giữ qua nhiều thế hệ. Sự bình lặng nhưng bền bỉ của những mẻ bánh phồng nếp thơm dẻo đều đặn ra đời, mang theo hương vị "hồn quê" mộc mạc nhưng đượm tình người và đất.

Khánh thành cầu nối giao thông 4 ấp của xã Vĩnh Mỹ

Ngày 30/1, tại ấp Kế Phòng, xã Vĩnh Mỹ, Hội Nông dân tỉnh Cà Mau phối hợp Quỹ Chung một tấm lòng - Chương trình “Sát cánh cùng gia đình Việt” của Đài Phát thanh - Truyền hình TP Hồ Chí Minh và UBND xã Vĩnh Mỹ tổ chức lễ khánh thành cầu nông thôn Ngọc Minh.

Vùng 2 Hải quân tặng quà Tết con ngư dân Cà Mau

Trong 2 ngày (29 và 30/1), đoàn công tác Trung tâm Bảo đảm kỹ thuật (Vùng 2 Hải quân) do Thượng tá Nguyễn Hùng Vỹ, Phó Chính uỷ Trung tâm Bảo đảm kỹ thuật, làm trưởng đoàn đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho các cháu học sinh là con ngư dân có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Cà Mau.

Ấm lòng từ những suất quà Tết nghĩa tình

Ngày 30/1, tại nhiều địa phương trong tỉnh diễn ra hoạt động trao quà, thiết thực mang Tết ấm đến các hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn.

Nhân hiệu số - hành trang mới của sinh viên

Chiều 30/1, tại Phân hiệu Trường Đại học Bình Dương tại Cà Mau (Phân hiệu) diễn ra Hội thảo với chủ đề “Giữ hồn - Dựng nghiệp: Nhân hiệu số trong kỷ nguyên AI”, thu hút sự tham gia của đông đảo giảng viên, chuyên gia và sinh viên nhà trường.

Mái ấm an cư đầu xuân

Sáng 30/1, trong không khí rộn ràng những ngày cận tết Bính Ngọ 2026, Chương trình “Mái ấm an cư” của Báo và phát thanh, truyền hình Cà Mau tổ chức lễ bàn giao căn nhà hỗ trợ cho vợ chồng anh Nguyễn Văn Tráng và chị Phạm Kiều Oanh (ngụ Ấp 5, xã Khánh Bình).

Chạy xe tông vào gốc cây, nam thanh niên tử vong tại chỗ

Sáng 30/1, Công an phường Bạc Liêu cho biết, các đơn vị nghiệp vụ đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn phường khiến một nam thanh niên tử vong.

Thầm lặng sau ánh đèn sân khấu

Trong thế giới rực rỡ của nghệ thuật múa, có những người dành cả thanh xuân không phải để đuổi theo ánh hào quang danh vọng, mà để được sống trọn vẹn với đam mê. Diễn viên múa Đặng Thị Mỹ Linh là người như thế. 37 tuổi đời, 22 năm tuổi nghề, Linh vẫn miệt mài sải bước, xoay mình trên sàn diễn, giữ nguyên vẹn lửa nghề từ cái thuở mười lăm bỡ ngỡ.