Chủ nhật, 15-2-26 11:20:41
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Độc đáo nghệ thuật Hát xoan Phú Thọ

Báo Cà Mau

Trong những ngày dự lễ Giỗ Tổ Hùng Vương tại tỉnh Phú Thọ vừa qua, đoàn cán bộ Bạc Liêu đã có dịp thưởng thức những giai điệu, lời ca ngọt ngào, vui tươi của nghệ thuật Hát xoan. Nét độc đáo của loại hình nghệ thuật có tuổi đời hơn 2.000 năm đã cuốn hút và chinh phục trái tim những người đến từ phương xa.

Từ trung tâm TP. Việt Trì, đoàn cán bộ Bạc Liêu di chuyển về hướng Bắc để đến với xã Kim Đức. Nằm bên dòng sông Lô thơ mộng, xã Kim Đức là một trong những địa phương có truyền thống lâu đời về Hát xoan. Trong số 4 phường xoan cổ của TP. Việt Trì thì xã Kim Đức có đến 3 phường gồm: Phù Đức, Kim Đới và Thét.

Đoàn cán bộ Bạc Liêu tham gia giao lưu cùng các nghệ nhân Hát xoan Phú Thọ. Ảnh: H.T

Con đường làng dẫn vào miếu cổ Lãi Lèn - nơi các phường xoan tập trung biểu diễn. Trong không gian cổ kính và ngập tràn sắc màu văn hóa Bắc bộ, các phường xoan lần lượt phô diễn hết tài nghệ để đón chào những vị khách nơi cuối trời Nam Tổ quốc. Cũng giống nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam bộ, Hát xoan cần nhiều người biểu diễn và mang tính cộng đồng rất cao. Trong bộ áo dài tứ thân (nữ) và cánh trắng (nam), các đào kép đã thật sự “hút hồn” người xem bằng những tiết mục đặc sắc. Điều làm đoàn bất ngờ là nhiều nghệ nhân xoan nay đã ở cái tuổi “xưa nay hiếm”, thế nhưng, trong họ vẫn rực cháy niềm đam mê và tình yêu dành cho môn nghệ thuật này. Từng động tác, điệu bộ múa được các cụ thực hiện rất thanh thoát, mềm dẻo và đúng nhịp nhàng. Bởi thế, không ít cụ đã được mọi người tín nhiệm và bầu làm quản lý phường xoan hay còn gọi là “Trùm xoan”. Năm nay bước sang tuổi 85, song cụ Lê Thị Tân, nghệ nhân phường xoan Thét vẫn nhanh nhẹn như những đào trẻ tuổi. “Việc đoàn cán bộ tỉnh Bạc Liêu vượt đường sá xa xôi đến đây thật sự là vinh dự cho những nghệ nhân Hát xoan chúng tôi. Đáp lại tấm lòng của Bạc Liêu, chúng tôi đã cố gắng trình diễn những tiết mục thật hấp dẫn của nghệ thuật Hát xoan. Mong rằng, đây sẽ là món quà tinh thần quý giá để thắt chặt thêm nghĩa tình Bắc - Nam”, cụ Lê Thị Tân xúc động nói.

Không khí của buổi biểu diễn càng trở nên sôi nổi hơn khi đoàn cùng vỗ tay hòa theo tiếng trống của nghệ nhân. Cũng vì vậy mà các đào, kép biểu diễn thêm phần hăng say. Mỗi chặng Hát xoan có nhiều điệu và đều mang đến những nội dung, ý nghĩa khác nhau. Điển hình là chặng 1 (hát thờ) là lời khẩn nguyện, thỉnh mời vua Đại vương cùng các thần linh giáng tọa, ban ơn phúc cho dân làng và cho phép con dân vào hội hát. Thông qua loại hình nghệ thuật Hát xoan, đoàn đã có dịp khám phá, hiểu hơn về nét văn hóa của người dân đất Tổ. Chị Nguyễn Thị Kiều Loan, một thành viên trong đoàn cán bộ Bạc Liêu chia sẻ: “Lần đầu đến với Phú Thọ và được nghe những điệu Hát xoan, tôi cảm thấy rất vui và tự hào. Dân tộc Việt Nam nói chung và Phú Thọ nói riêng đã sản sinh ra một loại hình nghệ thuật thật hấp dẫn. Hầu như nét văn hóa đặc trưng của đất và người Phú Thọ đã được lột tả qua nghệ thuật Hát xoan”.

Dễ đi vào lòng người và mang tính cộng đồng cao là những nhận xét của các thành viên trong đoàn. Điều đó được thể hiện cụ thể qua tiết mục hát - múa mó cá. Trước sân miếu cổ Lãi Lèn, đoàn cán bộ Bạc Liêu đã cùng giao lưu nhảy múa với những nghệ nhân xoan. Ban đầu, nhiều thành viên còn bỡ ngỡ, nhưng sau đó đã nhanh chóng “bắt chước” khá thuần thục các điệu múa xoan. Thật vô cùng thú vị, khi kết thúc điệu múa này, một thành viên trong đoàn Bạc Liêu đã bị một đào xoan “cướp” (mó dính cá).

Trên mảnh đất nguồn cội dân tộc, đoàn khách Bạc Liêu cũng chiêu đãi chủ nhà bằng một vài tiết mục đờn ca tài tử. Và “đặc sản” của quê hương Bạc Liêu cũng làm nức lòng các nghệ nhân xoan Phú Thọ qua những lời ngợi khen và những tràng vỗ tay nồng nhiệt. Chia tay các phường xoan thuộc xã Kim Đức, đoàn Bạc Liêu hẹn một ngày không xa, nghệ thuật Đờn ca tài tử sẽ được giao lưu và thăng hoa cùng Hát xoan.

HỮU THỌ

Giữ lửa Táo quân trong nhịp sống mới

Hình ảnh “phiên chầu cuối năm” đã trở nên quen thuộc mỗi độ Tết đến. Các Táo đại diện cho những lĩnh vực như kinh tế, văn hoá, xã hội... tề tựu trước Ngọc Hoàng để báo cáo tình hình hạ giới, nhìn lại ưu - khuyết điểm trong năm cũ và lắng nghe định hướng cho năm mới. Từ một tích xưa trong tín ngưỡng dân gian, Táo quân dần trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu của người Việt mỗi dịp xuân về.

Khai mạc Hội Xuân “Xuân đổi mới - Tết vươn mình” 2026

Tối 11/2, đồng chí Phạm Văn Thiều, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh đến dự Lễ khai mạc Hội Xuân với chủ đề “Xuân đổi mới - Tết vươn mình” năm 2026 do UBND phường Bạc Liêu tổ chức. Tham dự buổi lễ còn có đồng chí Tô Việt Thu, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng uỷ phường Bạc Liêu; lãnh đạo các sở, ngành tỉnh; cùng đông đảo cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, đoàn viên thanh niên và Nhân dân.

Chợ hoa Tết bắt đầu nhộn nhịp

Khởi động từ rằm tháng Chạp, đến nay chợ hoa kiểng và dưa hấu tại phường An Xuyên (tỉnh Cà Mau) đã trưng bày hơn 90% lượng hàng, không khí mua bán diễn ra khá nhộn nhịp.

Ý nghĩa độc đáo của tục múa Lân ngày Tết

Mỗi độ xuân về, giữa sắc mai vàng, câu đối đỏ, bánh tét xanh, tiếng trống Lân rộn ràng lại vang lên, báo hiệu một mùa Tết mới đã cận kề. Âm thanh “cắc tùng xen, cắc tùng xen” quen thuộc ấy không chỉ khuấy động không khí ngày xuân mà còn gắn liền với đời sống tinh thần của nhiều cộng đồng, đặc biệt là người Hoa.

180 gian hàng tham gia Hội chợ Thương mại - Triển lãm sản phẩm OCOP Cà Mau

Tối 7/2, Sở Công Thương phối hợp với Công ty TNHH Xúc tiến Thương mại Chuông Vàng và UBND phường long trọng tổ chức khai mạc Hội chợ Thương mại - Triển lãm sản phẩm OCOP Cà Mau, tại tuyến đường 30/4, phường Bạc Liêu.

Nét đẹp tục cúng cuối năm của cộng đồng người Hoa Cà Mau

Trong kho tàng văn hoá tín ngưỡng của cộng đồng người Hoa tại Cà Mau, cúng cuối năm là một mỹ tục mang ý nghĩa sâu sắc, được gìn giữ và thực hành qua nhiều thế hệ. Không chỉ phản ánh đời sống tâm linh phong phú, tục lệ này còn thể hiện đậm nét văn hoá tri ân, tinh thần cố kết cộng đồng và đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của người Hoa trên vùng đất phương Nam.

Yêu khoảnh khắc đời thường

“Tôi theo đuổi nhiếp ảnh vì đam mê và vì cảm giác hạnh phúc mỗi khi lưu giữ được khoảnh khắc đẹp của nhịp sống đời thường. Nếu tác phẩm của tôi có thể khiến ai đó dừng lại vài giây, mỉm cười, hoặc thấy mình trong đó, thì với tôi, như vậy đã đủ”, nhiếp ảnh gia Bùi Văn Cọ (73 tuổi) trải lòng.

Ðầu xuân nghe “bác Ba Phi” nói chuyện đời

Nhắc tới Cà Mau, nhiều người nhớ ngay tới bác Ba Phi. Với Nghệ sĩ Quốc Tín, bác Ba Phi không chỉ là vai diễn, mà là một phần ký ức văn hoá của đất này.

Yêu vẻ đẹp đất nước

Là kỹ sư ngành công nghiệp điện, công tác tại Tổng công ty Ðiện lực - TKV, từ chỗ xem chụp ảnh như thói quen, một phần công việc, thường chụp ảnh máy móc, thiết bị..., Nguyễn Việt Hoàng Long dần đam mê nhiếp ảnh, muốn giữ lại thật nhiều khoảnh khắc đẹp trong cuộc sống, để chia sẻ rộng rãi đến mọi người.

Nguyễn Ðặng Khã Trâm: Top 50 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025

Góp mặt trong Top 50 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025, Nguyễn Ðặng Khã Trâm (quê Cà Mau) không chỉ ghi dấu ấn cá nhân mà còn lan toả hình ảnh sinh viên vùng đất địa đầu cực Nam tự tin, năng động, sẵn sàng hội nhập và cống hiến.