Tôi được tiếp cận với báo Bạc Liêu từ những năm học cấp 3. Khi ấy những chuyên mục như: Một thời áo trắng, 360o học đường, Góc bạn trẻ… trên các trang Giáo dục, Thanh thiếu niên trở thành “món ăn tinh thần” không thể thiếu của tôi vào những giờ ra chơi, hay những lần vào thư viện trường. Và rồi tôi trở thành độc giả trung thành của báo lúc nào chẳng hay…
Nếu như những bạn trẻ ngày nay thích lướt web, sử dụng thiết bị thông minh để đọc báo online thì tôi vẫn giữ thói quen đọc tờ báo in, thích nhấm nháp tách cà phê sáng trước khi đi làm bên tờ báo Đảng địa phương. Nhiều bạn bè bảo tôi giống bà “cụ non” bởi thói quen “không giống ai”, đi ngược với trào lưu nhưng tôi lại nghĩ có gì sai đâu khi tôi là một người trẻ, một người dân của Bạc Liêu thì phải biết trân trọng tờ báo Đảng địa phương - Tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh mình chứ!
Ngoài thói quen thích đọc báo, lưu giữ khá đầy đủ từng số báo Bạc Liêu, tôi bắt đầu tập tành viết lách, có những bài cộng tác trên những chuyên trang, chuyên mục mà mình tâm đắc. Đó cũng là niềm vui, là động lực lớn để tôi gắn bó với tờ báo trong suốt thời gian qua.
Bạn trẻ đọc báo Bạc Liêu. Ảnh minh họa: Đ.K.C
Cái hay ở Báo Bạc Liêu là không chỉ quan tâm đến chất lượng, nội dung tin bài; không ngừng thay đổi, làm mới “giao diện” của tờ báo để phù hợp với thị hiếu của mọi đối tượng độc giả, mà còn tạo điều kiện thuận lợi để bạn đọc tham gia viết bài, “nhập vai” phóng viên làm đa dạng thêm những góc nhìn trong việc phản ánh những góc khuất của đời sống xã hội.
Có thể nói, những năm qua báo Bạc Liêu luôn mang hơi thở cuộc sống, trở thành kênh thông tin chính thống của bản thân tôi, cũng như mọi người dân Bạc Liêu khi luôn cập nhật tình hình thời sự nóng, mới trên mọi lĩnh vực của quê hương mình. Đọc báo Bạc Liêu tôi tìm thấy nhịp sống, diện mạo của quê hương, cùng những nỗ lực không ngừng nghỉ của những con người hồn hậu, chân chất nhưng đầy nghĩa tình… trên chính mảnh đất mình được sinh ra, nuôi lớn, để rồi trân trọng và thêm quyết tâm đóng góp sức trẻ để làm giàu đẹp quê hương.
Dẫu biết rằng hiện nay, bạn đọc phần đông nghiêng về báo online, nhưng với tình cảm, tâm huyết của độc giả trung thành dành cho tờ báo Đảng địa phương, tôi vẫn mong Báo Bạc Liêu đổi mới hơn nữa để không chỉ được phát hành trong toàn hệ thống chính trị, học đường, mà nên “có mặt” tại các quầy báo, nhà sách trong tỉnh với số lượng phù hợp để người dân Bạc Liêu, hoặc những độc giả trung thành như tôi dễ dàng tiếp cận.
Khiết Đan