Chủ nhật, 15-2-26 22:32:27
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Đọc sách - thói quen tốt đang bị lãng quên

Báo Cà Mau

Vài năm trở lại đây, nhiều người không còn thiết tha với việc đọc sách, nghiên cứu sách để làm giàu kiến thức, bởi đã có sự hỗ trợ đắc lực của công nghệ hiện đại. Chỉ cần “click” chuột, lướt tay trên điện thoại, máy tính bảng… thì dễ dàng tìm thấy mọi thông tin trong tích tắc. Lâu dần, điều này đã trở thành một thói quen và việc đọc sách bỗng trở nên lỗi thời, lạc hậu.

Nhớ “thời hoàng kim” của sách

Cách đây chưa đầy một thập niên, sách là “món ăn tinh thần” không thể thiếu đối với nhiều người. Đó là món quà quý trong ngày mừng thọ, sinh nhật của ông bà, cha mẹ; dâng tặng thầy cô hay ký gửi tâm tình cho “một nửa yêu thương” và vun đắp cho tâm hồn trẻ thơ những bài học quý về đạo đức, xây dựng hình mẫu một công dân có ích cho xã hội lúc trưởng thành… Bởi vậy, sách được trân trọng và người sở hữu được càng nhiều sách càng được mọi người đề cao, ngưỡng mộ.

Học sinh Trường THPT Phan Ngọc Hiển đọc sách tại thư viện của trường. Ảnh: Đ.K.C

Người viết bài này đã tận mắt chứng kiến 3 tấm gương điển hình vì sự đam mê dành cho sách. Họ là những người thầy với đồng lương giáo viên ít ỏi nhưng vẫn dành một phần để “tậu” sách. Một người là giáo viên THPT dạy Toán, sách chiếm gần hết căn phòng tập thể dành cho giáo viên của thầy, chỉ còn một góc nhỏ trên giường là chỗ để ngả lưng. Mỗi lần lĩnh lương, thầy lại khăn gói lên tận Cần Thơ, TP. HCM để tìm mua sách…

Vào đại học, tôi lại được diện kiến hai “cao nhân” khác. Một là thầy dạy Văn học Trung Quốc, thầy này mê sách đến nỗi thuê hẳn căn phòng trọ chỉ để chứa sách. Chỉ có học trò “ruột” mới được thầy đưa đến “tổng hành dinh” ấy. Người tiếp theo là thầy Ngọc Mân, dạy Văn học Ấn - Nhật. Dù đã bước vào tuổi thất thập, nhưng niềm đam mê sách trong thầy không bao giờ tắt lịm. Thầy có thể dùng cả tháng lương để tậu sách và dùng cả cuộc đời mình để đọc sách. Với mỗi quyển sách đọc xong, thầy lại cho vào túi nylon một cách cẩn thận để chống mối mọt…

Cùng vực dậy thói quen đọc sách

Ngày nay còn mấy ai giữ được thói quen ấy khi ngày càng nhiều phương tiện nghe nhìn, các tiện ích bổ trợ học tập, nghiên cứu hiện đại. Trẻ con hào hứng với những món đồ chơi đắt tiền hơn là khi được người lớn tặng sách. Những quyển truyện cổ tích Việt Nam, thần thoại Hy Lạp… không còn là sách gối đầu giường của trẻ con, mà cha mẹ chúng thường đưa chúng đi vào giấc nồng bằng những trò chơi trên máy tính bảng, điện thoại. Người lớn cũng thế, thay vì dùng thời gian để đọc sách thì họ lại lướt web để truy cập thông tin, nếu bí lối mới nhờ đến sự hỗ trợ của sách.

Nhiều người cho rằng, đọc sách mất rất nhiều thời gian và việc mua sách khá tốn kém. Một số người còn cho rằng chỉ đọc qua một lần rồi bỏ, mua làm gì cho phí phạm. Thậm chí, có bạn trẻ còn cho rằng đó là một thói quen lạc hậu trong thời đại công nghệ số…

Thiết nghĩ, để vực dậy thói quen đọc sách, người lớn nên nêu gương cho trẻ nhỏ, tập cho các em tình yêu sách từ những ngày đầu làm quen với thế giới xung quanh. Các trường học cần phát huy vai trò của các thư viện để kích thích học sinh niềm đam mê với sách. Thường xuyên trao đổi, luân chuyển sách mới đến các thư viện ở nông thôn để xây dựng thói quen tốt trong cộng đồng. Tổ chức nhiều buổi tuyên truyền, giới thiệu sách đến độc giả, công chúng, đặc biệt là bà con nông thôn vùng sâu, vùng xa. Các thư viện tỉnh, huyện cũng cần thiết kế không gian đọc sách thu hút độc giả, có cung cách phục vụ tận tình và thoáng hơn trong việc cho bạn đọc mượn sách về nghiên cứu ở nhà để tăng lượng độc giả. Đối với mỗi công sở, cơ quan nên xây dựng một tủ sách thanh niên để sẻ chia, giới thiệu cho bạn bè, đồng nghiệp những thông tin, kiến thức bổ ích về nghề nghiệp, công việc và qua đó góp phần vực dậy thói quen đọc sách.

KIM TRÚC

Giữ lửa Táo quân trong nhịp sống mới

Hình ảnh “phiên chầu cuối năm” đã trở nên quen thuộc mỗi độ Tết đến. Các Táo đại diện cho những lĩnh vực như kinh tế, văn hoá, xã hội... tề tựu trước Ngọc Hoàng để báo cáo tình hình hạ giới, nhìn lại ưu - khuyết điểm trong năm cũ và lắng nghe định hướng cho năm mới. Từ một tích xưa trong tín ngưỡng dân gian, Táo quân dần trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu của người Việt mỗi dịp xuân về.

Khai mạc Hội Xuân “Xuân đổi mới - Tết vươn mình” 2026

Tối 11/2, đồng chí Phạm Văn Thiều, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh đến dự Lễ khai mạc Hội Xuân với chủ đề “Xuân đổi mới - Tết vươn mình” năm 2026 do UBND phường Bạc Liêu tổ chức. Tham dự buổi lễ còn có đồng chí Tô Việt Thu, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng uỷ phường Bạc Liêu; lãnh đạo các sở, ngành tỉnh; cùng đông đảo cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, đoàn viên thanh niên và Nhân dân.

Chợ hoa Tết bắt đầu nhộn nhịp

Khởi động từ rằm tháng Chạp, đến nay chợ hoa kiểng và dưa hấu tại phường An Xuyên (tỉnh Cà Mau) đã trưng bày hơn 90% lượng hàng, không khí mua bán diễn ra khá nhộn nhịp.

Ý nghĩa độc đáo của tục múa Lân ngày Tết

Mỗi độ xuân về, giữa sắc mai vàng, câu đối đỏ, bánh tét xanh, tiếng trống Lân rộn ràng lại vang lên, báo hiệu một mùa Tết mới đã cận kề. Âm thanh “cắc tùng xen, cắc tùng xen” quen thuộc ấy không chỉ khuấy động không khí ngày xuân mà còn gắn liền với đời sống tinh thần của nhiều cộng đồng, đặc biệt là người Hoa.

180 gian hàng tham gia Hội chợ Thương mại - Triển lãm sản phẩm OCOP Cà Mau

Tối 7/2, Sở Công Thương phối hợp với Công ty TNHH Xúc tiến Thương mại Chuông Vàng và UBND phường long trọng tổ chức khai mạc Hội chợ Thương mại - Triển lãm sản phẩm OCOP Cà Mau, tại tuyến đường 30/4, phường Bạc Liêu.

Nét đẹp tục cúng cuối năm của cộng đồng người Hoa Cà Mau

Trong kho tàng văn hoá tín ngưỡng của cộng đồng người Hoa tại Cà Mau, cúng cuối năm là một mỹ tục mang ý nghĩa sâu sắc, được gìn giữ và thực hành qua nhiều thế hệ. Không chỉ phản ánh đời sống tâm linh phong phú, tục lệ này còn thể hiện đậm nét văn hoá tri ân, tinh thần cố kết cộng đồng và đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của người Hoa trên vùng đất phương Nam.

Yêu khoảnh khắc đời thường

“Tôi theo đuổi nhiếp ảnh vì đam mê và vì cảm giác hạnh phúc mỗi khi lưu giữ được khoảnh khắc đẹp của nhịp sống đời thường. Nếu tác phẩm của tôi có thể khiến ai đó dừng lại vài giây, mỉm cười, hoặc thấy mình trong đó, thì với tôi, như vậy đã đủ”, nhiếp ảnh gia Bùi Văn Cọ (73 tuổi) trải lòng.

Ðầu xuân nghe “bác Ba Phi” nói chuyện đời

Nhắc tới Cà Mau, nhiều người nhớ ngay tới bác Ba Phi. Với Nghệ sĩ Quốc Tín, bác Ba Phi không chỉ là vai diễn, mà là một phần ký ức văn hoá của đất này.

Yêu vẻ đẹp đất nước

Là kỹ sư ngành công nghiệp điện, công tác tại Tổng công ty Ðiện lực - TKV, từ chỗ xem chụp ảnh như thói quen, một phần công việc, thường chụp ảnh máy móc, thiết bị..., Nguyễn Việt Hoàng Long dần đam mê nhiếp ảnh, muốn giữ lại thật nhiều khoảnh khắc đẹp trong cuộc sống, để chia sẻ rộng rãi đến mọi người.

Nguyễn Ðặng Khã Trâm: Top 50 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025

Góp mặt trong Top 50 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025, Nguyễn Ðặng Khã Trâm (quê Cà Mau) không chỉ ghi dấu ấn cá nhân mà còn lan toả hình ảnh sinh viên vùng đất địa đầu cực Nam tự tin, năng động, sẵn sàng hội nhập và cống hiến.