ĐT: 0939.923988
Thứ tư, 12-2-25 00:44:55
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Đội Đờn ca tài tử “Sông nước Cà Mau” đạt 4 giải A

Báo Cà Mau Đội Đờn ca tài tử Sông nước Cà Mau đoạt 3 giải A,  2 giải B, 1 giải Biên tập và dàn dựng chương trình và giải A toàn đoàn tại Liên hoan Nghệ thuật Đờn ca tài tử (ĐCTT) Nam Bộ 3 tỉnh Sóc Trăng - Bạc Liêu - Cà Mau lần thứ XVIII, vừa được tổ chức tại tỉnh Sóc Trăng. Đây là một sự kiện chào mừng kỷ niệm 84 năm Ngày khởi nghĩa Nam Kỳ (23/11/1940-23/11/2024).

Trong 2 ngày, 21-22/11, tại Khu Di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia Địa điểm lưu niệm Khởi nghĩa Nam kỳ - Đình Hoà Tú (huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng) diễn ra cuộc liên hoan sôi nổi với sự tham gia của 4 đơn vị: Đội Đờn ca tài tử tỉnh Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau và huyện Mỹ Xuyên. Mỗi đội xây dựng chương trình với thời lượng khoảng 35 phút gồm 6 tiết mục: Bắc, Nam, Hạ, Oán, vọng cổ nhịp 16 và hoà tấu nhạc cụ. 

Bà Hồ Thị Cẩm Đào, Chủ tịch HĐND tỉnh Sóc Trăng, trao hoa và cờ lưu niệm cho các đơn vị tham dự Liên hoanBà Hồ Thị Cẩm Đào, Chủ tịch HĐND tỉnh Sóc Trăng, trao hoa và cờ lưu niệm cho các đơn vị tham dự liên hoan.

Cà Mau - mảnh đất hiền hoà đang trên đà phát triển, như mũi thuyền ôm bao hoài bão, khát vọng, tiến nhanh về chân trời tương lai tươi sáng phía trước. Cà Mau - Nơi có những con người mộc mạc, hào sảng, nghĩa tình đang ngày đêm góp bàn tay, khối óc điểm tô cho quê hương ngày thêm rực rỡ. Với chủ đề "Giai điệu quê hương", đội Đờn ca tài tử Sông nước Cà Mau đã thực sự tạo nên một đoá hoa nghệ thuật thật đẹp góp vào liên hoan. Hình ảnh miền quê êm đềm, dòng sông kỷ niệm, những đổi thay nhộn nhịp của đất và người lần lượt được điểm lại, vẽ nên bức tranh Cà Mau đa sắc màu, gieo nhớ, gieo thương trong trái tim mỗi người.

Đội Đờn ca tài tử Sông nước Cà Mau đoạt 3 giải A,  2 giải B, 1 giải Biên tập và dàn dựng chương trình tại Liên hoan Nghệ thuật Đờn ca tài tử (ĐCTT) Nam Bộ 3 tỉnh Sóc Trăng – Bạc Liêu – Cà Mau lần thứ XVIIIĐội Đờn ca tài tử "Sông nước Cà Mau" đoạt 3 giải A, 2 giải B, 1 giải Biên tập và dàn dựng chương trình.

 Đêm bế mạc liên hoan, Ban tổ chức trao 8 giải A, 12 giải B tiết mục; 4 giải A chương trình và nhiều giải phụ cho các cá nhân và tập thể tham dự. Trong đó đội Đờn ca tài tử Sông nước Cà Mau đoạt giải A toàn đoàn, 3 giải A với các tiết mục: Liên nam “Lưu luyến tình quê” (tác giả: Kim Phượng, trình bày: Tài tử Ngọc Nhịn), Phụng hoàng cầu “Miền quê thương nhớ (tác giả: Thanh Trung, trình bày: Tài tử Tuyết Sang) và Vọng cổ nhịp 16 “Dòng sông tôi yêu” (tác giả: Huỳnh Hồng, trình bày: Tài tử Trà My); Giải B thuộc về 2 tiết mục: Ngũ đối hạ “Cà Mau mảnh đất cuối trời” (tác giả: Lý Vũ Duy Phương, trình bày: Tài tử Bích Nàng) và ca ra bộ “Thọ giáo anh sui” (tác giả Huỳnh Hồng, trình bày: Tài tử Minh Nhựt - Tài tử Ngọc Tiên); Nghệ nhân Thanh Trung đoạt giải Biên tập và dàn dựng chương trình. Đồng thời có 2 tiết mục được công diễn, phục vụ đông đảo công chúng.

“Miền quê thương nhớ” ca theo điệu Phụng hoàng cầu của tác giả Thanh Trung qua phần trình bày của tài tử Tuyết Sang - một trong 3 tiết mục đoạt Giải A của đơn vị ĐCTT tỉnh Cà MauTài tử Tuyết San với tác phẩm “Miền quê thương nhớ”, ca theo điệu Phụng hoàng cầu  - 1 trong 3 tiết mục đoạt Giải A của đơn vị Đờn ca tài tử tỉnh Cà Mau.

Với ca từ mộc mạc, hóm hỉnh, hai tài tử Minh Nhật và Ngọc Tiên đã cùng nhau khắc hoạ tròn đầy sự hào sảng, chân chất pha lẫn niềm phấn khởi, tự hào khi chứng kiến bước chuyển mình nhộn nhịp của quê hương qua tiết mục ca ra bộ "Thọ giáo anh sui"Với ca từ mộc mạc, hóm hỉnh, hai tài tử Minh Nhật và Ngọc Tiên đã cùng nhau khắc hoạ tròn đầy sự hào sảng, chân chất pha lẫn niềm phấn khởi, tự hào khi chứng kiến bước chuyển mình nhộn nhịp của quê hương qua tiết mục ca ra bộ "Thọ giáo anh sui".

Bằng giọng ca ngọt ngào, Tài tử Ngọc Nhịn tiếp nối mạch cảm xúc đẹp, bày tỏ sự tự hào về quê hương Cà Mau qua bài ca Liên Nam "Lưu luyến tình quê"   của tác giả Kim Phượng.Bằng giọng ca ngọt ngào, Tài tử Ngọc Nhịn tiếp nối mạch cảm xúc đẹp, bày tỏ sự tự hào về quê hương Cà Mau qua bài ca Liên Nam "Lưu luyến tình quê" của tác giả Kim Phượng.

Vọng cổ nhịp 16 "Dòng sông tôi yêu",  một sáng tác của tác giả Huỳnh Hồng, qua giọng ca ngọt ngào của tài tử Trà My.Vọng cổ nhịp 16 "Dòng sông tôi yêu", một sáng tác của tác giả Huỳnh Hồng, qua giọng ca ngọt ngào của tài tử Trà My.

Ông Nguyễn Chí Công, Phó giám đốc Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau, bày tỏ: “Cà Mau sẽ là đơn vị tiếp theo tổ chức Liên hoan Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ 3 tỉnh lần thứ XIX vào năm 2025. Trên cơ sở thành công của những cuộc liên hoan qua các năm, Cà Mau sẽ lấy đó làm kinh nghiệm từ các khâu chọn địa điểm đến công tác tổ chức, nội dung chương trình, tạo mọi điều kiện tốt nhất để các tài tử, nghệ nhân về tham gia liên hoan thật thuận lợi”.

Ông Lâm Thanh Dũng, Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sóc Trăng trao cờ đăng cai cho ông Nguyễn Chí Công, Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau.Ông Lâm Thanh Dũng, Phó giám đốc Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch tỉnh Sóc Trăng, trao cờ đăng cai cho ông Nguyễn Chí Công, Phó giám đốc Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau.

Minh Hoàng Phúc

Thú chơi sinh vật cảnh

Cũng như những bộ môn khác, sinh vật cảnh có những chuẩn nhất định; trong đó, chuẩn vinh danh cao quý là Nhà vườn Sinh vật cảnh tiêu biểu cấp Quốc gia. Đây được xem là bước tiến quan trọng trong thú chơi sinh vật cảnh.

Những người “dệt” mùa xuân

Ðối với văn nghệ sĩ, mùa xuân vốn là đề tài vô tận. Qua cảm xúc của mình, họ đã "dệt" nên những sắc xuân rực rỡ, đầy sức sống và rất riêng trong các tác phẩm thi ca, nhạc hoạ.

Mâm cơm ngày Tết

Quê tôi ở Bạc Liêu, giáp bán đảo Cà Mau của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Tôi thấy mâm cơm ngày Tết quê mình cứ hằn sâu trong tâm khảm, đi đâu, làm gì cũng nhớ khi mấy ngọn gió chớm xuân len lỏi kéo về.

Về nơi phù sa

Mẫn nói với tôi, trong người thấy âm u quá, muốn đi đâu đó xa xa "chữa lành". Người đầu tiên nó nghĩ đến là tôi, bởi trong đầu đã ghim sâu cái ấn tượng “nghe nói Cà Mau xa lắm”. Tôi và Mẫn học cùng khoá ngành du lịch, sau khi tốt nghiệp thì cùng vào làm một công ty lữ hành. Cho đến thời điểm dịch bùng phát, mọi thứ đảo lộn. Tôi nghiệm ra chân lý, không đâu bằng quê mình, thế là về Cà Mau phụ tía má làm điểm homestay nho nhỏ. Còn Mẫn vẫn mải miết với những chuyến đi.

Nhớ thời diễn hài ở Miền Tây

Hài là món ăn tinh thần không thể thiếu của khán giả nói chung và người dân miền Tây nói riêng vào thập niên 80, 90 của thế kỷ trước. Thế nên, cứ đến tết Nguyên đán, bà con lại mong ngóng các đoàn về quê biểu diễn, với những tên tuổi nghệ sĩ nổi tiếng, để ngày Tết được cười “thả ga”.

Khơi nguồn cảm hứng

Trong thế giới đầy biến động của nghệ thuật, có những nghệ sĩ không chỉ chinh phục trái tim công chúng bằng những tác phẩm tuyệt vời mà còn góp phần truyền cảm hứng mạnh mẽ đến những người xung quanh. Một trong số đó là Hoạ sĩ Lý Cao Tấn.

Khai mạc Hội thi lân - sư - rồng và biểu diễn võ thuật mừng xuân Ất Tỵ

Sáng 26/1, tại sân quần vợt Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh, Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch khai mạc Hội thi lân - sư - rồng và biểu diễn võ thuật mừng xuân Ất Tỵ năm 2025. Đại diện các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, các huyện, TP Cà Mau, các doanh nghiệp, các đội lân sư rồng, các câu lạc bộ võ thuật trong tỉnh và hơn 800 người dân đến xem và cổ vũ.

Bé vui Tết xưa

Những ngày giáp tết Nguyên đán, tại các trường mầm non, không gian ngập tràn sắc xuân với hình ảnh đặc trưng của phiên chợ quê như: thúng, nia, bánh chưng, bánh tét, dưa hấu, cành mai, cành đào, câu đối đỏ...

Xuân Quê hương 2025-Gắn kết kiều bào với nhân dân trong nước

Tối 19/1, Chương trình giao lưu nghệ thuật đặc biệt Xuân Quê hương 2025 với chủ đề “Việt Nam - Vươn lên trong kỷ nguyên mới" - chương trình thường niên thu hút sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, trên toàn thế giới đã diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội.

Danh hài Hồng Tơ - Nhớ thời hoàng kim tấu hài Tết

Danh hài Hồng Tơ không giấu sự tiếc nuối khi thời hoàng kim của tấu hài qua đi, khiến cái Tết cũng đôi phần vơi bớt không khí rộn ràng.