Tuy không có những công trình, phần việc mang tính chất tầm cỡ, song, những đội quân thanh niên tình nguyện (TNTN) “áo trắng” học đường cũng biết cách xây dựng thương hiệu của mình. Đó là tổ chức nhiều hoạt động hướng về cộng đồng mang đậm chất học sinh - sinh viên.
![]() |
Sinh viên trường Cao đẳng Y tế Bạc Liêu hiến máu tình nguyện. Ảnh: Y. N |
Bên cạnh đó, Ý còn tham gia đội ánh sáng văn hóa hè của TP. Bạc Liêu. Trẻ em nghèo của làng cá Vĩnh Trạch Đông hay ấp Giáp Nước (xã Vĩnh Trạch) đã khá quen thuộc với “cô giáo” Ý. Dù hoạt động tình nguyện này không đúng với sở trường, chuyên môn, nhưng cô sinh viên ngành Y lại nhập vai cô giáo rất đạt. Lớp học có nhiều nhóm học sinh, nên lúc nào Ý cũng tất bật. Vừa giảng xong bài toán khó cho nhóm học sinh này, Ý lại phải xoay qua dạy các em khác đánh vần, làm quen với từng con chữ… Ý chia sẻ: “Khi tham gia các hoạt động này, mình thấy rất vui, thấy cuộc sống của mình có ý nghĩa”.
Xuất phát từ ý nghĩ muốn được đóng góp sức trẻ cho cộng đồng, thời gian qua, các bạn trẻ của trường Cao đẳng Y tế Bạc Liêu đã thành lập câu lạc bộ (CLB) ngân hàng máu sống. Những giọt máu tình nguyện của các bạn đã giúp rất nhiều bệnh nhân thoát khỏi tình trạng nguy kịch. Bên cạnh CLB ngân hàng máu sống, trường Cao đẳng Y tế còn thành lập đội quân hiến máu tình nguyện gồm 30 chi đoàn với tổng số 600 thành viên.
Nếu hoạt động hiến máu tình nguyện là thế mạnh của trường Cao đẳng Y tế, thì hành quân về nguồn làm công tác xã hội là hoạt động chủ công của sinh viên trường Đại học Bạc Liêu. Việc đắp bờ kè, bắc cầu, đắp lộ đất đen, sửa nhà tình nghĩa, tập huấn chuyển giao khoa học - kỹ thuật đã trở thành những công việc quen thuộc của các bạn sinh viên trong những lần về nguồn. Với các bạn trẻ, đó là sự trải nghiệm thú vị từ cuộc sống mà chẳng có sách vở hay trường học nào dạy.
Kể về những ngày tình nguyện trong mùa hè xanh của mình, một bạn trẻ chia sẻ: “Sau chuyến đi này, tôi đúc kết một điều: Khi làm một điều gì đó cho ai, bạn phải có lòng chân thành và sự nhiệt tâm. Đổi lại, bạn sẽ nhận được những món quà bất ngờ từ cuộc sống, đó là tình cảm giữa con người với con người”. Và cũng theo bạn ấy, ban đầu, lúc đội TNTN về ấp làm công tác xã hội thì giữa những vị khách và “gia chủ” vẫn còn “khoảng cách”. Vậy mà, chỉ qua một tuần, lúc tạm biệt ra về, ai cũng bịn rịn, dặn dò đủ điều... Có lẽ, những trải nghiệm thú vị đó đã tạo nên sức hút, thu hút đông đảo sinh viên - học sinh tham gia công tác xã hội.
Cách đây 2 năm, tôi được nghe một câu chuyện cảm động về tập thể lớp 12C1, trường THPT Lê Thị Riêng. Cứ đến giờ ra chơi, các thành viên trong lớp lại chia nhau đến các lớp khác bán báo và khăn giấy. Số tiền “lời” sẽ sung vào quỹ để hỗ trợ những bạn có hoàn cảnh khó khăn. Từ ý tưởng tìm việc làm giúp bạn nghèo của lớp 12C1, đã có nhiều học sinh khó khăn trong lớp được hỗ trợ xe đạp, học bổng…
Từ câu chuyện này, tôi thấy rằng, hoạt động tình nguyện đôi khi chỉ là những việc đơn giản, gần gũi đời thường, không nhất thiết phải là những công việc to tát, rầm rộ. Điển hình như những nhân vật trên hay trường hợp một học sinh có ý thức giữ gìn vệ sinh trường lớp là đã tham gia giữ gìn văn minh đô thị…
Tuấn Anh