Thứ sáu, 17-4-26 23:20:02
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

HƯỚNG TỚI KỶ NIỆM 50 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG MIỀN NAM, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC (30/4/1975-30/4/2025)

Ðổi thay vùng đất anh hùng

Báo Cà Mau Nguyễn Phích là 1 trong 31 xã được Chính phủ công nhận là xã An toàn khu của Trung ương trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Ðây là cái nôi giàu truyền thống cách mạng, trong chiến tranh người dân không chỉ chung sức, đồng lòng nuôi chứa cán bộ cấp cao của Ðảng và Nhà nước mà còn anh dũng đứng lên đấu tranh để giành lấy độc lập, tự do cho quê hương, đất nước. Hoà bình lập lại, Nhân dân địa phương tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, tích cực ra sức phát triển kinh tế, chung tay cùng địa phương xây dựng quê hương ngày thêm giàu đẹp.

Khu vườn nhà ông Phan Văn Mậu ở Rạch Chuôi, Ấp 2, xã Nguyễn Phích, cách đây khoảng 70 năm là nơi sinh sống và hoạt động cách mạng của cố Tổng bí thư Lê Duẩn. Tại nơi này, vào năm 1955-1958, cố Tổng bí thư Lê Duẩn đã soạn thảo bản “Ðề cương Cách mạng miền Nam”. Trong khoảng thời gian này, cố Tổng bí thư Lê Duẩn đã được gia đình ông Phan Văn Mậu nuôi chứa, che chở an toàn.

Vốn là vùng căn cứ địa cách mạng nên vùng đất Nguyễn Phích bị tàn phá hết sức nặng nề, nhất là trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ. Từ năm 1959, Mỹ và quân đội Sài Gòn cho đóng đồn bót khắp nơi, ngày đêm càn quét với chiến dịch “Nhổ cỏ U Minh”. Ông Huỳnh Trung Ngôn, hội viên cựu chiến binh, Ấp 2, xã Nguyễn Phích, từng là du kích địa phương, nhớ lại: “Mỹ và quân đội Sài Gòn đánh phá rất ác liệt, nhiều trận càn quét dữ dội. Mặc dù vậy, quân và dân ở địa phương vẫn bám trụ và tham gia chống càn để giải phóng quê hương. Hầu hết thanh niên vào lực lượng vũ trang du kích tham gia chống càn, người dân thì đùm bọc, che chở cho bộ đội chiến đấu đến ngày giải phóng”.

Sau ngày giải phóng, người dân ở Rạch Chuôi, Ấp 2 nói riêng và trên địa bàn xã Nguyễn Phích nói chung tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tập trung phát triển kinh tế gia đình, góp phần tích cực vào công tác xoá đói giảm nghèo, chung tay xây dựng quê hương, xây dựng nông thôn mới. Nhờ vậy, đời sống người dân ngày càng không ngừng nâng cao.

Người dân Ấp 2, xã Nguyễn Phích tích cực phát triển kinh tế gia đình và chung tay cùng với địa phương xây dựng nông thôn mới.

Người dân Ấp 2, xã Nguyễn Phích tích cực phát triển kinh tế gia đình và chung tay cùng với địa phương xây dựng nông thôn mới.

Ông Phạm Văn Hiền, Bí thư Ðảng uỷ xã Nguyễn Phích, phấn khởi: “Những năm qua, Ðảng bộ, chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể địa phương đã huy động mọi nguồn lực để xây dựng quê hương. Xã đã triển khai thực hiện có hiệu quả nguồn vốn các chương trình mục tiêu quốc gia, như giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới... để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, triển khai các mô hình sản xuất cho người dân thực hiện. Ðồng thời, xã chủ động thực hiện linh hoạt các chính sách phát triển kinh tế rừng, nên đời sống của người dân trên địa bàn xã ngày càng khởi sắc, bộ mặt nông thôn không ngừng đổi mới. Hiện nay, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt hơn 51 triệu đồng”.

Nguyễn Phích từng được biết đến là “túi nghèo” của huyện U Minh, hiện nay xã chỉ còn 263 hộ nghèo, chiếm 5,42% và 64 hộ cận nghèo, chiếm 1,31%, so với đầu năm 2024 đã giảm 151 hộ nghèo, giảm 3,11%. Hiện xã đã đạt được 12/19 tiêu chí nông thôn mới. Cùng với việc triển khai thực hiện công tác xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo, những năm qua xã đã tranh thủ mọi nguồn lực hỗ trợ hàng trăm căn nhà cho hộ nghèo, hộ khó khăn, nhằm giúp bà con vươn lên trong cuộc sống.

Chính sách giao khoán đất rừng cho người dân quản lý đã tạo điều kiện thuận lợi vực dậy kinh tế rừng, làm cho đời sống người dân dưới tán rừng không ngừng phát triển.

Chính sách giao khoán đất rừng cho người dân quản lý đã tạo điều kiện thuận lợi vực dậy kinh tế rừng, làm cho đời sống người dân dưới tán rừng không ngừng phát triển.

Ông Phạm Văn Hiền thông tin thêm: “Hiện địa phương đang tích cực triển khai thực hiện chương trình xoá nhà tạm, nhà dột nát, xây dựng nhà ở xã hội trên địa bàn, phấn đấu đến cuối tháng 6 này sẽ thực hiện hoàn thành tổng số 211 căn nhà cho gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo và hộ đồng bào dân tộc thiểu số. Song song đó, xã vận động các nguồn xã hội hoá để hỗ trợ thêm cho hộ nghèo, cận nghèo để họ có điều kiện vươn lên trong cuộc sống, góp phần tích cực vào công tác giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới ở địa phương”.

Dù xã chưa đạt chuẩn nông thôn mới nhưng hiện nay Nhân dân Nguyễn Phích rất tự hào, bởi vùng đất nghèo khó ngày nào nay đã khoác lên mình chiếc áo mới. Những cánh rừng bạt ngàn, gắn liền với đó là nghề gác kèo ong truyền thống - Di sản văn hoá phi vật thể cấp quốc gia. Bên cạnh đó, đây còn là vùng đất đầy tiềm năng phát triển lâm nghiệp, sự trù phú về nông nghiệp và nuôi thuỷ sản. Những ngôi nhà mới khang trang đang mọc lên từng ngày thay cho những ngôi nhà cũ ngày nào, là minh chứng rõ nét nhất về sự đổi thay của quê hương anh hùng./.

 

Trần Thể

 

Lần đầu tiên cò nhạn sinh sản tại Vườn chim Bạc Liêu

Chiều 11/4, ông Lê Chí Linh, Phó Giám đốc Ban Quản lý rừng đặc dụng, phòng hộ Bạc Liêu cho biết: Lần đầu tiên loài cò nhạn đã làm tổ và sinh sản thành công tại Khu bảo tồn loài - sinh cảnh Vườn chim Bạc Liêu (phường Hiệp Thành).

Bó vỉa cao trên Quốc lộ 1: Gây khó cho dân, tiềm ẩn rủi ro giao thông

Nhiều hộ dân sinh sống dọc tuyến Quốc lộ 1, đoạn đi qua địa bàn phường Tân Thành (tỉnh Cà Mau) phản ảnh hiện trạng độ dốc bó vỉa không bảo đảm, khiến việc lên xuống vỉa hè của xe gắn máy, ô tô gặp khó khăn, ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt, đi lại và hoạt động buôn bán.

Nhanh chóng khắc phục tình trạng thiếu nước sinh hoạt tại xã Biển Bạch

Sau khi Báo và phát thanh, truyền hình Cà Mau phản ánh về thực trạng "có đường ống nhưng không có nước" khiến đời sống người dân xã Biển Bạch gặp nhiều khó khăn, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đã chỉ đạo các ngành chức năng khẩn trương vào cuộc với tinh thần: "Không để người dân thiếu nước sinh hoạt trong bất cứ tình huống nào".

Xây dựng nếp sống văn minh từ những việc làm cụ thể

Những năm gần đây, nhiều địa phương dần khoác lên mình diện mạo mới. Những con đường xanh - sạch - đẹp, những khu dân cư khang trang, ngăn nắp… đang trở thành hình ảnh quen thuộc, phản ánh sự chuyển biến tích cực trong xây dựng nếp sống văn minh.

Tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ tại các cơ sở thu mua phế liệu

Bước vào cao điểm nắng nóng, nguy cơ cháy nổ gia tăng, nhất là tại các khu dân cư. Ở nhiều khu vực nội đô tỉnh Cà Mau, các cơ sở thu mua phế liệu vẫn tồn tại với lượng lớn vật liệu dễ cháy, tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Vùng đồng bào khởi sắc, rộn ràng đón tết Chôl Chnăm Thmây

Những năm gần đây, vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) tỉnh Cà Mau khởi sắc rõ nét, đời sống người dân ngày càng nâng cao. Những ngày này, đồng bào Khmer phấn khởi chuẩn bị đón tết Chôl Chnăm Thmây, tràn đầy niềm tin vào năm mới tốt đẹp.

Vĩnh Thanh phát động xây dựng tuyến đường kiểu mẫu dài hơn 10 km

Hơn 500 thùng rác được trao tận tay người dân, cùng sự tham gia đồng loạt của cán bộ, hội viên đoàn thể và Nhân dân ra quân dọn vệ sinh môi trường, thể hiện quyết tâm của xã Vĩnh Thanh trong xây dựng tuyến đường kiểu mẫu Nguyễn Thị Mười dài trên 10 km đạt sáng - xanh - sạch - đẹp.

Khu Ốc đảo, phường An Xuyên được quy hoạch thành không gian các công trình văn hoá, lịch sử

Khu Ốc đảo (Khóm 24, phường An Xuyên) được định hướng phát triển thành không gian các công trình văn hoá, lịch sử, kết hợp với các không gian công cộng như sân sinh hoạt cộng đồng đa năng, hoa viên cây xanh và hệ thống hạ tầng kỹ thuật phục vụ cộng đồng.

Nối mạch đường xuân

Xuân không chỉ hiện diện trong sắc mai vàng hay mâm cơm sum họp mà còn trải dài trên những công trình giao thông vừa kịp hoàn thành trước thềm năm mới. Những tuyến đường rộng mở, thông suốt như nối dài niềm vui đoàn viên, mở ra hành trình phát triển và khát vọng vươn lên. Trên mỗi cung đường rộn ràng nhịp xe, có thể cảm nhận rõ nhịp chuyển mình mạnh mẽ của quê hương trong mùa xuân mới.

Xuân về trên những tuyến đường quê

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, khi nhịp sống trở nên rộn ràng hơn, khi mỗi mái nhà tất bật chuẩn bị cho mùa đoàn viên, thì ở nhiều vùng nông thôn trên địa bàn tỉnh Cà Mau, người dân bắt tay trồng hoa, chăm cây, làm đẹp những tuyến đường quê. Không phải những công trình lớn lao, nhưng chính từ những việc làm giản dị ấy, mùa Xuân như đang về sớm trên từng lối nhỏ đường quê.