ĐT: 0939.923988
Chủ nhật, 13-7-25 03:05:46
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Đờn ca tài tử Cà Mau “khoe tài”

Báo Cà Mau (CMO) Ngày 6/4, tại TP Cần Thơ, diễn ra Lễ khai mạc Hội thi Nghệ thuật Đờn ca tài tử với chủ đề "Đờn ca tài tử Nam Bộ - Di sản Đất phương Nam" với sự tham gia của 21 đơn vị tỉnh, thành phố khu vực Nam Bộ. Đây là hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện Liên hoan Đờn ca tài tử quốc gia lần thứ 3 năm 2022, do Bộ Văn hoá - Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND TP Cần Thơ tổ chức từ ngày 6-11/4, nhằm bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hoá phi vật thể đại diện nhân loại. Theo chương trình, chiều ngày, 8/4, đoàn tỉnh Cà Mau sẽ bước vào dự thi. Nỗ lực chuẩn bị, tập luyện, CLB Đờn ca tài tử tỉnh Cà Mau (trực thuộc Trung tâm Văn hoá tỉnh) quyết tâm đạt thành tích tốt nhất tại hội thi.

Với chủ đề “Tiếng vọng tình quê”, CLB Đờn ca tài tử tỉnh Cà Mau sẽ tham gia 5 tiết mục gồm: Liên Nam “Lưu luyến tình quê” (tác giả: Kim Phượng; biểu diễn: Ngọc Nhịn); vọng cổ nhịp 16 “Dòng sông tôi yêu” (tác giả: Huỳnh Hồng; biểu diễn: Thanh Trung); hoà tấu điệu thức Tiểu khúc 22 câu; Phụng hoàng cầu 10 câu “Dáng đứng quê hương” (tác giả: Trường Giang, biểu diễn: Vis Phương) và tiết mục ca ra bộ điệu cổ bản “Hợp với lòng dân” (tác giả: Minh Đăng, biểu diễn: Quốc Sĩ - Trâm Anh).

Theo soạn giả Minh Đăng, nội dung các tiết mục đều ca ngợi tình yêu quê hương đất nước, ca ngợi con người nơi cuối trời hào sảng nghĩa tình, anh hùng trong chiến đấu và hăng hái trong lao động sản xuất thời bình; kịch bản được xây dựng theo chuỗi logic từ đầu đến cuối làm nổi bật chủ đề “Tiếng vọng tình quê”. CLB chọn tên chủ đề này, ngoài ý nghĩa như một lời tâm tình, mời gọi bè bạn phương xa hãy đến để thêm hiểu, thêm thương mảnh đất Cà Mau; sâu xa hơn còn thể hiện niềm tự hào về bản sắc dân tộc, mạch đồng vọng hồn non sông một thuở của cha ông qua âm điệu ngũ cung: hò, xự, xang, xê, cống.

Theo nhìn nhận chung, lần này, CLB Đờn ca tài tử tỉnh Cà Mau đã tinh tuyển, quy tụ được dàn tài tử, nghệ nhân đờn ca giỏi của tỉnh nhà, từng tham gia và đoạt những giải cao tại các kỳ hội diễn, liên hoan Đờn ca tài tử khu vực và toàn quốc như: nghệ nhân Trâm Anh, Quốc Sĩ, Thanh Hồng, Lữ Đạt, Ngọc Nhịn... Nội dung chương trình có sự hỗ trợ của soạn giả Huỳnh Hồng, Minh Đăng; phần nghệ thuật có sự chỉ đạo của NSƯT- Đệ nhị danh cầm Trường Giang... Tất cả đã cùng hợp nhau thành một cấu tứ hài hoà, hứa hẹn sẽ tự tin khoe sắc trong khu vườn văn nghệ.

Tài tử Viễn Sơn và Ngọc Nhịn trong một buổi sinh hoạt CLB Đờn ca tài tử tỉnh Cà Mau.

Thuận lợi về mặt năng lực thành viên là vậy, tuy nhiên, trong giai đoạn tập luyện, CLB cũng gặp không ít khó khăn. “Đầu tiên là việc tập hợp lực lượng, hầu hết các tài tử, nghệ nhân giỏi đều ở các huyện xa như Ngọc Hiển, Đầm Dơi, U Minh, Trần Văn Thời... Mỗi người đều có công việc riêng, thời tiết mùa mưa lại rất bất tiện cho việc đi lại. Điển hình như nghệ nhân Trâm Anh ở thị trấn Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển, mặc dù đoạn đường đi về hơn 100 cây số, chị vẫn ngày ngày có mặt đều đặn, cố gắng không bỏ sót buổi tập luyện nào. Khó khăn kế tiếp là tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, hầu hết thành viên đều nhiễm Covid-19, ảnh hưởng lớn đến sức khoẻ, hơi ca. Chúng tôi rất xúc động khi thấy các anh chị tài tử đi về đường xa hàng ngày, hay nhói lòng khi nghe có thêm một người nữa nhiễm bệnh rồi cố gắng dưỡng sức cho mau hết để tập luyện bền bỉ. Ai cũng đồng lòng, góp sức vào cuộc thi và quyết tâm mang thành tích đẹp về cho tỉnh nhà”, tài tử Việt Hải, Uỷ viên CLB Đờn ca tài tử tỉnh, xúc động bày tỏ.

Bên cạnh chăm chút từng cách luyến láy, nhịp nhàng hay sự độc đáo trong từng ngón đờn, ê-kip còn tỉ mỉ lựa chọn nhiều hình ảnh mang đặc trưng về vùng đất, con người để kết hợp trình chiếu màn hình LED sao cho phù hợp với từng tiết mục tài tử cụ thể, giúp khán giả vừa thưởng thức, vừa có dịp điểm qua những đặc trưng văn hoá bản địa Cà Mau./.

 

Hoàng Phúc

 

Khi sắc màu dẫn lối

Tay máy nữ Nguyễn Bích Thu hiện sinh sống và làm việc tại TP Hồ Chí Minh. Ðam mê nhiếp ảnh từ năm 2020, tuy không sinh hoạt chính quy ở tổ chức nào, nhưng tình yêu dành cho nhiếp ảnh trong chị luôn được nuôi dưỡng, vun đắp, duy trì qua rất nhiều những chuyến đi kết hợp giữa sáng tác nhiếp ảnh và du lịch trải nghiệm. Ngoài chủ đề yêu thích nhất là ảnh phong cảnh, chị cũng thích chụp ảnh chân dung, đời thường và nhiều chủ đề khác theo phong trào của anh em nhiếp ảnh tại TP Hồ Chí Minh.

Bác Ba Phi kể chuyện miệt rừng giờ đã thành miệt ước mơ

“Mấy chú ơi, đừng tưởng tui già rồi không biết thời cuộc nhen. Ừ thì tóc rụng, răng rụng, chớ tai mắt còn thính lắm. Tui nghe người ta nói Cà Mau giờ không còn là cái chấm cuối bản đồ nữa đâu nghen. Mà là chấm khởi đầu cho giấc mơ mới đó. Tui nghe mấy ổng gọi là... Cà Mau mới! Mới là phải rồi, vì mình đâu có như hồi xưa nữa!”.

Cà Mau: Đoàn kết phát triển - vững bước tương lai

Chương trình nghệ thuật và bắn pháo hoa chào mừng sự kiện hợp nhất tỉnh Bạc Liêu và tỉnh Cà Mau với chủ đề: “Cà Mau: Đoàn kết phát triển - Vững bước tương lai” được truyền hình trực tiếp trên sóng Báo và Đài Phát thanh, truyền hình Cà Mau (CTV), Báo và Đài Phát thanh – Truyền hình Bạc Liêu (BTV) và trên các nền tảng công nghệ số.

Tổng duyệt chương trình nghệ thuật chào mừng sự kiện hợp nhất hai tỉnh Cà Mau - Bạc Liêu

Tối 29/6, tại Quảng trường đường Trần Hưng Đạo (Phường 5, TP Cà Mau), Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau tổ chức tổng duyệt chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng sự kiện hợp nhất tỉnh Cà Mau và tỉnh Bạc Liêu.

Khi Bác Ba Phi gặp Công tử Bạc Liêu

Trong một buổi trò chuyện ở xứ Cà Mau, khi bàn về hình ảnh biểu tượng cho sự hợp nhất giữa 2 tỉnh Bạc Liêu và Cà Mau, một bác nông dân cười hóm hỉnh: “Thì để bác Ba Phi gặp Công tử Bạc Liêu thử coi!”.

Ðậm tình với đất quê

Sinh ra và lớn lên ở Xứ Thanh, tác giả Hiệp Sơn (Phan Trung Sơn), Phó ban Nhiếp ảnh (thuộc Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Thanh Hoá), gắn bó máu thịt với quê hương, cả trong đời sống và sáng tác.

Nghệ sĩ Kim Hiền và hành trình trở lại trường thi: "Bám chữ để vượt qua chính mình"

Sáng 27/6, trong không khí nghiêm túc của ngày thi thứ hai kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2025, tại điểm thi Trường THCS Nguyễn Thị Minh Khai (Phường 9, TP Cà Mau), một “thí sinh đặc biệt” lặng lẽ đến trường thi từ rất sớm. Đó là Trần Kim Hiền (Nghệ sĩ Kim Hiền, Đoàn Cải lương Hương Tràm, sinh năm 1984), học viên lớp 12B2, Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Cà Mau.

Làm mới dân ca, đồng dao bằng lời rap

Mùa hè năm nay, phim hoạt hình “Trạng Quỳnh nhí: Truyền thuyết Kim Ngưu” ra rạp không chỉ mang đến bất ngờ về nội dung mà còn ấn tượng với phần nhạc. Bài hát chủ đề trong phim là bản mash-up đầy cảm xúc. Ca khúc sử dụng ba làn điệu dân gian quen thuộc: Lý cây đa, Ði cấy và đồng dao Dung dăng dung dẻ.

Buổi đầu làm báo ảnh

Báo ảnh Ðất Mũi trải qua nhiều thời kỳ, nhờ công lao của rất nhiều người. Nhắc chuyện làm báo ảnh thời gian khó không chỉ để thế hệ làm báo trẻ sau này hiểu, mà còn nhằm trân trọng ghi ơn lớp cha chú đi trước đã từng dốc sức đóng góp cho Báo ảnh Ðất Mũi hình thành, phát triển, trở thành dấu ấn đẹp của báo chí địa phương.

Cơn gió thổi mát hồn người

Chương trình Nghệ thuật Kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/06/1925 -21/06/2025) do UBND tỉnh Cà Mau chỉ đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp cùng Báo và Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh tổ chức, diễn ra vào tối 19/6 tại Công viên Văn hóa Hùng Vương đã trở thành một dấu ấn đẹp đối với người làm báo tỉnh nhà lẫn công chúng.