Gác lại dự định họp mặt với nhóm bạn học cấp 3 trong đêm Giáng sinh, chị Trần Thanh Tuyền (Phường 7, TP. Bạc Liêu) quyết định sẽ mừng ngày Chúa sinh ra đời tại nhà. Chị cũng háo hức chuẩn bị nhiều thức ăn, bánh trái để tổ chức một buổi tiệc nhỏ, ấm cúng bên người thân. Cũng như chị, hầu hết mọi người, mọi nhà đều có những kế hoạch ý nghĩa để trải qua đêm lễ thật vui tươi, an toàn trong mùa dịch.
Một gia đình theo đạo Công giáo trên địa bàn xã Hiệp Thành (TP. Bạc Liêu) trang trí tiểu cảnh hang đá Chúa ra đời để đón Giáng sinh.
Những cơn gió se lạnh rủ nhau về báo hiệu thời khắc giao mùa, một năm nữa lại sắp đi qua. Trên các con phố, sắc màu đỏ, trắng đặc trưng của lễ Giáng sinh đã ngập tràn, những giai điệu quen thuộc của ca khúc “Jingle Bell” cũng ngân vang khắp nơi. Mặc dù dịch bệnh COVID-19 vẫn còn hoành hành nhưng các cửa hàng thời trang, đồ chơi trẻ em, quà lưu niệm và các siêu thị vẫn trang hoàng khá lộng lẫy để đón Noel. Hình ảnh những ông già Noel cỡi tuần lộc, người tuyết, cây thông, trái châu hòa quyện cùng giai điệu “đêm Noel, đêm Noel, ta hãy cùng vui lên” khiến lòng người trào dâng niềm vui phơi phới.
Chị Thanh Tuyền chia sẻ: “Mọi năm, cứ đến Giáng sinh là tôi và nhóm bạn học rất hào hứng bày ra ý tưởng cho buổi họp mặt, nào là đi ăn uống, hát hò, ôn lại những câu chuyện thời đi học hay kể cho nhau nghe về cuộc sống trong năm qua. Còn trong hoàn cảnh dịch bệnh hiện nay, chúng tôi nhất trí đón lễ tại nhà để đảm bảo an toàn, cũng như dành nhiều thời gian hơn cho gia đình. Tuy nhiên, nhóm vẫn tổ chức họp mặt online để tiếp tục thắt chặt tình bạn và dành cho nhau những lời chúc an lành”.
Trước đây khi chưa có dịch bệnh, kế hoạch đêm Giáng sinh của gia đình anh Nguyễn Quốc Khuyên (phường Nhà Mát, TP. Bạc Liêu) là ra đường ngắm phố phường lên đèn, đến khu vui chơi và không thể thiếu là dự lễ tại nhà thờ. Để tạo bất ngờ cho con, anh còn chọn mua một món đồ chơi và thuê “ông già Noel” của cửa hàng mang đến tặng con trong đêm Giáng sinh. Tuy nhiên, mọi thứ khác hẳn với trước, Noel năm nay anh Khuyên dành nhiều công sức cho việc trang hoàng nhà cửa, hang đá tiểu cảnh Chúa ra đời; còn vợ anh thì vào bếp làm những món ăn ngon cho gia đình. Đặc biệt, anh đã mua bộ đồ ông già Noel để mang điều ước được nhận quà đến cho con mình.
Bạn trẻ mua quà tặng người thân, bạn bè trong dịp lễ Giáng sinh. Ảnh: H.T
Những món quà, thiệp chúc mừng là thứ không thể thiếu trong dịp lễ Giáng sinh. Vì vậy, tại các cửa hàng quà lưu niệm, nhiều bạn dành thời gian, cẩn thận lựa chọn những món quà xinh xắn, ý nghĩa để tặng người thân, bạn bè. Thậm chí, có những bạn vẫn giữ sở thích tự tay thiết kế thiệp để món quà đến tay người nhận càng thêm đáng quý.
Vốn là địa điểm thu hút đông đúc người dân nhưng lễ Giáng sinh năm nay, các nhà thờ chỉ trang trí trên tinh thần gọn nhẹ, tiết kiệm, cắt giảm các hoạt động tập trung đông người. Đặc biệt là tuân thủ nghiêm nguyên tắc “5K” của Bộ Y tế để đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh.
Ông Tạ Công Danh - Chủ tịch Hội đồng giáo xứ Nhà thờ Thánh Tâm (xã Hiệp Thành, TP. Bạc Liêu), cho biết: “Trong đêm Giáng sinh, nhà thờ sẽ tổ chức lễ với không quá 10 người tham dự, mọi người đều tuân thủ nguyên tắc “5K”, còn tất cả giáo dân sẽ theo dõi các chương trình lễ được truyền hình trực tiếp và cầu nguyện tại nhà. Hoạt động văn nghệ cũng được cắt bỏ để đảm bảo an toàn cho người dân”.
Với hầu hết mọi người, mùa Noel năm nay thật đặc biệt, nó đến trong những ngày dịch bệnh COVID-19 chưa “hạ nhiệt”, cuộc sống của mọi nhà vẫn còn đó những nỗi lo. Nhưng nhờ Giáng sinh, mọi người tìm thấy khoảnh khắc ý nghĩa bên những người thân yêu, được tận hưởng bầu không khí vui tươi để tạm quên đi những mệt mỏi, áp lực do dịch bệnh COVID-19 gây ra.
Trong tiếng chuông giáo đường vang lên, hãy cùng ngân vang khúc hát “Đêm Noel, vui đêm Noel, ta hãy chúc nhau an bình… Mừng ngày Giáng sinh an hòa, mừng hạnh phúc cho muôn nhà”.
HỮU THỌ