Bạn trẻ chụp ảnh lưu niệm ngày xuân tại Quảng trường Hùng Vương (phường 1, TP. Bạc Liêu). Ảnh: H.L
Cuộc sống hiện đại đã khiến nhiều phong tục của ngày tết cổ truyền Việt Nam bị lược bỏ. Dù có xu hướng đón tết theo phong cách hiện đại, nhưng các bạn trẻ vẫn cố gắng giữ gìn những truyền thống tốt đẹp của dân tộc. “Thời khóa biểu xuân” vì thế đã được họ sắp xếp một cách kỹ càng và công phu…
Khoe sắc cùng xuân
Những ngày xuân rộn ràng, ấm áp không thể thiếu những “bộ cánh” mới, vừa đẹp - vừa “mốt” là điều bạn trẻ đặc biệt chú trọng. Hiện nay, bên cạnh việc đến các cửa hàng thời trang tại địa phương mua sắm, nhiều bạn trẻ còn lướt web để tìm những kiểu thời trang lạ, không đụng hàng. Bạn Ngọc Hân, một nhân viên bán bảo hiểm, cho biết: “Những trang phục đẹp mắt, hợp thời trang sẽ giúp chúng ta trở thành tâm điểm của cuộc vui, cũng như tự tin trong giao tiếp. Tuy nhiên, khi ăn mặc phải tùy vào từng tình huống, hoàn cảnh. Nếu về thăm ông bà thì nên mặc những bộ quần áo nghiêm túc. Còn đi với bạn bè thì có thể trẻ trung, thoải mái một chút…”.
Ngoài những trang phục đẹp, nhiều bạn trẻ còn chuẩn bị cho mình kiểu tóc mới. Vì vậy, thời điểm này cũng là lúc những địa điểm uốn tóc, làm đẹp bận rộn hơn bao giờ hết. Thùy Linh, cô chủ trẻ của một tiệm uốn tóc ở phường 1 (TP. Bạc Liêu) cho biết: “Xu hướng năm nay của bạn trẻ không nhất thiết là tóc uốn hay duỗi tóc thẳng, mà muốn làm mình thật mới là được. Hầu hết bạn trẻ bây giờ chọn những kiểu tóc cắt, tỉa, uốn, sấy cầu kỳ, vì điều kiện kinh tế phát triển nên họ có thể mua những chai gel tạo nếp tóc hoặc thường xuyên đến nơi làm đẹp, thậm chí vài ba ngày lại đổi kiểu một lần…”.
Và “lịch trình” du xuân
Vài năm trở lại đây, giới trẻ bắt đầu hình thành thói quen đón xuân bằng những tua du lịch dài ngày. Ngày xưa, người Việt rất kiêng cữ việc đóng cửa nhà vào 3 ngày tết. Ở các vùng quê thì điều này càng cấm kỵ. Tuy nhiên, giới trẻ ngày nay đã quyết định phá cách bằng việc khóa cửa nhà để đi du lịch, những lo ngại về cửa đóng then cài cũng dần dần được bỏ đi.
Tập hợp nhóm để vui xuân là “cách chơi” khá phổ biến của giới trẻ ngày nay. Chỉ cần lập ra một quỹ, quy định số tiền cho mỗi thành viên đóng góp là các bạn có thể lên kế hoạch “vi vu” ba ngày xuân. Nhóm bạn của Thanh Duy (Trường THPT Hiệp Thành) đã lên kế hoạch sẽ gặp nhau vào sáng mùng Hai tết với tính toán đơn giản: mỗi đứa góp vài trăm ngàn đồng là có thể vui chơi thoải mái từ sáng đến tối. Lịch trình của nhóm bắt đầu từ buổi ăn sáng tại quán sang một chút, tiếp theo là về quê nội của người bạn trong nhóm ở Cà Mau, một ngày chắc tuy chỉ đủ để cả nhóm tìm hiểu các con đường trong lòng TP. Cà Mau, nhưng như vậy cũng vui rồi.
Không ít nhóm bạn trẻ giống nhóm của Thanh Duy thích chọn “điểm đến” là các tỉnh, thành phố lân cận như: Cà Mau, Sóc Trăng, Cần Thơ… Đa số bạn trẻ trong tỉnh nếu không có lịch trình liên tỉnh thì đều chọn ra biển Bạc Liêu thưởng thức các món hải sản tươi sống; tắm biển nhân tạo và ghé khu Quán âm Phật đài để tham quan và cầu nguyện những điều tốt đẹp trong năm mới; cuối cùng không thể bỏ qua khu du lịch Giồng Nhãn (xã Hiệp Thành).
Mặc dù, lịch trình chơi Tết khá dày đặc, nhưng đa số bạn trẻ vẫn cố gắng giữ gìn phong tục thăm hỏi, chúc tết ông bà, cha mẹ và bà con thân thuộc. Đặc biệt, chơi gì thì vẫn nhớ thời khắc giao thừa chính là giờ phút sum họp bên gia đình yêu thương. Đó cũng là điều thiêng liêng, truyền thống mà bao thế hệ người con đất Việt giữ gìn mãi mãi.
Hoàng Uyên