Thứ hai, 29-6-26 09:43:23
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Đón xuân vui tươi, văn minh

Báo Cà Mau

Còn khoảng nửa tháng mới đến tết Nguyên đán, song các lễ hội, hoạt động văn hóa - nghệ thuật mùa Tết đã rục rịch diễn ra tại một vài đình, miếu trong tỉnh. Vì một cái Tết cổ truyền vui tươi, đậm bản sắc dân tộc và mọi người đón Tết một cách văn minh, ngành Văn hóa và chính quyền các địa phương đang triển khai nhiều phần việc thiết thực từ trước, trong và sau Tết.

RỘN RÀNG MÙA LỄ HỘI

Ngoài các nghi lễ trang trọng của lễ hội Kỳ yên tại Phước Đức cổ miếu (xã Vĩnh Mỹ A, huyện Hòa Bình), người dân địa phương còn dành sự quan tâm đến chương trình hát tuồng cổ trong lễ hội. Bởi, đoàn tuồng cổ năm nay có sự góp mặt trình diễn của những nghệ sĩ được người hâm mộ yêu mến như: Bình Tinh, Bảo Ngọc, Trọng Nhân, Thái Vinh… Đoàn diễn các vở tuồng nổi tiếng một thời như: “Long, lân, quy, phụng hội tứ linh”, “Lưu Kim Đính giải giá Thọ Châu”, “Tiêu Anh Phụng”. Dù đến tối 25/1, chương trình hát tuồng cổ mới khai màn, nhưng sau khi thông báo này được đăng tải lên mạng xã hội, đã thu hút rất nhiều lượt bình luận bày tỏ sự háo hức của người dân xã Vĩnh Mỹ A.

Còn tại đình An Trạch (Phường 5, TP. Bạc Liêu), đại lễ Kỳ yên sẽ diễn ra theo thông lệ vào ngày 15 - 17 tháng Giêng. Để tạo sinh khí rộn ràng và đáp ứng nhu cầu thưởng thức nghệ thuật trong dịp Xuân về, Tết đến của người dân, Ban trị sự đình đã hợp đồng với đoàn tuổng cổ Hồng Ngọc (tỉnh Đồng Tháp) để biểu diễn các tuồng tích xưa trong dịp lễ. Ngoài ra, Ban trị sự cũng gửi kế hoạch tổ chức lễ hội cho UBND phường phê duyệt theo đúng quy định về tổ chức lễ hội.

Ông Dương Văn Quốc - Phó Ban trị sự đình An Trạch, chia sẻ: “Đối với phần lễ  Kỳ yên, Ban sẽ tổ chức đúng các nghi lễ truyền thống, tiêu biểu là: lễ thỉnh thần, lễ an vị thần, lễ cúng thần, lễ đại bội… Đặc biệt, phần hội với các hoạt động văn hóa, văn nghệ mang màu sắc truyền thống của dân tộc được Ban và lực lượng chức năng của phường phối hợp tổ chức, quản lý để lễ hội diễn ra trên tinh thần vui tươi, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc”.

Biểu diễn tuồng cổ tại Phường 5 (TP. Bạc Liêu) phục vụ người dân vui xuân. Ảnh: H.T

CHUNG TAY VÌ TẾT AN LÀNH

Bên cạnh sự hứng khởi, điều mà ngành Văn hóa và Ban trị sự các đình, miếu lo ngại trong dịp Tết là sẽ còn xảy ra phổ biến các hành vi không đúng thuần phong mỹ tục, các hoạt động làm ảnh hưởng đến giá trị của lễ hội truyền thống. Chính vì thế, hoạt động tuyên truyền được các đơn vị, tổ chức bắt tay thực hiện từ trước, trong và sau tết Nguyên đán.

Ông Trần Anh Khiêm - Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin huyện Phước Long, cho biết: “Ngay từ trước Tết, đơn vị đã mở các đợt cao điểm tuyên truyền về ý nghĩa, giá trị văn hóa truyền thống, phong tục tập quán tốt đẹp của dân tộc trong dịp Tết thông qua các hình thức như: mạng xã hội, pa-nô, băng-rôn, tuyên truyền lưu động đường dài… Đồng thời, tuyên truyền nâng cao ý thức của người dân trên địa bàn huyện về tham gia giao thông, không tham gia, tổ chức cờ bạc, các hành vi mê tín dị đoan trong dịp Tết và lợi dụng lễ hội để truyền bá tư tưởng, trục lợi”.

Hiện, ngành Văn hóa từ tỉnh đến cơ sở cũng chuẩn bị ra quân thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra để chấn chỉnh các hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa và các dịch vụ dễ phát sinh tệ nạn xã hội. Kết hợp với xử lý, các đơn vị sẽ tổ chức hướng dẫn, tuyên truyền cho doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa hoạt động đúng quy định trong Tết.

Một cái Tết cổ truyền đang đến gần trong niềm hân hoan, phấn khởi của mọi người và mọi nhà. Để Tết thật sự vui tươi, lành mạnh và phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của dân tộc thì đòi hỏi sự chung tay của các ngành, các cấp và chính mỗi người dân.

HỮU THỌ

Ý nghĩa hoạt động ngoại khóa tại triển lãm “Hồi sinh những vùng đất chết”

Với chủ đề “Hồi sinh những vùng đất chết”, sáng 20/6, tại Di tích lịch sử - văn hóa Khu lưu niệm Nhạc sĩ Cao Văn Lầu, Bảo tàng tỉnh Cà Mau phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cà Mau tổ chức hoạt động tham quan triển lãm và ngoại khóa dành cho cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ.

Ẩm thực Tết Đoan ngọ - nét đẹp giao thoa văn hoá

Trong tục cúng dịp Tết Đoan ngọ (mùng 5 tháng 5 âm lịch) của người dân Nam Bộ, ngoài món bánh ú truyền thống còn có món bánh xèo và bánh bông lúa. Nét đẹp văn hoá dân gian này phản ánh sinh động sự giao thoa, đoàn kết của các dân tộc anh em.

Nghệ nhân Ưu tú Ðỗ Ngọc Ẩn - Còn đó một chữ tình

Nghe tin Nghệ nhân Ưu tú (NNƯT) Ðỗ Ngọc Ẩn, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật (VHNT) tỉnh Cà Mau, từ trần (ngày 10/6/2026), anh em giới văn nghệ sĩ trong tỉnh bày tỏ niềm tiếc thương trước sự ra đi đột ngột của ông. Căn bệnh hiểm nghèo chuyển biến bất ngờ, ông không kịp nói lời từ giã. Vậy là hết một kiếp tằm trọn đời vương tơ...

Chúc mừng Tết Đoan Ngọ (mùng 5/5 âm lịch)

Diệt sâu bọ - giữ gìn nét đẹp truyền thống Việt

Lời người cầm bút thép gửi thế hệ sau

Trên chặng đường 101 năm của nền Báo chí Cách mạng Việt Nam, biết bao thế hệ nhà báo đã cống hiến cả cuộc đời cho sự nghiệp cầm bút, xây dựng nền tảng vững chắc cho nền báo chí cách mạng.

Thiếu nhi Cà Mau tự tin tham gia Festival thiếu nhi toàn quốc

Những ngày qua, tại Nhà Thiếu nhi tỉnh Cà Mau, không khí tập luyện của các em diễn ra sôi nổi để chuẩn bị tham gia Festival thiếu nhi toàn quốc lần thứ Nhất năm 2026.

Khảo sát địa điểm tổ chức chương trình nghệ thuật tại đảo Hòn Khoai

Tỉnh Cà Mau sẽ tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng kỷ niệm một năm hợp nhất tỉnh và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp (1/7/2025-1/7/2026), dự kiến diễn ra vào ngày 26/6 tại Đồn Biên phòng Hòn Khoai.

Nỗi nhớ ngày mưa tháng Sáu

Tháng Sáu về cùng những cơn mưa mùa hạ rơi mênh mang xuống vùng đất địa đầu cực Nam. Chiều nay, ngồi cà phê cùng đồng nghiệp, nhìn màn mưa giăng trắng xoá ngoài ô cửa, lòng khắc khoải nhớ về những ngày chúng tôi tất bật chuẩn bị cho hành trình đặc biệt trong cuộc đời mình cách nay tròn một năm.

Bún suông Cà Mau: Biến tấu từ gỏi cuốn dân dã

Mỗi khi mùa mưa về, trong tiết trời se lạnh, những món ăn nóng hổi như bún nước luôn mang lại cảm giác ấm áp, gợi nhớ. Ở Cà Mau, bún suông là một trong những món ăn như thế, vừa dân dã, vừa mang dấu ấn sáng tạo trong ẩm thực vùng đất phương Nam.

Nhớ chuyến đi miền Ðông

Cuối tháng 6/1974, tốp cán bộ đi học lớp báo chí ở R (Căn cứ Trung ương Cục miền Nam tại huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh, thuộc vùng rừng núi miền Ðông Nam Bộ) xuất phát từ Cà Mau có anh Nguyễn Anh Vũ (Hai Vũ), Hồ Việt Lai, Võ Khắc Ðiệp, Thuý Kiều, Phượng Vũ và tôi. Trong đó, anh Hai Vũ, Thuý Kiều và Phượng Vũ được tổ chức cho đi đường công khai, nên khởi hành sau.