Thời gian qua, ở các huyện Phước Long, Vĩnh Lợi xuất hiện nhiều tấm gương nông dân Khmer vượt khó làm giàu, tham gia các phong trào thi đua mà điển hình là việc hiến đất xây dựng nhà văn hóa và đóng góp tiền làm lộ giao thông nông thôn (GTNT). Từ những việc làm ý nghĩa, thiết thực này đã góp phần làm thay đổi diện mạo quê hương ngày càng giàu đẹp…
Từ việc bỏ tiền túi làm đường…
Ngày nay, khi lưu thông trên những con lộ “cứng hóa” thẳng tắp ở ấp Cái Giá (xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi), người dân thường nhắc đến lão nông Khmer Thạch Xiên - người đã tự bỏ tiền ra làm lộ GTNT. Là người đã nhiều năm gắn bó với mảnh đất thân thương này nên sau khi chính quyền địa phương phát động phong trào xây dựng nông thôn mới, ông quyết tâm phải làm một cái gì đó cho xóm làng mình. Chỉ trong vòng hơn 2 năm trở lại đây, ông Xiên đã bỏ ra hơn 200 triệu đồng để cùng với người dân trong ấp làm 4 tuyến lộ ngõ xóm với chiều dài hơn 4km. Ngoài ra, ông còn hùn tiền với người dân xây 1 cây cầu GTNT với số tiền hơn 100 triệu đồng. Biết sức đóng góp của mình có hạn, ông vận động các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm cùng nhau góp sức làm lộ GTNT, tạo điều kiện thuận tiện cho người dân đi lại cũng như thông thương hàng hóa, phát triển kinh tế.
Cây cầu nông thôn ở ấp Cái Giá (xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi) do lão nông Thạch Xiên tự bỏ tiền đầu tư xây dựng. Ảnh: P.Đ
Bên cạnh đóng góp tiền làm đường, xây cầu, ông Xiên còn cùng chính quyền địa phương quan tâm giúp đỡ những hộ có hoàn cảnh khó khăn trong xã. Cứ mỗi dịp lễ, tết là ông lại chuẩn bị hàng trăm suất quà để tặng người nghèo trong xóm có điều kiện vui đón tết cổ truyền của dân tộc. “Nhờ ơn Đảng, Nhà nước chăm lo cho đồng bào có được cuộc sống sung túc nên tôi muốn góp một phần công sức vào xây dựng quê hương. Mình có bao nhiêu thì đóng góp bấy nhiêu. Nông thôn khang trang thì sau này con cháu mình cũng kế thừa thành quả…”, ông Thạch Xiên bộc bạch.
Ông Huỳnh Văn Quang, Trưởng phòng Dân tộc huyện Vĩnh Lợi, cho biết: “Trong phong trào xây dựng nông thôn mới ở huyện Vĩnh Lợi, có không ít người không ngại góp công góp sức cho quê hương như ông Thạch Xiên. Là địa phương có đông người dân tộc Khmer sinh sống, vì thế trong phong trào xây dựng nông thôn mới của huyện Vĩnh Lợi có sự đóng góp rất nhiều của bà con, từ làm đường, xây cầu cho đến giúp đỡ các hộ nghèo... Có những nông dân người dân tộc Khmer tuổi ngoài 60 vẫn nhiệt tình tham gia làm lộ GTNT”.
…Đến những ngôi nhà văn hóa
Trong phong trào xây dựng nông thôn mới, đã có không ít hộ đồng bào dân tộc Khmer hiến đất xây nhà văn hóa, điển hình như hộ bà Lê Thị Tùng (ấp Vĩnh Lộc, xã Vĩnh Phú Đông, huyện Phước Long) đã hiến hơn 1.200m2 đất. “Gia đình tôi mong được đóng góp một phần công sức đóng góp xây dựng xóm làng để con cháu đồng bào dân tộc ở nông thôn này cũng có điểm truy cập thông tin, tiếp cận với khoa học công nghệ. Ngoài ra, để con cháu có được sân chơi, làng xóm có điểm sinh hoạt văn hóa”, bà Tùng chia sẻ. Và điều đáng quý nữa là, không chỉ hiến đất làm nhà văn hóa, gia đình bà Tùng còn hiến hơn 1.500m2 đất trước nhà để làm lộ GTNT.
Ông Võ Minh Chánh, Trưởng phòng Dân tộc huyện Phước Long, cho biết: “Hằng năm, công tác dân tộc luôn được huyện đặc biệt quan tâm. Các chính sách hỗ trợ người dân tộc Khmer luôn được triển khai, kịp thời. Bên cạnh đó là việc lồng ghép tuyên truyền chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước cho đồng bào nắm bắt. Từ đó tình đoàn kết giữa các dân tộc anh em ngày càng được thắt chặt, và phong trào xây dựng nông thôn mới của huyện được người dân tộc Khmer hưởng ứng rất nhiệt tình. Quê hương Phước Long được khởi sắc như hôm nay có sự đóng góp không nhỏ của bà con Khmer”.
Phạm Đoàn

Truyền hình







Xem thêm bình luận