Đã tròn 42 năm ngày non sông nối liền một dải (30/4/1975 - 30/4/2017). Song, chiến công của những năm tháng hào hùng vẫn còn được lưu giữ, nhắc nhớ qua bao thế hệ người dân Bạc Liêu. Trong đó, vùng tập trung đông đồng bào Khmer sinh sống cũng từng trải qua một thời gian khổ với biết bao người con anh dũng đánh đổi xương máu cho độc lập dân tộc, góp công lớn làm nên ngày đại thắng lịch sử.
Những ngày tháng 4, chúng tôi có dịp về thăm chùa Kos Thum (xã Ninh Thạnh Lợi A, huyện Hồng Dân). Dù đã được xây dựng khang trang, song dấu tích chiến tranh vẫn còn được gìn giữ tại ngôi chùa này. Theo chân ông Danh Tép, Trưởng Ban trị sự, nguyên Trụ trì chùa Kos Thum, chúng tôi được tham quan căn hầm bí mật nằm sau khu vườn cây thốt nốt. Trải qua 2 cuộc kháng chiến trường kỳ, căn cứ địa bí mật này như một minh chứng về tinh thần bất khuất, kiên trung của người dân Ninh Thạnh Lợi (cũ). Trong suốt những năm tháng “khói lửa” ấy, căn hầm từng là nơi che chở cho nhiều cán bộ, chiến sĩ cách mạng. Trước sự càn quét của quân thù, sự tàn phá của bom đạn, chùa Kos Thum không ít lần rơi vào cảnh đổ nát, nhiều vị sư sãi đã hy sinh. Nhưng sau mỗi lần ngã xuống, sự quyết tâm bảo vệ và khôi phục ngôi chùa của sư sãi, phật tử Khmer trên đất lửa Ninh Thạnh Lợi lại càng trỗi dậy mạnh mẽ hơn. Một mặt là nơi thờ cúng, sinh hoạt văn hóa của đồng bào Khmer, việc dựng lại chùa còn nhằm giúp hoạt động cách mạng được duy trì, làm điểm cứu chữa cho các chiến sĩ bị thương.
Năm 1968, Danh Tép chỉ là một tì kheo nhưng ông vẫn còn nhớ khá rõ những lần kẻ thù vào chùa lùng sục cán bộ cách mạng, bắt bớ các vị sư sãi. Có thời điểm bị tra tấn dã man nhưng những người con của phum sóc vẫn nêu cao tinh thần yêu nước. Ông Danh Tép hồi tưởng: “Năm 1970, một cán bộ cách mạng vào chùa bị bọn Việt gian mật báo nên giặc tràn vào rất đông. Trước vòng vây của bọn lính ngụy, các vị sư sãi chùa Kos Thum đã liều mình che chở cho người cán bộ ấy. Dường như e ngại trước sức mạnh đoàn kết của chùa nên bọn lính mất cảnh giác và các vị sư đã khéo léo đưa người cán bộ ấy thoát hiểm an toàn”.


* Chùa Kos Thum (xã Ninh Thạnh Lợi A, huyện Hồng Dân) được công nhân di tích lịch sử cấp quốc gia.
* Cô Hữu Thị Kim Dung hồi tưởng những năm tháng tham gia cách mạng. Ảnh: H.T
Cùng với các vị sư sãi, đồng bào Khmer nguyện một lòng dâng hiến cuộc đời cho cách mạng. Qua lời giới thiệu của Hội Cựu chiến binh xã Vĩnh Trạch Đông (TP. Bạc Liêu), chúng tôi tìm gặp cô Hữu Thị Kim Dung là thương binh 4/4. Khi mới 13 - 14 tuổi, cô Dung đã trở thành giao liên cho đội du kích ở TX. Cà Mau. Cô được tổ chức cách mạng cho đi học, nhưng nhiệm vụ chính của cô là giao - nhận mật thư. Đến 1968, cô tham gia Đội biệt động TX. Cà Mau và được giao trọng trách trinh sát vẽ lại địa hình của địch để quân ta dễ dàng tấn công. Vào năm 1975, cô được phân công cài mìn nổ chậm trong ty cảnh sát ngụy. Kế hoạch không thành, cô bị bọn giặc đã tra tấn dã man với màn đóng đinh vào 10 đầu ngón tay để buộc cô khai ra sự thật. Với khí tiết bất khuất của người cộng sản, cô Dung vẫn kiên định ý chí mặc cho nỗi đau thể xác giày vò.
Rồi cô chỉ cho chúng tôi xem vết sẹo do đạn bắn thủng qua chân, vết mìn nổ ở tay. Cô Dung nói trong nghẹn ngào: “Cũng như nhiều chiến sĩ dân tộc Khmer, tôi thật sự rất tự hào vì được đứng vào hàng ngũ cách mạng. Dù có khó khăn, nguy hiểm đến đâu, tôi vẫn luôn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ mà đơn vị giao phó để góp một phần công sức vào chiến thắng vẻ vang của toàn quân, toàn dân ta”.
Và sau 1 năm bị giam cầm, cô Dung vẫn tiếp tục tham gia kháng chiến. Ngày 30/4/1975 lịch sử, khi được đơn vị cho hay miền Nam hoàn toàn giải phóng, Bắc - Nam sum họp một nhà, cô Dung đã òa khóc vì sung sướng, vì những mong mỏi nước nhà độc lập, dân ta tự do đã thành hiện thực. Sau khi hòa bình lập lại, nữ thương binh trở về với cuộc sống đời thường và tham gia công tác Hội LHPN, Hội Cựu chiến binh xã Vĩnh Trạch Đông. Và ở thời bình, cô luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, thường xuyên giúp đỡ những hội viên có hoàn cảnh khó khăn, xứng đáng là tấm gương phụ nữ, cựu chiến binh tiêu biểu của địa phương.
Nhớ về những ký ức một thời “rực lửa”, đồng bào Khmer Bạc Liêu càng tự hào, sôi sục tình yêu dân tộc. Và truyền thống cách mạng hào hùng năm xưa đã và đang là động lực để đồng bào dân tộc Khmer Bạc Liêu tiếp tục chung tay kiến thiết quê hương, phát huy bản sắc văn hóa và thắt chặt khối đại đoàn kết các dân tộc anh em.
HỮU THỌ

Truyền hình







Xem thêm bình luận