Chủ nhật, 15-2-26 21:39:03
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Đồng bào Khmer vui đón lễ Sen Đôn Ta đầm ấm

Báo Cà Mau

Lễ Sen Đôn Ta về mang theo không khí háo hức, rộn ràng trên các phum, sóc. Đây là dịp để con cháu báo hiếu, tưởng nhớ công ơn đấng sinh thành và cũng là dịp các thành viên trong dòng họ, gia đình sum vầy bên nhau. Vào những ngày này, các chùa Khmer ở Bạc Liêu và đồng bào phật tử đang tất bật với nhiều hoạt động vui tươi, ý nghĩa.

Chùa Mới Giá Rai (thị trấn Giá Rai, huyện Giá Rai) trong mùa lễ hội Đôn Ta như được “thay áo mới”. Vài ngày trước khi diễn ra lễ truyền thống của đồng bào Khmer, các sư trong chùa đã trang trí cờ hoa, sơn phết lại vách tường, tu sửa các công trình phụ, dọn dẹp cảnh quan môi trường để tạo diện mạo mới cho chùa. Còn đồng bào phật tử Khmer thì bận bịu với việc dọn dẹp nhà cửa, lau chùi bàn thờ tổ tiên và chuẩn bị nguyên liệu làm bánh trái, mâm cơm cúng kiến ông bà. “Những ngày này, người thân đi xa đều về quê hương để quây quần bên gia đình. Ai cũng thành tâm chuẩn bị mọi thứ dâng lên chùa và làm trọn hiếu đạo với những người đã khuất”, bà Nguyễn Thị Sil, một phật tử ở ấp 4 ( thị trấn Giá Rai) chia sẻ.

Đồng bào phật tử Khmer tham gia lễ Sen Đôn Ta tại chùa Khmer Trà Kha A (TP. Bạc Liêu). Ảnh: H.T

Từ nhiều ngày qua, tiếng kinh kệ đã vang vọng khắp chùa Khmer Trà Kha A (phường 8, TP. Bạc Liêu). Trời sụp tối, đồng bào Khmer địa phương đều hội tụ về chùa để nghe các vị sư thuyết pháp, tụng kinh cầu siêu cho người thân, họ hàng đã mất. Nhiều người còn dắt theo con cháu để răn dạy sự hiếu đạo, lòng biết ơn ông bà ngay từ khi còn bé. Khi trời hừng sáng cũng là lúc nhiều phật tử có mặt ở chùa để dâng cơm, dâng đèn, thắp hương và thực hiện các nghi thức để tưởng nhớ người quá cố. Tất cả tạo nên sự linh thiêng, thành kính và bày tỏ lòng tri ân sâu sắc với các đấng sinh thành. Đại đức Lâm Văn Lượng, Trụ trì chùa Trà Kha A, cho biết: “Sen Đôn Ta là một trong những lễ hội truyền thống có ý nghĩa đặc biệt với đời sống tinh thần đồng bào dân tộc Khmer. Đây là một nét đẹp trong bản sắc văn hóa dân tộc cần được các thế hệ gìn giữ và phát huy. Năm nay chùa chỉ tổ chức lễ hội khá đơn giản, song vẫn gìn giữ được bản sắc văn hóa dân tộc”.

Lễ hội năm nay còn được “tiếp lửa” bởi nhiều hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao khá hấp dẫn. Đó là việc nhiều chùa tổ chức trò chơi dân gian, giải bóng chuyền, các đoàn nghệ thuật Khmer tổ chức nhiều chương trình văn nghệ đặc sắc... Mặc dù quy mô không hoành tráng, nhưng đã góp phần tạo sinh khí vui tươi và càng làm cho lễ hội thêm đậm đà sắc màu dân tộc. Một hoạt động ý nghĩa không thể thiếu trong mùa lễ hội nữa là các chùa Khmer tổ chức giúp đỡ đồng bào phật tử nghèo. Những năm gần đây, Ban Trị sự chùa Hòa Bình cũ (huyện Hòa Bình) luôn duy trì việc phát quà cho bà con có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Qua đó, nhiều đồng bào Khmer nghèo có điều kiện đón lễ Sen Đôn Ta ấm cúng và trọn vẹn hơn.

Bà Trần Thị Hoa Ry, Quyền Trưởng Ban Dân tộc tỉnh, cho biết: “Ban Dân tộc đã tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các huyện, thành phố tổ chức lễ Sen Đôn Ta theo đúng phong tục tập quán của đồng bào dân tộc Khmer, nhưng phải thực hiện trên tinh thần vui tươi, tiết kiệm. Bên cạnh đó, các địa phương phải quan tâm, tạo điều kiện cho hộ nghèo, cận nghèo người dân tộc được đón lễ; phối hợp với ngành hữu quan đảm bảo an ninh trật tự tại địa bàn để lễ hội diễn ra an toàn”.

Với sự quan tâm, chăm lo của Đảng và Nhà nước, bà con Khmer ở các phum, sóc đang có một lễ hội rộn ràng niềm vui. Mong rằng, đó sẽ là nguồn động lực để đồng bào Khmer tiếp tục gìn giữ, phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp, phát huy tinh thần đại đoàn kết dân tộc, góp phần phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

HỮU THỌ

Giữ lửa Táo quân trong nhịp sống mới

Hình ảnh “phiên chầu cuối năm” đã trở nên quen thuộc mỗi độ Tết đến. Các Táo đại diện cho những lĩnh vực như kinh tế, văn hoá, xã hội... tề tựu trước Ngọc Hoàng để báo cáo tình hình hạ giới, nhìn lại ưu - khuyết điểm trong năm cũ và lắng nghe định hướng cho năm mới. Từ một tích xưa trong tín ngưỡng dân gian, Táo quân dần trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu của người Việt mỗi dịp xuân về.

Khai mạc Hội Xuân “Xuân đổi mới - Tết vươn mình” 2026

Tối 11/2, đồng chí Phạm Văn Thiều, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh đến dự Lễ khai mạc Hội Xuân với chủ đề “Xuân đổi mới - Tết vươn mình” năm 2026 do UBND phường Bạc Liêu tổ chức. Tham dự buổi lễ còn có đồng chí Tô Việt Thu, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng uỷ phường Bạc Liêu; lãnh đạo các sở, ngành tỉnh; cùng đông đảo cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, đoàn viên thanh niên và Nhân dân.

Chợ hoa Tết bắt đầu nhộn nhịp

Khởi động từ rằm tháng Chạp, đến nay chợ hoa kiểng và dưa hấu tại phường An Xuyên (tỉnh Cà Mau) đã trưng bày hơn 90% lượng hàng, không khí mua bán diễn ra khá nhộn nhịp.

Ý nghĩa độc đáo của tục múa Lân ngày Tết

Mỗi độ xuân về, giữa sắc mai vàng, câu đối đỏ, bánh tét xanh, tiếng trống Lân rộn ràng lại vang lên, báo hiệu một mùa Tết mới đã cận kề. Âm thanh “cắc tùng xen, cắc tùng xen” quen thuộc ấy không chỉ khuấy động không khí ngày xuân mà còn gắn liền với đời sống tinh thần của nhiều cộng đồng, đặc biệt là người Hoa.

180 gian hàng tham gia Hội chợ Thương mại - Triển lãm sản phẩm OCOP Cà Mau

Tối 7/2, Sở Công Thương phối hợp với Công ty TNHH Xúc tiến Thương mại Chuông Vàng và UBND phường long trọng tổ chức khai mạc Hội chợ Thương mại - Triển lãm sản phẩm OCOP Cà Mau, tại tuyến đường 30/4, phường Bạc Liêu.

Nét đẹp tục cúng cuối năm của cộng đồng người Hoa Cà Mau

Trong kho tàng văn hoá tín ngưỡng của cộng đồng người Hoa tại Cà Mau, cúng cuối năm là một mỹ tục mang ý nghĩa sâu sắc, được gìn giữ và thực hành qua nhiều thế hệ. Không chỉ phản ánh đời sống tâm linh phong phú, tục lệ này còn thể hiện đậm nét văn hoá tri ân, tinh thần cố kết cộng đồng và đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của người Hoa trên vùng đất phương Nam.

Yêu khoảnh khắc đời thường

“Tôi theo đuổi nhiếp ảnh vì đam mê và vì cảm giác hạnh phúc mỗi khi lưu giữ được khoảnh khắc đẹp của nhịp sống đời thường. Nếu tác phẩm của tôi có thể khiến ai đó dừng lại vài giây, mỉm cười, hoặc thấy mình trong đó, thì với tôi, như vậy đã đủ”, nhiếp ảnh gia Bùi Văn Cọ (73 tuổi) trải lòng.

Ðầu xuân nghe “bác Ba Phi” nói chuyện đời

Nhắc tới Cà Mau, nhiều người nhớ ngay tới bác Ba Phi. Với Nghệ sĩ Quốc Tín, bác Ba Phi không chỉ là vai diễn, mà là một phần ký ức văn hoá của đất này.

Yêu vẻ đẹp đất nước

Là kỹ sư ngành công nghiệp điện, công tác tại Tổng công ty Ðiện lực - TKV, từ chỗ xem chụp ảnh như thói quen, một phần công việc, thường chụp ảnh máy móc, thiết bị..., Nguyễn Việt Hoàng Long dần đam mê nhiếp ảnh, muốn giữ lại thật nhiều khoảnh khắc đẹp trong cuộc sống, để chia sẻ rộng rãi đến mọi người.

Nguyễn Ðặng Khã Trâm: Top 50 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025

Góp mặt trong Top 50 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025, Nguyễn Ðặng Khã Trâm (quê Cà Mau) không chỉ ghi dấu ấn cá nhân mà còn lan toả hình ảnh sinh viên vùng đất địa đầu cực Nam tự tin, năng động, sẵn sàng hội nhập và cống hiến.