Chưa kịp dựng chiếc xe đạp, Trí đã cất tiếng gọi cả nhà ầm ĩ. Chẳng qua là Trí muốn “khoe” rằng mình mới được kết nạp Đoàn. Không cần hỏi, chỉ cần nhìn vào nét mặt cũng đủ biết Trí vui đến thế nào rồi.
Đoàn viên mới. Ảnh minh họa: B.T | ![]() |
Mà đâu chỉ là những lời nói suông, Trí thể hiện sự trưởng thành của mình khi đã là một đoàn viên bằng hành động. Ngày trước, cứ mỗi sáng mẹ phải gọi mãi Trí mới chịu thức dậy đi học. Bây giờ thì khác, sáng Trí thức sớm cùng cha chạy ra công viên tập thể dục. Trước khi ăn sáng, Trí còn tranh thủ tiếp cha tưới mấy giò lan trong sân nhà. Quần áo Trí cũng tự giác giặt cẩn thận, rồi ủi phẳng phiu trước khi mặc. Chị Hai chọc có người yêu hay sao mà lúc nào ăn mặc cũng tươm tất vậy?. Trí cười rồi trả lời: “Đoàn viên thì phải khác chứ!”. Trước đây, mẹ phải dọn phòng Trí mỗi tuần hai lần, nếu không thì trở thành “bãi chiến trường”, nhưng giờ Trí chẳng còn làm phiền mẹ việc ấy. Cả nhà ai cũng mừng vì sự tiến bộ vượt bậc của “đồng chí con”, nhưng còn vui hơn khi thấy Trí biết yêu thương, quan tâm và san sẻ với mọi người. Nhìn Trí hì hục cả ngày trong nhà kho soạn những bộ sách giáo khoa cũ của mình để tặng những em học sinh nghèo mà mẹ Trí mừng vui khôn xiết. Hôm qua, Trí còn xin phép mẹ cho đập con heo đất để lấy tiền ủng hộ các bạn miền Trung trở lại trường sau những cơn bão... Có ai thắc mắc sao Trí thay đổi nhanh quá, Trí nói rằng phải cố gắng để xứng đáng với hai chữ “đoàn viên”, để các bạn chưa phải là đoàn viên nhìn vào đó mà tiếp tục phấn đấu.
MINH TÙNG