ĐT: 0939.923988
Chủ nhật, 8-6-25 15:13:01
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Đồng hành cùng người lao động

Báo Cà Mau (CMO) Mấy ngày này, quan sát các cửa hàng ngưng hoạt động, công nhân thì giảm giờ làm, sẵn có dãy nhà trọ đang cho thuê, vợ chồng anh Lê Quốc Khải, Phường 5, TP Cà Mau bàn nhau hỗ trợ người thuê trọ bằng cách giảm tiền thuê tháng và tặng các vật dụng cần thiết để chống dịch.

“Bản thân tôi cũng từng ở trọ nên rất thông cảm. Giờ kinh tế đình trệ, việc làm khó khăn, chưa kể đến phí sinh hoạt, riêng tiền thuê trọ đã là gánh nặng cho người lao động, đặc biệt là người nghèo, thu nhập thấp”, anh Khải bộc bạch.

Thảo thơm tấm lòng chủ nhà trọ

Nghĩ là làm, đối với các phòng trọ mới hay cũ, anh đều áp dụng giảm đồng loạt từ giá 1,3 triệu đồng xuống còn 900.000 đồng/tháng, kèm theo đó là tặng khẩu trang, nước rửa tay sát khuẩn cho người thuê.

Bếp ăn Online Trường Mầm non Hoàng Oanh tạo nguồn thu cho các giáo viên trong lúc trường ngưng hoạt động chuyên môn.

Đáng quý hơn là anh còn vận động các bạn bè có kinh doanh nhà trọ hỗ trợ người lao động. Anh Khải phân tích: “Mình giảm tiền thuê trọ là mong muốn chia sẻ gánh nặng với người thuê, chứ không phải là ngay thời buổi dịch bệnh nhiều người về quê, hay bỏ việc nhà trọ ế, trống mà mình giảm. Phải đặt mình trong hoàn cảnh của người thuê để giúp đỡ, hỗ trợ họ một phần vì dịch bệnh này là điều không ai mong muốn”.

Chị Dương Hồng Cẩm, vợ anh Khải, chia sẻ: “Tuỳ từng phòng, người thuê mà mình hỗ trợ, chẳng hạn đối với học sinh, sinh viên, nếu mùa dịch này không ở thì tôi sẽ không lấy tiền thuê tháng đó, còn nếu ở thì chỉ thu một nửa tiền phòng so với trước”.

Chị Trần Thuỳ Ngân, quê xã Khánh An, huyện U Minh, người thuê trọ vui vẻ: “Mấy đêm trước anh chị đến tận phòng tặng nào là khẩu trang (30 cái) rồi nước sát khuẩn, căn dặn đi ra ngoài nhớ che chắn cho kỹ. Bên cạnh đó giảm tiền phòng xuống còn 900.000 đồng, nghe mà mừng hết sức. Giờ cái gì cũng hiếm, đắt đỏ, đỡ được đồng nào hay đồng đó”.

Bên cạnh động viên, chia sẻ gánh nặng cho người thuê vào thời kỳ khó khăn chung, điều mà chị Ngân cảm động nhất là câu nói của anh Khải  trước khi ra về: “Giờ dịch quá, em cứ yên tâm ở đây, tiền thuê có thì đưa, kẹt thì cứ để đó, nào có hẵn trả, anh không gấp”.

Cũng như anh Khải, dãy nhà trọ 15 phòng của chị Nguyễn Thu Hà, tại xã Lý Văn Lâm, TP Cà Mau cũng đồng loạt giảm 500.000 đồng/phòng, áp dụng từ đầu tháng 2 đến nay.

Chị Hà cho biết: “Đa phần người thuê trọ đều là công nhân làm việc tại Công ty Minh Phú, gần đây không có đơn hàng nên phần lương lãnh về  giảm so với trước rất nhiều, kinh tế rơi vào khó khăn”.

Mong muốn người thuê yên tâm về chuyện tiền thuê trọ, sẵn sàng hỗ trợ trong giai đoạn dịch bệnh, chị Hà quả quyết: “Nếu tình hình dịch căng thẳng hơn nữa, tôi dự định sẽ tiếp tục giảm, hỗ trợ người thuê đến cùng”.

Đồng hành cùng người lao động

Để tránh dịch Covid-19, nhiều dịch vụ kinh doanh quán ăn, giải khát, vui chơi đồng loạt đóng cửa, hoặc có duy trì cũng buôn bán cầm chừng để trả tiền mặt bằng. Thế nhưng, trong tình cảnh kinh doanh khó khăn, nhiều cơ sở vẫn quyết tâm giữ nguyên nhân viên, tìm mọi cách để cầm cự, an toàn trong mùa dịch.

Chủ quán Zero One Coffee & Bakery, Phường 5, TP Cà Mau Nguyễn Minh Tuấn chia sẻ: “Cả 2 chi nhánh tổng cộng có 18 nhân viên, quán mấy ngày nay hoạt động chậm, nhưng không vì thế mà mình sa thải hay cho nhân viên nghỉ việc. Họ đã gắn bó với mình, dù thế nào cũng không thể bỏ họ ngay lúc này được”.

Để tiết kiệm chi phí, cũng như tìm cách xoay xở kinh tế trong mùa dịch, thay vì cắt giảm lượng nhân viên thì anh chủ trương giảm giờ làm, mặc dù đồng lương không được như trước, nhưng chí ít người lao động vẫn còn việc làm, có thu nhập trang trải cuộc sống.

Theo đó, mỗi ngày thay vì 5 giờ 30 phút quán mở phục vụ thì nay lùi lại thành 8 giờ và đóng cửa sớm hơn 2 tiếng, tức từ 22 giờ thành 20 giờ. Điều này cũng hoàn toàn hợp lý, vì nếu có mở sớm, hay duy trì mở thêm giờ thì quán vẫn vắng, đa phần quán hoạt động chủ yếu theo kiểu mua mang về hoặc giao hàng tận nơi.

Trong khi các điểm trường khác tạm thời ngưng hoạt động, Trường Mầm non Hoàng Oanh, Phường 5, TP Cà Mau vẫn duy trì nhưng theo một cách khác. Thay vì làm cô giáo giữ trẻ như mọi ngày thì nay cả đội ngũ cùng xắn tay vào bếp, xây dựng bếp ăn bán Online giao tận nơi từ sáng tới chiều. Cũng nhờ ý tưởng này mà nhiều giáo viên đang làm việc tại trường có thể giữ vững mức lương, bên cạnh đó còn có thêm nguồn thu nhập khác từ việc bán thức ăn.

Chị Lâm Như Ý, giáo viên Trường Mầm non Hoàng Oanh, chia sẻ: “Đây là công việc đầu tiên của tôi sau khi ra trường. Ban đầu tôi rất lo lắng về kinh tế, nhưng nay thì hoàn toàn khác, dốc lòng cùng đồng nghiệp nỗ lực vì công việc chung. Tôi nghĩ đây là môi trường mà tôi sẽ gắn bó lâu dài, vì không chỉ hỗ trợ về vật chất mà còn động viên cả tinh thần”.

Chị Trần Thị Vân, người lập Trường Mầm non Hoàng Oanh, chia sẻ: “May mắn là khi triển khai dịch vụ được bạn bè, phụ huynh các bé ủng hộ rất nhiệt tình. Tôi nghĩ rất đơn giản, khi khó khăn thì mình cùng nhau vượt qua. Có thể trong thời điểm này mình thất thu nhưng khi trường hoạt động trở lại mình sẽ nhận quả ngọt chính từ những người đã cùng mình đồng hành, san sẻ. Chính lúc này, tình người là điều cần hơn cả”./.

Nhi Nhi

Tổng hợp tin đăng tìm việc 24h mới nhất

Ðồng hành hỗ trợ người yếu thế

Thời gian qua, được sự đồng hành của mạnh thường quân, nhà hảo tâm, những người yếu thế trong xã hội như: người già không nơi nương tựa, trẻ mồ côi, người mắc bệnh hiểm nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn được quan tâm, hỗ trợ kịp thời.

Trao yêu thương - Gửi nụ cười 

Sáng nay (31/5), chương trình “Trao yêu thương - Gửi nụ cười” được tổ chức tại Trường Tiểu học 5 Sông Đốc, thị trấn Sông Đốc, Trần Văn Thời.

Nhiều đoàn công tác của tỉnh thăm, tặng quà trẻ em nhân Ngày Quốc tế thiếu nhi

Nhân dịp Quốc tế Thiếu nhi 1/6/2025, chiều 30/5, nhiều đoàn công tác của tỉnh đến thăm, tặng quà và động viên các em nhỏ đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại Trung tâm Bảo trợ Xã hội tỉnh Cà Mau, Làng trẻ em SOS, khu lưu cư TP Cà Mau và Bệnh viện Sản - Nhi Cà Mau.

Chị Kim Anh với việc thiện nguyện

Nhiều người dân hay gọi vui chị Phan Thị Kim Anh, 41 tuổi, ở Ấp 3, xã Nguyễn Phích, huyện U Minh, là bà tiên thời @, vì chị luôn tích cực giúp đỡ người nghèo.

Thăm trẻ em có hoàn cảnh khó khăn

Sáng 26/5, Sở Y tế thành lập đoàn đi thăm, tặng quà Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hoà nhập, Trung tâm Nuôi dưỡng trẻ khuyết tật - mồ côi Nhân Ái.

Khánh thành cầu nông thôn do BIDV tài trợ

Ngày 24/5, UBND xã Phong Điền, huyện Trần Văn Thời tổ chức lễ khánh thành và đưa vào sử dụng cầu Kênh Xẻo Láng, công trình giao thông nông thôn do Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) tài trợ toàn bộ kinh phí xây dựng.

Cũ ta - mới người - nghĩa tình còn mãi

Giữa dòng chảy hối hả của cuộc sống hiện đại, có những nghĩa tình yêu thương âm thầm được thắp lên từ tấm lòng nhân ái, từ sự sẻ chia không điều kiện giữa người với người. Tại xã Hàm Rồng, huyện Năm Căn, mô hình “Quầy hàng miễn phí: Ai thừa đến cho - ai thiếu đến nhận” trở thành nét đẹp của tình người, khơi dậy tinh thần “lá lành đùm lá rách” qua hành động nhỏ bé nhưng đầy tính nhân văn.

Mô hình nhân ái từ liên đội học sinh

Từ những đồng tiền lẻ được gói ghém cẩn thận trong tay áo, từ những tờ giấy vụn được nhặt nhạnh sau giờ học, các em học sinh tiểu học ở huyện U Minh và Năm Căn đã cùng nhau viết nên một câu chuyện đẹp về lòng nhân ái. Mô hình “Kế hoạch nhỏ”, “Nuôi heo đất giúp bạn đến trường” không chỉ là phong trào thi đua, mà đã trở thành nhịp cầu kết nối trái tim, lan toả yêu thương trong từng lớp học.

“Chung một tấm lòng – Việt Nam quê hương tôi” lần thứ 38

Ngày 10/5, huyện U Minh phối hợp với Đoàn thiện nguyện “Chung một tấm lòng” TP Hồ Chí Minh” cùng đội ngũ y bác sĩ và văn nghệ sĩ thiện nguyện Việt Nam, Câu lạc bộ Du lịch doanh nhân trẻ Việt Nam; Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Cà Mau, các doanh nghiệp, cá nhân, nhà hảo tâm tổ chức Chương trình “Chung một tấm lòng - Việt Nam quê hương tôi” lần thứ 38.

Trao 100 suất quà cho bệnh nhân

Chào mừng Ngày Quốc tế Điều dưỡng (12/5), chiều nay (8/5), Bệnh viện Y dược cổ truyền – Phục hồi chức năng tỉnh Cà Mau tổ chức trao 100 suất quà cho các bệnh nhân khó khăn đang điều trị tại bệnh viện.