Với tuổi 19 đầy nhiệt huyết, năng nổ trong các hoạt động, phong trào của Đoàn, Hội, nhưng không may Sơn Thị Tuyết Sương (Bí thư Chi đoàn ấp Công Điền, xã Vĩnh Trạch, TP. Bạc Liêu) mắc bệnh u não. Gia đình Sương lại rất khó khăn, nhà đông anh em, cha mẹ lớn tuổi, lại ít đất sản xuất nên đang đối mặt với nguy cơ không có tiền chạy chữa. Trước tình cảnh ấy, Xã đoàn Vĩnh Trạch đã phát lời kêu gọi hỗ trợ Sương trị bệnh trong toàn thể hệ thống Đoàn các cấp và cả cộng đồng.
Tuyết Sương tặng quà trung thu cho thiếu nhi nghèo (ảnh chụp trước khi dịch COVID-19 bùng phát). Ảnh: Xã đoàn Vĩnh Trạch
Cảm thông hoàn cảnh của một cán bộ Đoàn, lại đang ở cái tuổi đẹp nhất của những hoài bão, khát khao cống hiến cho xã hội, nên chỉ sau một tuần kêu gọi vận động thông qua mạng xã hội của Thành đoàn TP. Bạc Liêu, Xã đoàn Vĩnh Trạch và các nhóm thiện nguyện, hoàn cảnh khó khăn của Tuyết Sương đã nhận được sự đồng cảm, sẻ chia của các mạnh thường quân trong và ngoài tỉnh. Theo đó, mới đây Thành đoàn TP. Bạc Liêu đã cùng với mạnh thường quân đến tận nhà Sương hỗ trợ số tiền gần 97 triệu đồng.
Hiện nay, Sương đang điều trị tại trại 19 của Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu, nhưng nơi điều trị đang bị phong tỏa nên phải đợi đến hết thời gian phong tỏa mới có thể chuyển em lên tuyến trên để tiếp tục điều trị. Mong rằng, sự giúp đỡ và những ân tình của các mạnh thường quân, các nhóm thiện nguyện và tổ chức Đoàn sẽ là “liều thuốc tinh thần” giúp Sương chiến thắng bệnh tật.
Mai Khôi