Thứ bảy, 31-1-26 17:25:36
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Dư âm làng chiếu Tân Thành

Báo Cà Mau (CMO) Cứ vào khoảng tháng 11, tháng 12 dương lịch thì phong trào làm chiếu ở xã Tân Thành, TP Cà Mau đã bắt đầu khởi động, nhưng vài năm trở lại đây, nghề chiếu đã dần mai một, thay vào đó là những mô hình phát triển kinh tế mới, mang lại cuộc sống ổn định hơn.

Cách đây khoảng 6, 7 năm, cứ vào tháng 10, tháng 11 thì trước sân nhà của bà con đâu đâu cũng thấy phơi lác với đầy đủ màu sắc, nhìn rất bắt mắt. Làng chiếu Tân Thành thời điểm đó rất hưng thịnh, nơi đâu người ta cũng nhắc đến chiếu Tân Thành. Thế nhưng, giờ đây số hộ làm nghề chiếu ở TP Cà Mau chỉ đếm trên đầu ngón tay, nghề làm chiếu hiện nay đang đứng trước nguy cơ mai một, bởi đầu ra khó tiêu thụ và không ổn định.

Bà con ở làng chiếu Tân Thành đang hoàn thành các công đoạn của 1 đôi chiếu.

Giống như lời bà Nguyễn Kim Y, Chi hội trưởng Phụ nữ Ấp 5, xã Tân Thành: “Bây giờ chị em phụ nữ mong muốn chiếu Tân Thành có đầu ra thì mới có thể làm nhiều trở lại, nếu làm để sử dụng trong địa phương thì không thể nào làm nhiều được, làm nghề mà không có đầu ra thì không tha thiết”.

TP Cà Mau hiện còn trên 100 hộ dệt chiếu, nhiều nhất là ở xã Tân Thành, hiện có 62 hộ. Thời điểm này, chị em phụ nữ đã bắt đầu các công đoạn như: chẻ lác, phơi lác… Nhiều chị còn mặn mà với nghề, yêu nghề thì lúc này sẽ chuẩn bị dệt chiếu Tết.

Nhắc đến nghề dệt chiếu ở Ấp 5, xã Tân Thành thì phải nói đến bà Phạm Thị Khương: “Hồi đó nhà nào cũng mần chiếu, bây giờ ta nghỉ hết trơn, ở đây chỉ nhà tôi. Có lác nhà thì mần, ham quá bỏ không được. Dân ta giờ làm thuỷ sản hết rồi, mần cái kia tiền nhiều hơn. Lớp chẻ rồi phơi, rồi dệt, rồi nhuộm, cực lắm mới được đôi chiếu”, bà Khương phân trần.

Gia đình bà Nguyễn Thị Nhành gắn bó với nghề dệt chiếu đã 50 năm. Từ nhỏ bà Nhành đã được cha mẹ ruột truyền nghề. Do nghề dệt chiếu bấp bênh nên hiện nay gia đình bà Nhành đã chuyển sang nuôi cá chình, bống tượng để có thêm thu nhập.

Bà Nguyễn Thị Nhành tiếc nuối: “Bình thường người ta dặn ít, Tết này người ta dặn nhiều lắm. Dệt 1 tháng cũng được mười mấy đôi, nhưng chỉ được vậy thôi. Bình thường có dệt bao nhiêu đâu, cứ chờ người ta đặt chiếu đám thì mình mới có chuyện làm”.

Tháng 10/2016, phường Tân Thành đã thành lập tổ dệt chiếu 11 thành viên. Qua gần 2 năm hoạt động, hiện nay tổ vẫn còn 11 thành viên nhưng hoạt động cầm chừng. Một số bà con dệt chiếu cho biết, chiếu bình thường từ 240.000 đồng/đôi thì mức thu nhập từ làm chiếu không phải không sống được. Nếu trước đây, sản phẩm chiếu của Cà Mau chiếm thị trường không chỉ ở khu vực ĐBSCL mà còn xuất đi các nước lân cận, thì hiện nay chỉ sản xuất, tiêu thụ quanh quẩn tại chỗ là chính, cuối năm lượng khách đặt chủ yếu là dùng cho cưới hỏi.

Tuy nghề dệt chiếu rất cực và tốn nhiều thời gian, nhưng bù lại chiếu được làm bằng thủ công nên đẹp và sắc sảo. Chị Đoàn Mỹ Linh, Phó chủ tịch Hội LHPN phường Tân Thành, thông tin: “Hội Phụ nữ phường mong các chị duy trì và phát huy ngành nghề truyền thống ở địa phương để ổn định cuộc sống. Cái khó khăn hiện nay là đầu ra chưa ổn định, thu nhập còn ít, nhiều hộ đã cải tạo đất trồng lác nuôi thuỷ sản và thu nhập thấp nên các chị em không còn mặn mà như trước nữa. Ở địa phương cũng có những giải pháp cho chị em nhưng chỉ mang tính tình thế”.

Xã hội phát triển, các hộ gia đình sử dụng nệm, chiếu tre nhiều hơn… Do đó, nghề dệt chiếu truyền thống khó có đất sống./.

Phúc Nghi - Nhật Minh

Vùng 2 Hải quân tặng quà Tết con ngư dân Cà Mau

Trong 2 ngày (29 và 30/1), đoàn công tác Trung tâm Bảo đảm kỹ thuật (Vùng 2 Hải quân) do Thượng tá Nguyễn Hùng Vỹ, Phó Chính uỷ Trung tâm Bảo đảm kỹ thuật, làm trưởng đoàn đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho các cháu học sinh là con ngư dân có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Cà Mau.

Ấm lòng từ những suất quà Tết nghĩa tình

Ngày 30/1, tại nhiều địa phương trong tỉnh diễn ra hoạt động trao quà, thiết thực mang Tết ấm đến các hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn.

Nhân hiệu số - hành trang mới của sinh viên

Chiều 30/1, tại Phân hiệu Trường Đại học Bình Dương tại Cà Mau (Phân hiệu) diễn ra Hội thảo với chủ đề “Giữ hồn - Dựng nghiệp: Nhân hiệu số trong kỷ nguyên AI”, thu hút sự tham gia của đông đảo giảng viên, chuyên gia và sinh viên nhà trường.

Mái ấm an cư đầu xuân

Sáng 30/1, trong không khí rộn ràng những ngày cận tết Bính Ngọ 2026, Chương trình “Mái ấm an cư” của Báo và phát thanh, truyền hình Cà Mau tổ chức lễ bàn giao căn nhà hỗ trợ cho vợ chồng anh Nguyễn Văn Tráng và chị Phạm Kiều Oanh (ngụ Ấp 5, xã Khánh Bình).

Chạy xe tông vào gốc cây, nam thanh niên tử vong tại chỗ

Sáng 30/1, Công an phường Bạc Liêu cho biết, các đơn vị nghiệp vụ đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn phường khiến một nam thanh niên tử vong.

Thầm lặng sau ánh đèn sân khấu

Trong thế giới rực rỡ của nghệ thuật múa, có những người dành cả thanh xuân không phải để đuổi theo ánh hào quang danh vọng, mà để được sống trọn vẹn với đam mê. Diễn viên múa Đặng Thị Mỹ Linh là người như thế. 37 tuổi đời, 22 năm tuổi nghề, Linh vẫn miệt mài sải bước, xoay mình trên sàn diễn, giữ nguyên vẹn lửa nghề từ cái thuở mười lăm bỡ ngỡ.

Trung tâm Bảo trợ xã hội Cà Mau hướng đến 4 chỉ tiêu 100% năm 2026

Chiều 29/1, Trung tâm Bảo trợ xã hội (Trung tâm) tỉnh Cà Mau tổ chức Hội nghị tổng kết công tác bảo trợ xã hội năm 2025 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2026.

Ấm áp những món quà xuân

Chiều 29/1, UBND xã Vĩnh Lợi phối hợp với Agribank chi nhánh Bạc Liêu và Agribank chi nhánh Vĩnh Lợi - Bạc Liêu tổ chức Chương trình trao quà Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 cho các đối tượng trên địa bàn xã.

Hơn 200 người dân được khám, tư vấn sức khoẻ, tặng quà

Ngày 29/1, Trung tâm y tế khu vực Bạc Liêu phối hợp với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc phường Vĩnh Trạch tổ chức chương trình “Xuân yêu thương - Gửi trọn tình thương” trên địa bàn phường.

Rực rỡ sắc xuân thị trường đồ trang trí Tết

Những ngày cận Tết, tại các tuyến phố và chợ truyền thống, không khí xuân đã hiện rõ qua những gian hàng đồ trang trí Tết ngập tràn sắc đỏ, vàng. Câu đối, bao lì xì, đèn lồng, dây treo may mắn… được bày bán phong phú, tạo điểm nhấn ấm áp đón Tết cổ truyền rộn ràng, tươi vui.