Dân tộc Việt Nam thật tự hào với một điệp khúc “tháng Tư lịch sử”!
Đó là tháng Tư của sự kiện đất nước thống nhất, Tổ quốc chung một màu cờ. Một tháng Tư lịch sử hào hùng trải qua 40 năm vẫn phấp phới niềm kiêu hãnh, vẫn tự hào lấp lánh khi đất nước trọn niềm vui. Nhưng ngần ấy thời gian vẫn chưa đủ nguôi ngoai những đau thương mất mát, là những hy sinh cao cả sáng ngời…
![]() |
| Ảnh minh họa: B.T |
Lễ kỷ niệm 30/4 năm nay được tổ chức trọng thể tại thành phố mang tên Bác. Chúng ta nhìn những đoàn diễu binh với những gương mặt tuổi trẻ rạng ngời đại diện cho từng thành phần, giai cấp Việt Nam đang ra sức cống hiến, tô vẽ cho non sông ngày thêm gấm hoa, lại xúc động rơi nước mắt khi nghĩ về một lớp người trẻ đã ngã xuống. Họ cũng có tuổi xuân tươi đẹp, phơi phới sức sống và ấp ủ những hoài bão lớn, nhưng ước nguyện lớn hơn cả là cống hiến đời mình cho độc lập, tự do của dân tộc. Những chiếc áo trắng tinh khôi làm chúng ta ngậm ngùi nhớ về chị Võ Thị Sáu, tiếc thương thiếu niên Phùng Ngọc Liêm… và biết bao người trẻ tuổi Tổ quốc đời đời ghi công mà chúng ta đâu kịp nhớ danh…
Những lời hứa hẹn của lớp trẻ hôm nay, tin rằng đó là nhiệt huyết được hun đúc từ chính trái tim mỗi người con đất Việt, những trái tim biết tự hào nhưng mãi không bao giờ quên những người đã ngã xuống để đất nước trọn niềm vui. Những tháng Tư hào hùng của dân tộc mà cũng thật rưng rưng khi nhớ về hôm qua…
C.T

Truyền hình








Xem thêm bình luận