Nuôi dự định mà không có quyết tâm thực hiện thì chẳng bao giờ đạt được mục tiêu. Ảnh minh họa: B.T
Đang dừng xe ở chốt đèn giao thông, dõi mắt lơ đễnh nhìn trời mây, nó chợt thấy bên kia đường hình ảnh nhói lòng. Một người đàn ông trạc tuổi ba nó đang lầm lũi đẩy xe trái cây đã bắt đầu héo úa với vẻ mặt buồn thiu. Nó định chạy xe sang đường để mua giúp, thì cũng là lúc đèn giao thông chuyển sang màu xanh, những chiếc xe phía sau cứ bấm còi inh ỏi làm nó lúng túng, mà trời cũng sắp mưa, thế là nó chạy xe đi luôn. Về đến nhà, nhớ đến khuôn mặt buồn thiu của ông bán trái cây, nó cảm thấy day dứt. Dù không thể mua hết xe trái cây, nhưng ít ra nó cũng mang đến cho ông niềm vui nho nhỏ, vậy mà chỉ vì ngại cực một chút, nó đã bỏ qua cơ hội được giúp đỡ, san sẻ khó khăn với người khác.
Thật ra, những chuyện tương tự như thế xảy ra rất nhiều trong cuộc sống hằng ngày của nó. Trước những tình huống đó, nó luôn có những dự định tích cực. Thế nhưng, lần nào nó cũng không có đủ sự quyết tâm để thực hiện vì ngại khó. Như lần trước nó hứa vơi tụi bạn đi thăm và tặng quà cho một người có hoàn cảnh khó khăn. Đến hôm đi thăm thì trời đổ mưa tầm tã, vậy là nó chỉ đóng góp tiền rồi viện lý do bận việc không thể đi. Hôm trước, nó đề ra kế hoạch mỗi ngày đọc 1 cuốn sách, nhưng hôm nào nó cũng than mệt, rồi hẹn lại hôm sau, cứ thế kế hoạch của nó chưa thực hiện đã “phá sản”…
Hôm nay, nằm nghĩ lại những việc đã qua, nó thấy hối hận. Nó chưa bao giờ đeo đuổi đến cùng những dự định của mình. Nó bỏ qua rất nhiều những cơ hội để làm người tốt, để rèn luyện bản thân… Từ suy nghĩ đến hành động là một khoảng cách không xa, trong cuộc sống nếu chỉ nuôi dự định mà không có quyết tâm thực hiện thì chẳng bao giờ bạn có thể đạt được mục tiêu.
TUẤN ANH