Vài năm trở lại đây, du lịch Bạc Liêu đã phát triển mạnh, thu hút đông đảo du khách đến tham quan, thưởng ngoạn. Nhiều du khách cho rằng, Bạc Liêu giờ đây không chỉ có các điểm du lịch tâm linh mà còn hấp dẫn bởi nhiều danh thắng đẹp. Nhưng chưa dừng lại ở đó, nơi đây còn là vùng đất đầy tiềm năng về du lịch sinh thái hiện vẫn chưa được “đánh thức” và phát triển để hòa vào dòng chảy chung của du lịch tỉnh nhà.
Giàu tiềm năng
Cách TP. Bạc Liêu tầm 60km, Hồng Dân là một trong những địa phương của tỉnh có tiềm năng rất lớn để phát triển du lịch sinh thái. Bởi, nơi đây hiện vẫn còn lưu giữ nhiều nét hoang sơ, đặc trưng của miền sông nước Nam bộ xưa. Những con sông chảy dài, uốn lượn rẽ ra nhiều nhánh; hai bên bờ sông là những hàng cây xanh rợp bóng; xa xa thấp thoáng những hàng dừa nước đung đưa, rì rào… Còn gì thích thú hơn khi du khách được ngồi trên chiếc ghe, tàu lướt nhè nhẹ trên con sông Vàm Cái Lớn để vào thăm di tích lịch sử Khu căn cứ Tỉnh ủy Bạc Liêu (còn gọi là Khu căn cứ Cái Chanh, xã Ninh Thạnh Lợi, huyện Hồng Dân). Trên đường đi, du khách sẽ được trải nghiệm cảm giác thư thái khi thả hồn mình theo những làn gió mát, hít thở không khí trong lành, vừa lắng đọng, vừa thêm tự hào khi nghe kể về thời kỳ hoạt động của Đảng bộ, quân và dân Bạc Liêu trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc.
Trên đường trở về cũng trên dòng sông hiền hòa ấy, du khách được ghé thăm bãi vọp Hồng Dân để trải nghiệm bao điều thú vị khi cùng người dân địa phương đi bắt vọp, nghe đờn ca tài tử và thưởng thức nhiều món ăn ngon chế biến từ những “đặc sản” của xứ sở này như: vọp nướng mỡ hành, vọp xào bồn bồn, bánh tằm Hồng Dân, tôm càng xanh, các loại mắm…
Xứ sở Hồng Dân không chỉ có phong cảnh hữu tình mà con người cũng thật thà, nhân hậu. Có ai đó đã nói rằng: “Đất địa linh sẽ sản sinh nhân kiệt/ Khí hậu ôn hòa thổi cái đẹp bay xa”, thổ nhưỡng, khí hậu trong lành đã tác động mang đến sức sống, làm cho con người nơi đây cũng trở nên đẹp, hiền hòa.
Tái hiện cuộc sống sinh hoạt tại khu căn cứ Tỉnh ủy (huyện Hồng Dân). Ảnh: Đài Loan
Cần được “đánh thức” để phát triển
Với lợi thế sẵn có, du lịch sinh thái Bạc Liêu có nhiều khả năng tạo tiếng vang, thu hút đông đảo du khách đến tham quan và trải nghiệm. Thế nhưng, thực tế thì hiện nay loại hình du lịch này vẫn còn đang “ngủ yên” chưa được quan tâm, tác động đúng mức để có thể “thức giấc”. Sở VH-TT&DL là đơn vị chủ quản về du lịch, nhưng trên cổng thông tin điện tử của Sở vẫn chưa có bài viết hay thông tin nào giới thiệu về loại hình du lịch sinh thái độc đáo này đến với du khách gần xa. Một số cán bộ phụ trách về du lịch của Sở và huyện cho biết, loại hình du lịch này đã có từ 2 năm nay nhưng chưa được biết đến nhiều là do giao thông chưa thông thoáng, thuận tiện để du khách có thể đi đến. Nhưng theo chúng tôi, đó không phải là lý do, bởi những cuộc hành trình khám phá bản làng, những đỉnh núi cao ở các tỉnh Tây nguyên, vùng núi phía Bắc… đều khó di chuyển đến, nhưng vẫn thu hút đông đảo khách du lịch. Nói điều này để thấy rằng, du khách đến với du lịch sinh thái là bản thân họ muốn tự mình trải nghiệm, khám phá, họ có thể hòa mình với thiên nhiên như vậy mới thú vị và hấp dẫn. Để đến với du lịch sinh thái Hồng Dân hiện nay, du khách dễ dàng đi theo đường lộ lớn vào xã Vĩnh Hưng (huyện Vĩnh Lợi) rồi đến huyện Phước Long, tại đây có đường rẽ về Hồng Dân dễ dàng. Và trên tuyến đường này, du khách sẽ đi ngang Phước Long, được ngắm nhìn thêm một huyện nông thôn mới tươi đẹp, đổi mới từng ngày.
Để loại hình du lịch sinh thái phát huy đúng tiềm năng của nó, theo ý kiến của nhiều người thì Sở VH-TT&DL cần tích cực chỉ đạo và hỗ trợ địa phương thực hiện tốt phương châm “nhà nhà làm du lịch, người người làm du lịch”; mạnh dạn thiết kế tua tuyến và đưa loại hình du lịch này hòa vào tua du lịch của tỉnh. Đồng thời, quảng bá rộng rãi trên cổng thông tin điện tử của Sở, các phương tiện thông tin truyền thông… Quan trọng nhất là địa phương cần chủ động xây dựng đội ngũ phục vụ du lịch tại chỗ, để từ đó tạo thêm bước đột phá mới cho ngành Du lịch tỉnh, tạo công ăn việc làm cho người dân địa phương.
Huỳnh Hiếu