Thứ năm, 20-11-25 10:18:24
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Ðưa âm nhạc vào thể dục giữa giờ

Báo Cà Mau Tập thể dục giữa giờ trong trường học là hoạt động quan trọng, không chỉ rèn luyện sức khoẻ mà còn giúp học sinh giải trí, thư giãn sau những giờ học căng thẳng. Ðể định hình thói quen này cho học sinh, đội ngũ giáo viên Trường Tiểu học xã Hàng Vịnh đã tạo điều kiện cho các em học sinh có những giây phút tập thể dục giữa giờ đầy vui tươi, sôi nổi.

Như thói quen, mỗi khi nghe tiếng trống báo hiệu giờ ra chơi sau tiết học thứ 3 là các em học sinh Trường Tiểu học xã Hàng Vịnh cùng háo hức tập trung trước sân trường để sẵn sàng bước vào bài thể dục giữa giờ. Từng lớp nhanh chóng xếp thành hàng nghiêm túc, ấn tượng nhất là các em đều rất tự tin hoà mình vào các động tác múa hát một cách đồng bộ. Các động tác tay đưa lên, đưa xuống, vỗ vào nhau nhịp nhàng kết hợp với động tác chân nhún nhảy khá đẹp mắt.

Các buổi tập của các em đều có sự giám sát của giáo viên và thầy Tổng phụ trách Ðội.

Anh Trịnh Hoàng Thám, Tổng phụ trách Ðội, cho biết : “Thực hiện theo Ðề án tổng thể Phát triển thể lực, tầm vóc con người Việt Nam giai đoạn 2011-2030 của Thủ tướng Chính phủ, hoạt động thể dục giữa giờ của trường phát triển mạnh từ năm 2019 đến nay. Sau khi kết thúc 3 tiết học đầu, các em sẽ dựa theo tín hiệu, có thể là tín hiệu trống hoặc còi báo hiệu để tập trung trước sân trường tập thể dục giữa giờ. Ngoài các bài tập truyền thống, gần đây được nhà trường thêm vào các bài nhạc Tiếng Anh vui tươi, mang tính giáo dục và có ngữ điệu để các em được thoải mái thư giãn sau những tiết học căng thẳng”.

Tuy thời gian dành cho hoạt động chỉ khoảng 5 phút nhưng các buổi tập giữa giờ đã mang lại tinh thần sảng khoái và rèn luyện tính nhanh nhẹn cho các em, góp phần tích cực giúp các em ôn luyện, củng cố những kiến thức, kỹ năng âm nhạc đã được học ở các giờ chính khoá.

Sau tiết học thứ 3, các em hào hứng tập trung trước sân trường để tập thể dục giữa giờ.

Nhờ tham gia các hoạt động múa hát cùng tập thể dưới sân trường mà những em nhút nhát đã mạnh dạn và tự tin hơn. Em Ðinh Trí Anh, học sinh lớp 4A1, chia sẻ: “Em rất thích hoạt động tập thể dục giữa giờ vì có rất nhiều bạn cùng tập với nhau. Các bài tập cũng giúp em có thêm sức khoẻ, tinh thần thoải mái và năng lượng hơn trong học tập”.

Với em Hà Như Quỳnh, học sinh lớp 4A1: “Các bài tập trên nền nhạc Tiếng Việt và cả Tiếng Anh, động tác tập rất đơn giản như vỗ tay, giơ tay lên xuống, nhún chân, nhảy... Riêng với bài Tiếng Anh còn giúp em ghi nhớ lâu hơn các từ vựng Tiếng Anh được học”.

“Nhà trường sẽ tiếp tục duy trì và phát huy tích cực hoạt động này để không chỉ rèn luyện thể lực, kỹ năng âm nhạc, duy trì phong trào thể dục thể thao, mà còn góp phần tích cực hơn trong việc rèn luyện năng lực và phẩm chất học sinh theo chương trình đổi mới giáo dục”, thầy Lý Thanh Tuấn, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết./.

 

Ngọc Bích

 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Vũ Thăng thăm và chúc mừng PGS.TS Đào Hoàng Nam

Nhân kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2025), chiều 19/11, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Vũ Thăng cùng Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cà Mau đến thăm, tặng hoa và chúc mừng PGS.TS Đào Hoàng Nam, nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Bạc Liêu.

Trường Mầm non Hoa Mai hành trình của yêu thương

Trong ký ức của nhiều thế hệ giáo viên, Trường Mầm non Hoa Mai (phường Hoà Thành) từng là ngôi trường đầy khó khăn. Thế nhưng, nhờ sự quan tâm của các cấp, ngành, cùng nỗ lực của tập thể cán bộ, giáo viên, trường đã từng bước đổi thay, khang trang hơn, đáp ứng yêu cầu đổi mới của giáo dục mầm non.

Lãnh đạo tỉnh thăm, chúc mừng các nhà giáo nhân dịp 20/11

Nhân kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2025), sáng 18/11, đồng chí Bùi Tấn Bảy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đã đến thăm, tặng hoa và chúc mừng Nhà giáo Ưu tú Trương Tấn Sĩ, nguyên Hiệu trưởng Trường THPT Hồ Thị Kỷ và Nhà giáo Lê Quang Phước, nguyên Phó Trưởng ban Giáo dục tỉnh Cà Mau.

Khánh thành phòng STEM 3,5 tỷ đồng ở THPT Võ Văn Kiệt

Chiều 15/11, trong không khí hướng đến kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, Trường THPT Võ Văn Kiệt (xã Phước Long) tổ chức khánh thành phòng thực hành giáo dục STEM và hưởng ứng chương trình STEM Innovation Petrovietnam do Tổng Bí thư Tô Lâm phát động.

BDU Cà Mau vinh danh và tốt nghiệp 324 tân thạc sĩ, cử nhân

Ngày 15/11, Trường Đại học Bình Dương - Phân hiệu Cà Mau (BDU Cà Mau) tổ chức Lễ vinh danh và trao bằng tốt nghiệp năm 2025 cho các tân thạc sĩ, tân cử nhân, tân dược sĩ; đồng thời kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Hơn 3.000 học sinh tham dự Ngày hội STEM năm 2025

Ngày 14/11, tại Trường THCS và THPT Tân Bằng, xã Biển Bạch, 53 trường THPT trên địa bàn tỉnh, với hơn 3.000 học sinh tham dự Ngày hội STEM năm 2025 với chủ đề “STEM - Hành trình kiến tạo tương lai” do Trường Đại học Nguyễn Tất Thành phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh tổ chức. Đây là hoạt động nhằm tạo sân chơi sáng tạo, khơi dậy niềm đam mê khoa học - công nghệ cho học sinh.

Cô Nguyễn Thuỳ Giao hơn 20 năm gieo trồng “hoa thơm, trái ngọt”

Cô Nguyễn Thuỳ Giao, giáo viên Trường THCS Tạ An Khương (Xã Tạ An Khương) là tấm gương sáng về lòng tận tuỵ, nhiệt huyết, trách nhiệm và mẫu mực trong nghề dạy học. Hơn 2 thập kỷ gắn bó với nghiệp “trồng người”, cô đã đạt nhiều thành tích xuất sắc trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi cấp cơ sở và cấp tỉnh.

Tạo nền tảng hiện đại giáo dục

Xác định đầu tư cơ sở vật chất là nền tảng nâng cao chất lượng dạy và học, ngành Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Cà Mau không ngừng huy động nguồn lực, từng bước hoàn thiện hệ thống trường lớp theo hướng chuẩn hoá, hiện đại, góp phần xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, an toàn.

Cô giáo tiên phong đổi mới sáng tạo

Với mong muốn giúp các em học sinh, nhất là học sinh vùng sâu, vùng xa tiếp cận thế giới tri thức rộng lớn hơn, nhiều năm qua, cô Trần Thị My, giáo viên tiếng Anh, Trường THPT Bạc Liêu đã nỗ lực mày mò, sáng tạo, thực hiện nhiều công trình, đề tài nghiên cứu về ứng dụng công nghệ, trí tuệ nhân tạo (AI) để nâng cao hiệu quả công tác giảng dạy.

Thầy giáo Trịnh Bá Ngọc hết lòng gieo yêu thương

Thầy Trịnh Bá Ngọc, giáo viên Trường Tiểu học Lê Lợi, phường Hiệp Thành nức tiếng gần xa, bởi không chỉ là người gieo chữ tận tâm, sống giản dị với nghề cao quý mà thầy Ngọc còn là người cha thứ hai, âm thầm chở che, nâng bước bao thế hệ học trò Khmer nghèo nên người.