Một trong những việc làm gây bức xúc dư luận hiện nay chính là một số người đã xem trẻ em như “mồi câu cơm”. Thiết nghĩ, thực trạng này cần sớm được các ngành chức năng can thiệp, dẹp bỏ để trả lại hình ảnh đẹp cho một thành phố văn minh.
Những hình ảnh không đẹp mắt như bà mẹ ẵm đứa con còn đỏ hỏn trên tay, hay cảnh cả gia đình từ lớn đến bé vừa bán vé số, vừa xin tiền khách đã không còn xa lạ với nhiều người ở khu ẩm thực chợ đêm phường 3 (TP. Bạc Liêu). Có những người gần như quá quen mặt khi lúc nào cũng kè kè đứa bé bên mình phơi sương phơi gió. Và những đứa trẻ đó, lúc nào cũng thiêm thiếp ngủ, không biết vì tự nhiên hay người ta cố tình “ép” nó ngủ?!
Đó là chưa nói đến chuyện cha mẹ lợi dụng lòng thương của người qua đường bằng cách phát cho mỗi đứa con mới chỉ lên 3, lên 5 vài chục tờ vé số, và họ chỉ cần ngồi ở một góc xa xa vừa quan sát vừa chờ lấy tiền. Thậm chí, có người còn lợi dụng sự tàn tật của con rồi đem đặt ở dưới lòng đường để kiếm tiền mà không hề nghĩ đến sự an toàn của chúng.
Điều đáng buồn là thực trạng trên đã xảy ra từ lâu, nhưng vẫn chưa thấy ngành chức năng quan tâm, xử lý. Nhìn những câu khẩu hiệu “Trẻ em hôm nay, thế giới ngày mai” mà thật xót xa!
TƯ LÝ SỰ
Cho con ngồi xin tiền ngay chốt đèn giao thông ở phường 3 (TP. Bạc Liêu), bất chấp nguy hiểm. Ảnh: T.A