Tin ông Năm khỏi bệnh sau mấy tháng điều trị ở bệnh viện chẳng mấy chốc đã lan nhanh khắp xóm. Bà con trong xóm lục đục kéo đến thăm, người thì mang theo chục trứng gà so, con gà mái tơ hoặc mấy trái xoài chín trong vườn nhà… để ông Năm bồi bổ sức khỏe. Riêng ông Bảy, “chiến hữu” của ông Năm còn sai cô con dâu ra chợ huyện mua ký thịt bò và mấy hộp sữa làm quà biếu ông Năm như một cách chuộc lỗi…
![]() |
| “Lên đồng” hóa giải “nạn kiếp” cho các con bệnh. Ảnh minh họa: B.T |
Ông “thầy” mà ông Bảy dắt về “bắt mạch” chính xác mọi chuyện lớn, nhỏ trong nhà ông Năm từ hồi năm nẳm đến bây giờ, và cả những dự định trong tương lai của ông, khiến ông Năm càng tin “sái cổ” khi nghe “thầy” phán: “Trong bụng con có con ma con. Con có phước lắm mới được gặp thầy. Yêu ma nào gặp thầy đều cũng phải chịu phép”.
Thế nhưng, sau gần nửa tháng được “thầy” trục “yêu ma” trong người ra, nhưng sức khỏe của ông Năm không những được cải thiện mà ông thậm chí không còn đủ sức để tự chăm sóc bản thân. Mọi chuyện đi đứng, sinh hoạt cá nhân, ăn uống đều phải nhờ các con phụ giúp. Đến lúc này thì cả nhà mới tức tốc đưa ông vào bệnh viện để điều trị. Cũng may là ông Năm chỉ nhiễm khuẩn Helicobacter pylori, gây viêm loét dạ dày, khiến ông ăn ngủ không yên và sức khỏe “xuống dốc”.
Còn ông Bảy, sau vụ nhiệt tình giúp bạn hóa ra… hại bạn cũng đã “sáng mắt” ra, dặn dò con cháu: “Đừng bao giờ tin lời mấy ông “thầy”. Ông bà mình đã dạy: Bói ra ma, quét nhà ra rác…”.
B.A

Truyền hình








Xem thêm bình luận