Biết nói gì, khuyên gì với bạn lúc này nhỉ? Vì “mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh” mà. Nhưng có một điều bạn nhất định phải nghe tôi, đây là lúc phải thật bình tĩnh và đừng vội vã quyết định điều gì cả. Bởi tôi cũng từng như bạn, sau kết hôn đã muốn ly hôn ngay lập tức.
Ảnh minh họa: B.T
Tôi đã hoàn toàn “vỡ mộng” về “soái ca” của lòng mình sau đám cưới đúng một tuần. Tất cả những thói xấu của chồng được “lộ” ra từ từ. Hết giờ làm việc, anh đi đá bóng rồi nhậu nhẹt tới khuya mới về. Có ngày nghỉ thì cũng hẹn hò đi uống cà phê với bạn bè, ở nhà thì chỉ chăm chăm chơi game trên máy vi tính. Lúc đó tôi như bị bỏ rơi, phải tự bơi trong môi trường lạ lẫm, giải quyết những mối quan hệ hoàn toàn mới. Ngày trước khi chưa lấy chồng, tôi chỉ việc đi làm, còn tất cả việc nhà, đám tiệc được cha mẹ “bao” hết. Nên lúc bấy giờ vừa đi làm, vừa lo chuyện nội trợ, lại phải lo chu toàn với bên nội, bên ngoại, tôi gần như kiệt sức. Chưa kể thời con gái mỗi lần lãnh lương chỉ đưa cho mẹ một ít, còn bao nhiêu đổ hết vào quần áo, dép guốc, nhưng đến khi có gia đình thì việc phải “cân đo đong đếm” từng đồng không ít lần làm tôi cảm thấy mệt mỏi, vậy mà cứ đến giữa tháng là hết tiền. Lại thêm việc mang thai nên lúc nào cũng căng thẳng. Cuộc sống sau kết hôn chẳng phải màu hồng như tôi đã tưởng tượng, chính vì thế đã không ít lần có ý định ly hôn vì nghĩ không thể sống mãi như thế này được. Nhưng rồi tôi sợ phải làm mẹ đơn thân, sợ bị mọi người cho rằng “lúc yêu thì đòi cưới cho bằng được, ở với nhau được vài bữa lại đòi bỏ cho bằng được”. Vậy là tôi cố bình tĩnh lại.
Tôi đã tự vấn bản thân xem mình có lỗi ở chỗ nào để tự sửa trước. Và tôi nhận ra rằng “cái tôi” của bản thân mình quá lớn. Có khó khăn, khúc mắc gì hầu như tôi tự mình giải quyết, tuyệt đối không chia sẻ hay nhờ sự giúp đỡ của chồng. Có hay chăng là thỉnh thoảng càu nhàu chồng về những điều mình không bằng lòng. Tôi cũng chưa một lần nói chuyện nghiêm túc với chồng về những điểm mình chưa đồng ý và yêu cầu chồng thay đổi. Sau đó, là một chuỗi ngày dài tôi cố gắng để bản thân cho phù hợp với hoàn cảnh sống mới. Và trong đó có cả việc chấp nhận những khuyết điểm của người bạn đời. Vì tôi biết chẳng ai hoàn hảo, ngay bản thân mình cũng còn nhiều thiếu sót. Giờ thì cuộc sống gia đình tôi cũng thoải mái hơn, chứ không “căng” như hồi mới cưới. Có lẽ cũng một phần nhờ có thời gian để vợ chồng trẻ hiểu và chia sẻ với nhau.
Vì vậy bạn ạ, đừng vội vã quyết định điều gì lúc này. Phải cho nhau thời gian và sự sẻ chia để xây dựng một gia đình mới. Bỏ thì dễ nhưng sống hạnh phúc với sự lựa chọn của chính mình mới là khó.
THU MINH