Không bằng xương thịt mà hơn cả dáng hình người, không đông, không nhiều mà vẫn đại diện cho cả một giống nòi, một dân tộc, một thế hệ đã anh dũng, hiên ngang cầm súng chiến đấu, ngã xuống để trỗi lên cho sông núi những bản anh hùng ca muôn đời. Đó là những tượng đài! Không biết dọc dải đất hình chữ S này đã có bao nhiêu bức tượng đài như thế, nhưng mỗi một dáng vấp, dù lớn hay nhỏ vẫn đã trở thành những chứng nhân lịch sử, bi hùng mà vàng son, mãi trường tồn theo năm tháng!
![]() |
| Tượng đài chiến thắng Bạc Liêu. Ảnh: C.T |
Ở Bạc Liêu, không chỉ có các nghĩa trang liệt sĩ - nơi chở che giấc ngàn thu của những vị anh hùng dân tộc trên quê hương này, nơi Tổ quốc đời đời ghi công - mà tỉnh còn có thêm một Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trang trọng bên một công trình lớn - Quảng trường Hùng Vương. Đón tiếp những đoàn khách Trung ương và các tỉnh bạn đến Bạc Liêu thăm và làm việc, hay những dịp tổ chức các sự kiện lớn về chính trị, kinh tế, văn hóa, tỉnh luôn dành sự trang trọng nhất là nghi thức viếng Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ! Đài có bố cục tổng thể là một ngôi sao năm cánh nằm trên nền cỏ xanh, thể hiện thông điệp: những người con ưu tú của quê hương ngã xuống vì độc lập, tự do cho Tổ quốc đã được trở về trong vòng tay của đất mẹ! Năm cánh sao cũng là tượng trưng cho đội ngũ những người con của mọi miền đất nước về đây chiến đấu, và nhiều anh hùng đã trở thành liệt sĩ! Khối tháp vươn cao vừa biểu hiện khí phách hiên ngang của các anh hùng liệt sĩ, đồng thời là hình tượng cây tre vót nhọn, vũ khí thô sơ đã cùng với những người Việt Nam bảo vệ giang sơn, đánh đuổi quân thù; sự vươn cao còn biểu hiện cho lòng tôn kính…
Sự kiện Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 là một bước ngoặt quan trọng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân Việt Nam. Ở Bạc Liêu, trong 10 ngày tổng tiến công ấy, 187 chiến sĩ cách mạng đã ngã xuống! Sự kiện ấy mãi là trang sử bi hùng của Bạc Liêu và Tượng đài sự kiện Mậu Thân 1968 cũng chính là nơi để khắc ghi mốc son lịch sử ấy! Phần cao nhất của tượng đài là lá cờ Tổ quốc được cách điệu, bay bổng, thể hiện khát vọng giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và đó cũng là ý nghĩa Tổ quốc ghi công các anh hùng liệt sĩ! Thật tự hào mà cũng đầy xúc động mỗi lần được đứng nghiêm trang dưới chân tượng đài của những người chiến sĩ trong trận tổng tiến công lịch sử ấy: người thì hy sinh, người thì thương tích đớn đau nhưng vẫn bất khuất chiến đấu với tinh thần “người trước ngã xuống, người sau tiếp bước tiến lên”... Và còn nữa những tượng đài lịch sử như tượng đài chị Lê Thị Riêng, tượng đài vị thiếu niên anh hùng Phùng Ngọc Liêm… Tất cả đều đã tạc thành dáng hình đất nước, đẹp muôn đời!
Đứng dưới chân những tượng đài mà nghiệm ra một điều thiêng liêng: có một yếu tố thật quan trọng, thật cần thiết làm nền tảng cho sự phát triển phồn thịnh của đất nước mà không thể quên được, đó là truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” và lòng tự hào dân tộc! Đất nước ta đã có truyền thống lịch sử hàng ngàn năm dựng nước, giữ nước và đấu tranh với biết bao kẻ thù, đã đổ xuống đất mẹ biết bao máu xương, cho nên khi xây dựng một đất nước ngày một phồn thịnh như hôm nay, chúng ta càng phải khắc cốt ghi tâm công lao của những người đã nằm xuống. Nhắc về quá khứ cũng là để giáo dục cho thế hệ tương lai biết nhớ cội, thương nguồn. Và những tượng đài ở Bạc Liêu đã được dựng xây trên nền tảng của điều thiêng liêng đó!
Cẩm Thúy

Truyền hình








Xem thêm bình luận