Dọc theo nhiều con lộ tẻ nhánh vào những ấp vùng sâu của xã Minh Diệu (huyện Hòa Bình) là những luống hoa chạy dài ngút ngàn tầm mắt. Đủ các loài hoa được người dân và lực lượng thanh niên tình nguyện trồng và chăm sóc đã góp phần làm cho diện mạo của xã trở nên tươi đẹp.
Như một cách phát động để phong trào trồng cây, tạo cảnh quan đẹp cho nông thôn thêm hăng hái hơn, cuối tuần, những màu áo xanh tình nguyện của xã và các ấp lại “kéo quân” đi dọn cỏ, dặm lại những bụi hoa đã tàn và trồng thêm hoa cho nhiều tuyến đường của xã. Một nhà làm thấy đẹp, nhà kia học làm theo, hiệu ứng ấy cộng với tinh thần khí thế của “đội quân áo xanh” đã giúp nâng lên nhận thức của bà con về việc xây dựng một không gian xanh - sạch - đẹp cho khuôn viên, lộ làng trước nhà mình. Mỗi người đều chung ý thức ấy thì dĩ nhiên sẽ có những con lộ nối dài xanh mát. Cho nên giờ đây, nếu ai có dịp trở lại xã Minh Diệu sau một thời gian không đến sẽ thấy nhiều thay đổi, nhất là con đường hoa mười giờ với đủ sắc màu chạy dài dọc hai bên lối đi.
Chỉ là bắt đầu từ một việc làm nhỏ nhưng chính người dân - chủ thể của phong trào xây dựng NTM - đã góp sức tôn tạo cảnh quan nông thôn ngày càng tươi đẹp. Đó cũng là việc kiến tạo diện mạo văn hóa làng quê tươi đẹp từ hiệu ứng của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đang ngày càng lan tỏa trên khắp các vùng quê NTM ở Bạc Liêu hôm nay.
C.T