Có những lúc trong lòng em nghĩ về điều đó. Một người vợ hiền, không phải đơn giản là đừng lớn tiếng với chồng những khi nóng giận, đừng nhăn nhó, quạu quọ trên mâm cơm làm chồng ăn không vô… Mà là một người vợ hiền từ trong từng lời ăn tiếng nói với anh, chu đáo trong mọi việc như em đã từng làm cách đây dăm bảy năm trước, khi mình mới về chung một mái ấm…

Nhưng em đã không làm được anh à. Em biết nhiều khi chính em đã làm sụp đổ ít nhiều hình tượng người phụ nữ đẹp hoàn hảo năm xưa anh đã yêu và cưới. Ngày xưa, em thường cùng anh đến những cửa hiệu quần áo rồi chọn cho anh những bộ đồ anh ưng ý. Bây giờ, nhìn vào tủ áo của anh, em giật mình vì lâu lắm rồi em không mua cho anh một bộ đồ mới. Thời gian đó của chúng mình ngày xưa, giờ em đã dành hết cho hai thiên thần bé nhỏ của mình. Ngày nào cũng như ngày nào, em tất bật như ca sĩ nổi tiếng phải “chạy sô” vậy. Nhưng những “sô” của em là cái guồng quay mà hình như người phụ nữ hiện đại ngày nay đều phải “chạy”: đi làm, đưa con đến lớp, đón con về nhà, đi chợ chọn những món ngon (chủ yếu là món mà các con ưa thích), dạy kèm con học ở nhà hoặc đưa con đi các khu vui chơi… Thời gian riêng tư của hai vợ chồng buổi tối cũng “bị” con chiếm mất! Đến lúc chúng ngủ vùi thì em cũng chỉ muốn… đánh một giấc cho phục hồi sinh lực để ngày mai lại cuốn vào thời khóa biểu với bấy nhiêu công việc...
Nhiều khi em muốn được làm một người vợ hiền. Muốn thay thái độ cáu gắt bằng những lời nói dịu dàng (như hồi mình mới quen nhau), nhưng dịu dàng làm sao được khi công việc cơ quan, công việc gia đình cứ xoay em như chong chóng. Thời gian trôi đi nghiệt ngã, nó lấy mất tuổi trẻ, cuốn trôi nhan sắc người phụ nữ. Em biết điều đó, nên em càng muốn làm một người vợ hiền để giữ được anh, giữ được hạnh phúc gia đình mình. Vì em biết đàn ông không chỉ yêu bằng mắt mà còn yêu bằng tai, thích nhận được những lời nói dịu dàng…
Em muốn làm một người vợ hiền, nhưng em biết điều đó khó đạt thành nếu không có sự “trợ giúp” của anh. San sẻ bớt cho em những nhọc nhằn, một thái độ quan tâm của chồng sẽ giúp vợ trút đi những áp lực cuộc sống để tịnh tâm lại và biết mình nên ứng xử thế nào để là vợ hiền. Chiếc “tổ” nào cũng cần sự đồng tâm vun đắp mới “ấm” được, phải không anh?
NHƯ NGUYỆN

Truyền hình







Xem thêm bình luận