Thứ tư, 13-5-26 21:54:01
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Gắn kết gia đình trong bối cảnh dịch COVID-19

Báo Cà Mau

Diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 đang tác động đến thói quen sinh hoạt của hàng triệu gia đình. Nhiều gia đình phải điều chỉnh, thay đổi cách sinh hoạt hàng ngày để thích ứng với tình hình dịch bệnh. Tuy nhiên, ở một góc nhìn khác, dịch COVID-19 khiến chúng ta “sống chậm lại” để gắn kết nhiều hơn với gia đình của mình.

Ở nhà phòng chống dịch - cũng là thời gian để các thành viên của gia đình quây quần bên nhau. Ảnh minh họa: Internet

Trước sự bùng phát nhanh và khó lường của dịch bệnh COVID-19 thì có nhiều khẩu hiệu phòng, chống dịch đã được tuyên truyền rộng rãi như: “Ở nhà là yêu nước”, “Hạn chế tối đa việc ra khỏi nhà, chỉ đi khi thật sự cần thiết”… Theo chia sẻ của nhiều người, lúc này cách lựa chọn đúng đắn và cần thiết là cố gắng ở nhà thật nhiều. Thay cho thói quen tụ họp bạn bè, đồng nghiệp để uống cà phê hay ăn sáng ở bên ngoài, nhiều người đã chọn cho mình một nếp sinh hoạt mới - đó là ăn 3 bữa tại nhà. Đối với những ngành nghề đặc thù thì phải đến công sở, còn môi trường làm việc linh động, nhiều người cũng chọn cách làm việc trực tuyến (online) để hạn chế ra khỏi nhà.

Những tác hại tiêu cực của dịch COVID-19 là rất lớn, ảnh hưởng đến mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Song, chúng ta vẫn có thể nhìn ra một vài điều tích cực khi sống trong thời dịch bệnh như hiện nay. Ở nhà để chống dịch nhưng vẫn có thể tạo ra niềm vui là cách mà nhiều gia đình đang hướng đến. “Từ khi có lệnh hạn chế tụ tập đông người trong công sở, tôi có nhiều thời gian hơn dành cho vợ con. Thực tế là trước đây tôi rất ít chia sẻ công việc nhà với vợ. Bây giờ mới thấy vợ vô cùng vất vả khi quán xuyến công việc gia đình và cả bán hàng nữa. Tôi đã học được cách giúp vợ những công việc mà trước đây tôi chưa từng làm”, anh Trần Văn Quí (Phường 3, TP. Bạc Liêu) chia sẻ. Chị Phan Bé Tám (Phường 2, TP. Bạc Liêu) cũng bộc bạch: “Ngày thường chồng tôi đi làm, một mình tôi phải quán xuyến nhà cửa, dạy dỗ các con. Những ngày này, chồng tôi thường xuyên ở nhà phụ tôi chăm sóc, dạy bảo con, cuộc sống gia đình vì vậy cũng ấm cúng, gắn bó hơn”.

Có thể thấy, dịch COVID-19 đang làm thay đổi cuộc sống của nhiều người, nhiều gia đình. Với những gia đình cả vợ và chồng thường ngày phải ra ngoài kiếm tiền, phó thác việc chăm sóc con cái cho ông bà, thì đang tận dụng khoảng thời gian này để vun đắp cho tình cảm gia đình, gần gũi với cha mẹ, con cái bằng những việc làm bình dị mà trước đây khi bận rộn họ khó có thể làm được. Câu chuyện của chị Candy (một Việt kiều về nước trước khi có dịch) cũng làm cho chúng ta suy nghĩ về hai từ “sống chậm”. “Những năm trước khi chưa có dịch, tôi nghĩ cứ cố gắng làm việc rồi mỗi tháng gửi tiền về cho cha mẹ là được rồi. Nhưng giờ, khi có nhiều thời gian ở bên gia đình, tôi mới nhận ra cuộc sống không chỉ có công việc. Cha mẹ không chỉ cần tiền, mà quan trọng hơn đó là sự quan tâm, tình cảm của các con đối với những bậc sinh thành, nhất là khi mẹ tôi đã có tuổi. Bây giờ được phụ giúp mẹ bán hàng hay làm việc nhà, tôi cảm thấy hạnh phúc lắm”, chị Candy tâm sự.

Ở nhà là để chống dịch, nhưng không chỉ có thế, khi có nhiều thời gian dành cho gia đình thì mỗi chúng ta dường như có thêm cơ hội để tự nhìn nhận lại bản thân, thêm trân trọng những giá trị cốt lõi của cuộc sống, cùng sẻ chia yêu thương và gắn bó nhiều hơn với gia đình của mình.

Ngọc Vũ

Góc nhìn lạc quan

Tác giả Nguyễn Văn Nhị Trình (Nguyễn Trình) sinh năm 1977, tại TP Ðà Nẵng, là hội viên Hội Nhiếp ảnh nghệ thuật TP Ðà Nẵng.

Nâng cao uy tín, vị thế và tầm ảnh hưởng của Việt Nam trên trường quốc tế

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch tiếp tục triển khai đồng bộ Chiến lược Chiến lược truyền thông quảng bá hình ảnh Việt Nam ra nước ngoài, áp dụng nhất quán Bộ nhận diện hình ảnh quốc gia.

Biến “hạt ngọc của biển” thành chất liệu nghệ thuật độc đáo

Nghề làm muối ở Bạc Liêu (nay là tỉnh Cà Mau) với hơn 100 năm hình thành và phát triển đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Từ những hạt muối mặn mòi của biển cả, thầy và trò Trường THCS Hưng Phú (xã Vĩnh Thanh) đã sáng tạo nên các tác phẩm “tranh muối” độc đáo, góp phần quảng bá nghề muối truyền thống của quê hương.

Hào khí Giồng Bốm rực cháy qua vở cải lương “Mặt trời đỏ”

Nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026), tối 29/4, Đoàn Cải lương Cao Văn Lầu (tỉnh Cà Mau) tổ chức đêm diễn đặc biệt, tái hiện vở cải lương kinh điển “Mặt trời đỏ”. Chương trình nghệ thuật này như lời tri ân các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống trên mảnh đất địa linh nhân kiệt.

Nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương tham quan gian hàng tranh gạo

Ngày 27/4, đồng chí Võ Văn Dũng, nguyên Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương, cùng đồng chí Ngô Vũ Thăng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, đến tham quan không gian trưng bày tranh nghệ thuật từ hạt gạo tại Quảng trường Hùng Vương, phường Bạc Liêu.

Kể chuyện bằng hình ảnh

Giữa nhịp sôi động của báo chí hiện đại, nơi thông tin được truyền tải từng giây, Nhà báo Võ Công Danh Việt chọn cách riêng tiếp cận độc giả: kể chuyện bằng hình ảnh.

Cà Mau rực sắc văn hoá qua “Vầng trăng cổ nhạc” lần 263

Chương trình nghệ thuật “Vầng trăng cổ nhạc” lần 263 diễn ra tối 26/4 tại Quảng trường Hùng Vương (phường Bạc Liêu) trong không khí trang trọng, đậm đà bản sắc văn hoá Nam Bộ.

KẾT QUẢ HỘI THI “MÓN NGON TỪ GẠO” 2026

Món ngon từ gạo quê hương

Hội thi “Món ngon từ gạo” do Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Cà Mau tổ chức vào sáng 26/4, trong khuôn khổ hoạt động của Tuần lễ Khoa học, Công nghệ - Văn hoá, Du lịch và Cuộc thi “Gạo ngon ĐBSCL” lần thứ I/2026.

Rộn ràng Lễ hội Nghinh Ông Gành Hào

Sáng 26/4 (mùng 10/3 năm Bính Ngọ), tại xã Gành Hào, Ban Trị sự Lăng Ông Nam Hải long trọng tổ chức nghi thức thỉnh và nghinh Ông từ biển về chánh điện. Đây là hoạt động chính của Lễ hội Nghinh Ông Gành Hào lần thứ XXIII/2026.