Đoàn kết, tương thân tương ái, giúp nhau trong lao động sản xuất là truyền thống tốt đẹp được kết tinh từ những ngày đầu khi cha ông ta đi khai hoang, mở đất. Ngày nay, tình làng nghĩa xóm ấy vẫn được người dân Bạc Liêu giữ gìn và phát huy để cùng nhau xây dựng quê hương.


Bà con ấp Lộ Xe A (xã Vĩnh Lộc A, huyện Hồng Dân) giúp anh Nguyễn Văn Giàu thu hoạch tôm (ảnh trên) và phân loại tôm (ảnh dưới). Ảnh: C.L
Từ tờ mờ sáng, căn chòi cạnh vuông tôm của anh Nguyễn Văn Giàu (ấp Lộ Xe A, xã Vĩnh Lộc A, huyện Hồng Dân) nhộn nhịp bởi tiếng nói cười rộn rã của bà con chòm xóm hòa cùng tiếng máy nổ râm ran. Hôm nay, nhà anh Giàu thu hoạch tôm càng xanh. Đã thành thông lệ, mỗi khi có người thu hoạch tôm thì hầu như bà con trong xóm đều đến góp sức. Tranh thủ lúc đang bơm rút nước trong vuông, mọi người chuẩn bị bồn chạy ôxy để bảo quản tôm sau khi bắt lên, chỗ đổ tôm để phân loại, thùng lạnh để ướp đá cho tôm... Không khí tất tả làm việc hòa trong tiếng cười đùa vui vẻ.
Anh Giàu bộc bạch: “Nếu không có sự giúp sức của bà con trong xóm thì tôi khó có thể thu hoạch toàn bộ tôm trong vòng một buổi, do đó phải tốn thêm chi phí thuê nhân công. Nhờ những buổi lao động “vần công” mà tôi thấy gần gũi với bà con xóm giềng và việc thu hoạch tôm cũng đạt hiệu quả”.
Gần 10 giờ trưa, nước trong vuông tôm đã rút cạn, mọi người lội xuống vuông thu hoạch tôm. Bà con sử dụng một xuồng máy có che chắn ở chân vịt (để không chặt phải tôm) và chạy trong vuông để sục bùn. Những con tôm bị bùn làm mờ mắt và do thiếu ôxy nên nổi lên mặt nước, búng cả lên bãi. Chỉ chờ có vậy, “đoàn quân” thu hoạch đi phía sau lần lượt bắt những con tôm cho vào thùng xốp, túi nylon cầm sẵn trên tay. Không khí ngoài vuông tôm nhộn nhịp như một ngày hội. Sau gần 2 giờ, vuông tôm hơn 1ha của anh Giàu đã thu hoạch xong. Quà mà bà con mang về là những con tôm càng xanh còn tươi rói do anh Giàu gửi tặng.
Ông Nguyễn Văn Dưỡng (ấp Lộ Xe A) chia sẻ: “Mấy năm nay, nhờ huyện có chủ trương nuôi tôm càng xanh kết hợp với tôm sú mà đời sống bà con trong ấp ổn định hơn trước. Từ đó, bà con hưởng ứng rất nhiệt tình chương trình xây dựng nông thôn mới như xây cầu, làm đường giao thông, xây nhà văn hóa ấp… Nhờ vậy bộ mặt xóm ấp ngày càng khang trang, đổi mới”.
Giúp nhau trong lao động sản xuất là chiếc cầu nối gắn kết tình làng nghĩa xóm, thể hiện tình cảm “tối lửa tắt đèn có nhau”. Họ có thể nghèo về vật chất, nhưng cái tình, cái nghĩa luôn đầy ắp trong mỗi con người. Tin rằng, những hình ảnh tốt đẹp ấy sẽ được gìn giữ, phát huy, ngày càng được lan truyền, nhân rộng trong cộng đồng.
Chí Linh

Truyền hình







Xem thêm bình luận