Tàu HQ 996 của Quân chủng Hải quân đang chở những lá thư của thanh niên Bạc Liêu chuyển đến quần đảo Trường Sa. Những lời trong thư cho thấy tuy cách xa về không gian, nhưng dường như Trường Sa vẫn rất gần với quê hương, con người Bạc Liêu.
![]() |
Ban tổ chức tuyển chọn những lá thư hay của tuổi trẻ Bạc Liêu để gởi các chiến sĩ Trường Sa, nhà giàn DK1. Ảnh: N.Q |
Sáng 4/5, tàu HQ 996 rời bến Bạch Đằng (TP. HCM) hướng về quần đảo Trường Sa. Trong hành trang của đoàn Bạc Liêu trên chuyến tàu này có nhiều quà tặng và 110 lá thư của tuổi trẻ Bạc Liêu gửi cán bộ, chiến sĩ đang canh giữ Tổ quốc ở quần đảo Trường Sa, nhà giàn DK1 (thềm lục địa Tây Nam). Tổ quốc Việt Nam bắt đầu từ phía biển. Nơi mặt trời lên ấy có dáng đứng hiên ngang của người lính Cụ Hồ.
Bạc Liêu và Trường Sa cách nhau hàng trăm cây số, phải vượt muôn trùng sóng dữ mới gặp được nhau. Nhưng những trở ngại đó đã bị xóa nhòa trong những lá thư tay. Chuẩn bị cho chuyến đi này, các thành viên của đoàn Bạc Liêu đã xin ý kiến và được Tỉnh ủy đồng ý phát động ĐV-TN trong tỉnh viết thư với chủ đề “Tuổi trẻ Bạc Liêu hướng về Hoàng Sa và Trường Sa thân yêu của Tổ quốc”. Sau một tuần (từ 17 - 24/4/2012), đã có gần 1.000 bức thư gửi về. Kết quả này khiến những đơn vị tổ chức bất ngờ. Ban đầu, cuộc viết thư này được phát động chủ yếu trong sinh viên các trường đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp. Nhưng chủ đề “hot” đó nhanh chóng lan tỏa đến các sở, ngành, các trường phổ thông ở cả thành thị và nông thôn. Có bạn nói với chúng tôi, khi có cuộc phát động viết thư, từ trong đáy lòng, dân trào tình cảm thiêng liêng. Họ như đang thấy mình sống giữa đảo trong đêm khuya để cảm xúc thật tuôn theo ngòi bút.
Hầu hết những người viết thư đều chưa một lần ra những nơi đó. Họ chưa biết, chưa gặp mặt cán bộ, chiến sĩ, nhân dân sống trên hai quần đảo và nhà giàn DK1. Và sách, báo, truyền hình là những nhịp cầu nối đất liền với đảo xa. Các bạn trẻ chia sẻ những thiệt thòi của người lính giữa trùng khơi. Trong thư, bạn Tô Tú Như viết: “Khi đứng gác giữa vùng trời biển xa xôi ấy, các anh phải chịu cảnh thời tiết khắc nghiệt, cái nóng cháy da của buổi trưa hè, cái lạnh thấu xương khi màn đêm buông xuống”. Còn bạn Quách Thị Tiểu My, trường THPT Ngan Dừa viết: “Các anh chấp nhận rời xa gia đình, bè bạn, người thân đi đến canh giữ những vùng đảo xa xôi của Tổ quốc. Đó là một quyết định thật không dễ dàng”.
Từ cuộc sống yên bình nơi đất liền, nghĩ về nơi đầu sóng ngọn gió, trong lòng họ trào dâng một niềm cảm phục. Một thư khác có đoạn: “Chính những điều các anh làm khiến chúng tôi khâm phục, ngưỡng mộ về bản lĩnh, ý chí, tinh thần vượt khó, hy sinh của những người trẻ tuổi hôm nay”. Lòng ngưỡng mộ, tri ân ấy được nâng lên thành quyết tâm góp sức xây dựng quê hương. Xây dựng và bảo vệ Tổ quốc là hai nhiệm vụ không thể tách rời. Đang ngồi trên ghế nhà trường thì các bạn cố gắng học tập thật tốt. Khi vào công tác thì họ phấn đấu hoàn thành tốt công việc của mình.
Các lá thư được chọn lựa sẽ tới các đảo ở Trường Sa và nhà giàn DK1 trong vài ngày tới. Chúng sẽ tiếp thêm sức mạnh cho các cán bộ, chiến sĩ, nhân dân nơi ấy. Cần lắm những cuộc viết thư như thế để biển và bờ thêm gần.
Mạnh Quân
Ông Nguyễn Bình Tân, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, thành viên đoàn Bạc Liêu ra Trường Sa:
Qua các thư gửi Trường Sa, Hoàng Sa, nhà giàn DK1 cho thấy tuổi trẻ tỉnh nhà hiểu cơ bản về chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của quốc gia. Sau sự kiện tàu hải giám của Trung Quốc cắt cáp năm 2011, các bạn trẻ đặc biệt quan tâm tìm hiểu về vấn đề biển Đông. Đối với một số hành động của Trung Quốc trên biển Đông Việt Nam, họ cảm thấy bị xúc phạm. Nhưng họ không hành động bộc phát mà tin vào đường lối đối ngoại, cách xử lý bằng hòa bình của Đảng.
Tuần lễ viết thư vừa qua rất thiết thực, sẽ được tiếp tục phát động. Cùng với đó là đưa nội dung tuyên truyền biển, đảo vào các buổi ngoại khóa ở trường học, học kỳ quân đội. Ban Tuyên giáo sẽ tiếp tục phối hợp với Hải quân vùng II tuyên truyền về vấn đề này.
Từ ngày 4/5/2012, đoàn đại biểu Bộ Tư lệnh Quân khu 9 và 12 tỉnh ĐBSCL (trong đó có Bạc Liêu) đi thăm quần đảo Trường Sa, nhà giàn DK1 (gồm 60 người).
Quá trình đi thăm, kết hợp nắm tình hình thực tế, điều kiện cuộc sống, sinh hoạt của quân, dân huyện đảo Trường Sa, nhà giàn DK1 để đề xuất hình thành các dự án hỗ trợ xây dựng, phát triển kinh tế, xã hội gắn với nâng cao năng lực phòng thủ, bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.
Thời gian đi - về 10 ngày (dự bị 1 ngày). Tuyến đi: TP. HCM - Trường Sa (Đá Lát) - Đá Tây - Trường Sa Đông - Đá Đông - Phan Vinh - Tốc Tan - An Bang - Ba Kè - Bạch Hổ - TP. HCM. Đi bằng tàu HQ 996 (thuộc Hải đội 411, Quân chủng Hải quân vùng IV).