Thứ hai, 2-3-26 01:20:52
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Gặp gỡ hai thủ khoa đầu vào ngành Sư phạm

Báo Cà Mau Thầy Phạm Việt Hưng, Hiệu trưởng Trường THPT Ðầm Dơi (huyện Ðầm Dơi), cho biết, nhà trường vừa đón nhận niềm vui có hai em học sinh của trường là thủ khoa đầu vào ngành Sư phạm. Cụ thể, em Nguyễn Hải Ðăng, thủ khoa ngành Sư phạm Toán học tại Trường Ðại học Cần Thơ và em Bùi Hải An, thủ khoa ngành Sư phạm Lịch sử - Ðịa lý tại Trường Ðại học Sài Gòn.

“Hai em không chỉ đạt thành tích đáng tự hào mà còn mang lại niềm vui, niềm vinh dự cho thầy cô và các thế hệ học sinh Trường THPT Ðầm Dơi. Bởi, trong nhiều năm, chỉ tiêu có học sinh đạt thủ khoa đầu vào các trường đại học chính quy là chỉ tiêu khó thực hiện nhất trong nghị quyết của nhà trường, đây là lần đầu tiên nhà trường cùng lúc có đến hai thủ khoa ngành Sư phạm; đặc biệt hơn là năm nay, ngành Sư phạm lấy điểm trúng tuyển cao (từ 27 điểm trở lên). Thành công của hai em cũng chính là minh chứng cho chất lượng giảng dạy và tinh thần học tập tại Trường THPT Ðầm Dơi với truyền thống hiếu học lâu đời, là động lực cho các thế hệ học sinh đang học tập tại trường. Nhà trường luôn tin tưởng rằng, các em sẽ tiếp tục gặt hái nhiều thành tựu hơn nữa trong tương lai, góp phần vào sự phát triển của nền giáo dục nước nhà”, thầy Hưng tâm đắc.

Trường THPT Ðầm Dơi - một trong những "thương hiệu" danh tiếng của ngành giáo dục Cà Mau.

Trường THPT Ðầm Dơi - một trong những "thương hiệu" danh tiếng của ngành giáo dục Cà Mau.

Mong được trở về trường giảng dạy

Chia sẻ về cảm xúc khi là thủ khoa đầu vào theo phương thức xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2024 ngành Sư phạm Toán, Trường Ðại học Cần Thơ, Nguyễn Hải Ðăng thổ lộ: “Em rất bất ngờ và hạnh phúc khi đạt được thành tích ấy. Ðể đạt được kết quả trên thì em đã nỗ lực rất nhiều, cố gắng hết mình. Em cảm ơn các thầy cô Trường THPT Ðầm Dơi. Nhờ thầy cô mà em mới có được những tri thức cần thiết, những kiến thức áp dụng vào đời sống, giúp em nên người. Những gì thầy cô dạy bảo, em sẽ luôn ghi nhớ và mãi biết ơn!”.

Nguyễn Hải Ðăng chụp ảnh kỷ niệm cùng cô chủ nhiệm lớp 12 - cô Thạch Thị Thu Hương, tại ngày lễ tốt nghiệp THPT.

Nguyễn Hải Ðăng chụp ảnh kỷ niệm cùng cô chủ nhiệm lớp 12 - cô Thạch Thị Thu Hương, tại ngày lễ tốt nghiệp THPT.

Tâm tình về lý do lựa chọn ngành Sư phạm Toán, Hải Ðăng cho biết, em có nhiều đam mê với môn Toán, em thích truyền đạt kiến thức cho người khác và giáo viên là một trong những ngành nghề mang lại nhiều giá trị cho cộng đồng, vừa nối tiếp truyền thống của những thế hệ thầy cô đi trước, vừa đào tạo nên những thế hệ tương lai cho đất nước.

Hiện tại, Hải Ðăng đang theo học chương trình ở Trường Ðại học Cần Thơ, trong quá trình học, em nhận thấy kiến thức và cách làm khác hơn nhiều so với cấp THPT, nên em đã đổi mới phương thức học tập, nhờ vậy mà có thể trau dồi kiến thức tốt hơn, tích luỹ thêm nhiều kinh nghiệm thông qua các hoạt động nghiên cứu và thực hành tại trường. Em quyết tâm đạt  thành tích tốt ở mỗi kỳ học và tốt nghiệp với tấm bằng xuất sắc hoặc giỏi.

“Sau tốt nghiệp đại học, em có nguyện vọng trở về Trường THPT Ðầm Dơi giảng dạy, em mong điều đó sẽ thành hiện thực”, Hải Ðăng bày tỏ.

Truyền cảm hứng, giúp học sinh yêu thích lịch sử và địa lý

Bùi Hải An tươi tắn trong ngày lễ tốt nghiệp THPT.

Bùi Hải An rất tự hào về ngôi Trường THPT Ðầm Dơi mình từng học, nơi giúp em trưởng thành, dạy em cách sống, cách đối mặt với những khó khăn. Ðể đạt thành tích đỗ thủ khoa ngành Sư phạm Lịch sử - Ðịa lý tại Trường Ðại học Sài Gòn, là cả quá trình dài với sự kiên trì và kỷ luật. Em lên kế hoạch học tập, chăm chỉ mỗi ngày và tự nhắc nhở mình không được bỏ cuộc. Những lúc khó khăn, em luôn nhớ đến sự ủng hộ từ thầy cô, sự hy sinh của ba mẹ, điều đó đã cho em động lực để tiếp tục cố gắng.

“Ðặc biệt, em muốn gửi lời tri ân đến cô chủ nhiệm lớp 12 của em - cô Trịnh Hải Minh, vì cô đã luôn đồng hành, dẫn dắt em ở năm cuối cấp. Cô không chỉ truyền đạt kiến thức mà còn là người truyền cho em sự tự tin, niềm tin vào bản thân. Cô giúp em định hướng tương lai, khích lệ em. Em sẽ luôn nhớ những lời dạy của cô trong suốt cuộc đời mình!”, Hải An bộc bạch.

Hải An cho biết, do gia cảnh khó khăn, cha chạy xe ôm, mẹ buôn bán nhỏ nên em quyết tâm đặt mục tiêu giảng đường đại học. Suốt những năm học phổ thông, em luôn miệt mài chăm chỉ học tập và 3 năm THPT em đều là học sinh giỏi. Hiện tại, sau giờ học, em đi làm thêm với công việc phục vụ chạy bàn tiệc để cha mẹ giảm bớt gánh nặng kinh tế.

“Em chọn ngành Sư phạm vì em thực sự muốn tiếp nối truyền thống của các thầy cô. Em luôn ngưỡng mộ cách các thầy cô không chỉ truyền đạt kiến thức, mà còn truyền lửa đam mê cho học sinh. Lý do em chọn học đào tạo giáo viên THCS, là vì ở lứa tuổi này, các em vừa bắt đầu thích tìm hiểu về thế giới xung quanh, về lịch sử dân tộc và các vùng đất, là thời điểm các em có sự tò mò, hứng thú. Do vậy, em muốn là người thầy truyền đạt kiến thức theo cách gần gũi, giúp các em vừa hiểu bài học, vừa cảm thấy yêu thích và gắn bó với môn học, làm nền tảng cho các em lên học cấp THPT”, Hải An chia sẻ thêm.

Nói về dự định trong tương lai, Hải An đã có những kế hoạch, trước hết là nỗ lực học tập để không chỉ giỏi về chuyên môn mà còn có thể phát triển bản thân toàn diện hơn. Em cũng sẽ tích cực tham gia các hoạt động của trường vì em có năng khiếu hát, làm MC, nhảy múa...

Hải An cho biết: “Sau khi tốt nghiệp, em mong muốn trở về quê nhà Cà Mau để cống hiến cho nơi đã nuôi dưỡng em. Em tin rằng, được dạy ở quê hương sẽ là cách tốt nhất để em trả ơn và đóng góp cho cộng đồng”.

Dù hoàn cảnh và mục đích chọn ngành khác nhau, nhưng cả hai em Hải Ðăng và Hải An đều có mục tiêu chung là trở thành những người thầy truyền kiến thức, cảm hứng học tập, cũng như giá trị môn học đến cho các thế hệ sau. Mong rằng trong những tháng ngày học tập ở giảng đường đại học, cả hai thủ khoa sẽ tích luỹ được nhiều kiến thức, có nhiều trải nghiệm thú vị và sớm thực hiện được khát vọng trở về quê hương cống hiến./.

 

Băng Thanh

 

Việc nhỏ, ý nghĩa lớn

Sau kỳ nghỉ tết Nguyên đán, thầy và trò các trường tiểu học trên địa bàn tỉnh đã nhanh chóng trở lại nhịp học tập với nhiều hoạt động ý nghĩa. Trong đó, phong trào “Kế hoạch nhỏ” thu gom vỏ lon bia, lon nước ngọt, chai nước suối... được phát động rộng rãi, thu hút đông đảo đội viên, nhi đồng tham gia, tạo khí thế thi đua sôi nổi ngay những ngày đầu xuân mới.

Gen Z kiến tạo trường học hạnh phúc

Xu hướng giáo dục hiện nay không còn là quá trình truyền đạt kiến thức một chiều. Thế hệ Gen Z - nhóm người sinh từ khoảng năm 1997-2012, lớn lên cùng Internet và công nghệ số, đang đặt ra yêu cầu mới cho nhà trường: được trải nghiệm, được lắng nghe và được tham gia vào việc kiến tạo môi trường học tập của chính mình.

Tết sẻ chia, vun đắp ước mơ học trò nghèo

Những ngày cận Tết Nguyên đán, trong không khí rộn ràng đón xuân, nhiều hoạt động chăm lo cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn được các cấp, các ngành trong tỉnh quan tâm triển khai. Từ nhà trường, đoàn thể đến doanh nghiệp, mạnh thường quân, những phần quà Tết nghĩa tình đã kịp thời động viên, tiếp thêm niềm tin và nghị lực để các em vững bước trên con đường học tập.

Gắn kết các thế hệ lãnh đạo, chung sức phát triển Giáo dục Cà Mau

Lãnh đạo ngành giáo dục Cà Mau qua các thời kỳ cùng dự buổi họp mặt ấm áp, nghĩa tình trước thềm xuân mới, do Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tổ chức vào chiều 11/2 (24 Tết). Đồng chí Nguyễn Minh Luân, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đến dự và chung vui.

Học đường rộn ràng sắc xuân

Những ngày cận Tết Nguyên đán, sắc xuân đã lan toả khắp sân trường, lớp học trên địa bàn tỉnh. Không chỉ trang trí cảnh quan, nhiều trường học còn tổ chức các hoạt động mang đậm bản sắc Tết cổ truyền như gói bánh tét, hội xuân, trò chơi dân gian, vẽ tranh mừng Đảng - mừng Xuân.

Khi học sinh tích cực nghiên cứu, sáng tạo

Ðoạt giải Nhất và giải Ba tại Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp tỉnh dành cho học sinh trung học năm học 2025-2026, 2 dự án: Sản xuất dung dịch dẫn dụ ruồi vàng đục quả từ tinh dầu tràm lá dài và Bột tranh vỏ tôm - Hành trình mỹ thuật của học sinh Trường THPT Tắc Vân đã thể hiện rõ tinh thần sáng tạo, gắn học tập với thực tiễn, mang lại giá trị thiết thực cho cộng đồng.

Độc đáo phần thi trình diễn thời trang từ rác tái chế

Tối 7/2, tại phường Bạc Liêu, Trường THPT Bạc Liêu tổ chức chương trình văn nghệ mừng Đảng - mừng Xuân với nhiều hoạt động sôi nổi, trong đó phần thi “Trình diễn thời trang từ rác tái chế” để lại nhiều ấn tượng đẹp.

Tri ân các thế hệ, chăm lo an sinh

Trong không khí phấn khởi mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân Bính Ngọ 2026, nhiều địa phương trong tỉnh đã tổ chức họp mặt truyền thống, gặp gỡ cán bộ lãnh đạo, nguyên lãnh đạo và cán bộ hưu trí qua các thời kỳ trong không khí ấm áp, nghĩa tình; đồng thời triển khai các hoạt động chăm lo Tết, trao quà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và các hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Gần 80 tác phẩm mỹ thuật “Sắc xuân 2026” phục vụ công chúng

Triển lãm được khai mạc vào ngày 7/2, tại Khu lưu niệm Nghệ thuật đờn ca tài tử Nam Bộ và Nhạc sĩ Cao Văn Lầu (phường Bạc Liêu), do Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Cà Mau phối hợp Trường Đại học Cửu Long (tỉnh Vĩnh Long) tổ chức.

Thầy, trò vui xuân, thêm động lực dạy tốt - học tốt

Sáng 7/2, Trường THCS Võ Thị Sáu (phường Bạc Liêu) tổ chức Chương trình “Xuân yêu thương 2026” trong không khí vui tươi, rộn ràng và ấm áp hạnh phúc. Đây không chỉ là hoạt động vui xuân dành cho giáo viên, học sinh mà còn mang ý nghĩa ghi nhận những nỗ lực trong thực hiện nhiệm vụ dạy tốt - học tốt của thầy và trò nhà trường trong học kỳ đầu tiên của năm học 2025-2026.