Thứ năm, 12-2-26 19:18:14
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Ghi nhận từ các lớp dạy bài bản tài tử

Báo Cà Mau

Thực hiện Kế hoạch số 46 của Ban chỉ đạo Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể Đờn ca tài tử (ĐCTT), Trung tâm Văn hóa tỉnh vừa hoàn thành các lớp hướng dẫn 20 bản Tổ ĐCTT tại các huyện, thị xã, thành phố. Trước thềm kỷ niệm 100 năm ra đời bản “Dạ cổ hoài lang”, việc tổ chức các lớp học này là động thái thiết thực nhằm tiếp tục phát huy phong trào ĐCTT của tỉnh nhà.

“Thực hiện chỉ đạo của Sở VH-TT-TT&DL, Trung tâm Văn hóa tỉnh đã phối hợp tổ chức xong các lớp hướng dẫn 20 bản Tổ ĐCTT tại các huyện, thị xã, thành phố. Học viên của những lớp học này là cán bộ phụ trách văn hóa - xã hội cấp xã, phường, thị trấn; giáo viên THPT, THCS, tiểu học và thành viên câu lạc bộ ĐCTT các cấp. Chúng tôi mong muốn những lớp học này sẽ “truyền lửa” và hướng giới trẻ tìm hiểu nhiều hơn về ĐCTT, nhất là khuấy lên phong trào ĐCTT của tỉnh nhà trước thềm một lễ kỷ niệm đặc biệt”, ông Văn Công Diệp, Trưởng phòng Quản lý Văn hóa - Thông tin và Gia đình (Sở VH-TT-TT&DL) cho biết.

Chưa bao giờ việc dạy bài bản tài tử lại sôi động như các lớp vừa qua. Tại 7 huyện, thị xã, thành phố, 450 học viên đã có những giây phút đắm mình trong làn điệu âm nhạc dân tộc. Trên sân khấu, giáo viên thị phạm cách luyến láy, nhả hơi cho ca từ rơi đúng vào chữ nhạc; bên dưới các học viên chăm chú học theo và luyện tập ngay sau đó. Tuy thời gian học ngắn ngủi, nhưng cảm xúc đọng lại ở học viên rất nhiều. Mới hay, sức sống của ĐCTT đã tồn tại trong tâm thức và khơi dậy niềm đam mê đúng lúc. Thế nên khi tiếng đờn lời ca cất lên, các học viên đều thả hồn bằng cảm xúc chân thật nhất. Họ hăng hái thực hành ca tại lớp, để giáo viên biết sai ở đâu và sửa ngay ở đó. Nếu trước đây, không ít người ca không đúng nhịp, sai lời bản “Dạ cổ hoài lang”, thì khi tham gia lớp tập huấn này, họ đã biết cách ca cho đúng. Học viên Nguyễn Minh Luân, giáo viên Trường THCS Ngô Quang Nhã (huyện Vĩnh Lợi) bày tỏ: “Trước giờ tôi ca theo kiểu… hát ruồng, chứ không nắm rõ nhịp nhàng, lớp lang gì cả. Qua mấy ngày được hướng dẫn ca “Dạ cổ hoài lang” theo bản chuẩn, tôi mới biết mình sai ở đâu và điều chỉnh sao cho đúng”. Chị Ngô Thị Hồng Vân, cán bộ văn hóa ở TX. Giá Rai cũng tâm sự: “Tôi thấy lớp học này rất hay. Vì qua đây, tôi cũng như những người làm công tác văn hóa đã biết cách ca đúng bản “Dạ cổ hoài lang” và 20 bản Tổ ĐCTT, từ đó có thể tự tin trình diễn khi có yêu cầu”.

Lớp dạy đờn ca tài tử tại huyện Vĩnh Lợi. Ảnh: N.V

Đối tượng học lần này hầu hết là giáo viên các trường trong hệ thống giáo dục. Vì vậy, khi trở về trường, họ sẽ là đội ngũ nòng cốt để truyền dạy lại cho thế hệ trẻ. “Chúng tôi hy vọng trong các buổi chào cờ đầu tuần, hay sinh hoạt ngoại khóa, các giáo viên - những người vừa trải qua khóa học này - sẽ truyền dạy cho học sinh bản “Dạ cổ hoài lang” cũng như 20 bản Tổ ĐCTT để phát huy thêm phong trào ĐCTT tại các trường nói riêng, tỉnh nhà nói chung”, ông Vưu Long Vỹ, Giám đốc Trung tâm Văn hóa tỉnh, chia sẻ.

Mong muốn của đa số học viên là sắp tới sẽ có nhiều lớp học như thế này được tổ chức để người dân trong tỉnh, nhất là những người yêu âm nhạc tài tử có điều kiện tìm hiểu sâu hơn về ĐCTT. Từ đó góp phần bảo tồn và phát huy bộ môn nghệ thuật độc đáo này sống mãi với thời gian.

Ngọc Trân

 

Nét đẹp tục cúng cuối năm của cộng đồng người Hoa Cà Mau

Trong kho tàng văn hoá tín ngưỡng của cộng đồng người Hoa tại Cà Mau, cúng cuối năm là một mỹ tục mang ý nghĩa sâu sắc, được gìn giữ và thực hành qua nhiều thế hệ. Không chỉ phản ánh đời sống tâm linh phong phú, tục lệ này còn thể hiện đậm nét văn hoá tri ân, tinh thần cố kết cộng đồng và đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của người Hoa trên vùng đất phương Nam.

Yêu khoảnh khắc đời thường

“Tôi theo đuổi nhiếp ảnh vì đam mê và vì cảm giác hạnh phúc mỗi khi lưu giữ được khoảnh khắc đẹp của nhịp sống đời thường. Nếu tác phẩm của tôi có thể khiến ai đó dừng lại vài giây, mỉm cười, hoặc thấy mình trong đó, thì với tôi, như vậy đã đủ”, nhiếp ảnh gia Bùi Văn Cọ (73 tuổi) trải lòng.

Ðầu xuân nghe “bác Ba Phi” nói chuyện đời

Nhắc tới Cà Mau, nhiều người nhớ ngay tới bác Ba Phi. Với Nghệ sĩ Quốc Tín, bác Ba Phi không chỉ là vai diễn, mà là một phần ký ức văn hoá của đất này.

Yêu vẻ đẹp đất nước

Là kỹ sư ngành công nghiệp điện, công tác tại Tổng công ty Ðiện lực - TKV, từ chỗ xem chụp ảnh như thói quen, một phần công việc, thường chụp ảnh máy móc, thiết bị..., Nguyễn Việt Hoàng Long dần đam mê nhiếp ảnh, muốn giữ lại thật nhiều khoảnh khắc đẹp trong cuộc sống, để chia sẻ rộng rãi đến mọi người.

Nguyễn Ðặng Khã Trâm: Top 50 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025

Góp mặt trong Top 50 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025, Nguyễn Ðặng Khã Trâm (quê Cà Mau) không chỉ ghi dấu ấn cá nhân mà còn lan toả hình ảnh sinh viên vùng đất địa đầu cực Nam tự tin, năng động, sẵn sàng hội nhập và cống hiến.

Trải nghiệm cùng nhiếp ảnh

Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Trương Văn Hùng đến với nhiếp ảnh từ tuổi thiếu niên khi chọn nghề chụp ảnh làm nghiệp mưu sinh, sau đó bén duyên ảnh nghệ thuật. Quá trình sáng tác, anh thích chụp thiên nhiên hoang dã, đời sống đồng bào các dân tộc trên mọi miền đất nước, cảnh sắc tươi đẹp của những vùng miền từng đi qua...

Giữ bản sắc cải lương phương Nam

Không chỉ nổi tiếng bởi rừng đước, rừng tràm và con người hào sảng, Cà Mau còn là một trong những cái nôi của đờn ca tài tử, vùng đất thấm đẫm hơi thở cải lương Nam Bộ. Trải qua bao biến thiên, việc dựng lại các vở tuồng cổ cải lương tại Cà Mau hôm nay không đơn thuần là tái hiện một loại hình sân khấu, mà chính là hành trình gìn giữ “hồn cốt” văn hoá đã ăn sâu vào tâm thức người dân phương Nam.

Yêu miền cố đô

Là công chức, công tác tại Ðảng uỷ phường Tây Hoa Lư, tác giả Trường Huy (Nguyễn Xuân Trường) đến với nhiếp ảnh từ tình yêu và tâm huyết với quê hương Ninh Bình. Bằng hình ảnh, anh mong muốn lưu giữ những giá trị văn hoá, lịch sử của vùng đất cố đô.

Rộn ràng đường đua phim Tết 2026

Thị trường phim Việt Nam đang vào giai đoạn sôi động nhất khi mùa phim tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 chuẩn bị khởi chiếu. Những dự án mới nhất vừa được công bố với sự tham gia của các đạo diễn và diễn viên tên tuổi khiến khán giả háo hức chờ đợi.

Hương quê neo giữ ký ức

Trong ẩm thực Nam Bộ, có những món ăn dân dã, nhưng chỉ cần nhắc đến thôi là đủ gợi lên cả một miền ký ức, như món khoai mì hấp nước cốt dừa - món ăn tuổi thơ của rất nhiều người miền Tây.