Thứ tư, 17-6-26 16:50:22
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Giá các phí dịch vụ tăng mạnh dịp tết - Ai kiểm soát?

Báo Cà Mau

 

Trước, trong và sau Tết Bính Thân, một trong những nỗi niềm mà hầu hết người dân TP. Bạc Liêu nói riêng, du khách trong và ngoài tỉnh nói chung phải cắn răng chịu đựng chính là tình trạng “chặt chém” của các loại phí dịch vụ. Phí giữ xe, phí vào cổng tham quan…, và hàng loạt các dịch vụ cũng thi nhau tăng giá.

Các điểm giữ xe xung quanh khu vực Quán âm Phật đài. Ảnh: K.P

Tại khu du lịch Nhà Mát, tình trạng thu vé gửi, giữ xe bừa bãi (một hình thức trá hình của việc thu phí vào cổng), vẫn tiếp tục tồn tại, dù trước đó báo chí đã phản ánh thực trạng này. Hầu hết khách du lịch đều phải chịu chung cảnh bị “móc túi” tại cổng vào nơi đây.

Tương tự là ở khu du lịch tín ngưỡng Phật Bà Nam Hải. Trước tình trạng khách hành hương từ khắp nơi đổ xô về đây chiêm ngưỡng, bái lạy, cầu nguyện cho năm mới, nhiều dịch vụ tự phát đã mọc lên như nấm, mà nhiều nhất là dịch vụ giữ xe. Nhiều hộ gia đình ở xung quanh khu du lịch tự phát mở điểm giữ xe, thu phí giữ 1 xe máy là 20.000 đồng, còn xe ô tô thì “xem mặt” mà “hét” giá, có chiếc lên đến cả trăm ngàn đồng. Những người đã lỡ mang xe vào gửi thì đành “ngậm bồ hòn làm ngọt”, đặc biệt là du khách ở xa. Bởi “rừng nào cọp nấy”, chống đối lại chỉ thiệt thân. Đó là tâm trạng của chị Nguyễn Ngọc Quỳnh - một khách hành hương từ Cà Mau. Chị Quỳnh bức xúc: “Biết là bị “chặt chém”, nhưng đã lỡ đưa xe vào gửi, họ đưa vé rồi mới thu tiền sau. Tôi hỏi sao giá đắt vậy, thì khi ấy có hai anh chàng mặt mày bặm trợn bước ra, nói tết mà, thu vậy là còn rẻ…”. Cũng theo phản ánh của chị Quỳnh, xung quanh khu vực này cũng rất khó kiếm được số điện thoại đường dây nóng của ngành chức năng để phản ánh hoặc cần hỗ trợ.

Theo quan sát của chúng tôi, dù các hàng quán ăn uống đều tăng giá (vịn vào dịp tết) nhưng hầu hết đều không niêm yết giá bán rõ ràng. Không chỉ phí gửi xe tăng bất thường, giá nhiều dịch vụ khác cũng nhảy múa không ngừng. Nhiều hàng quán ăn uống cũng “hét” giá đến chóng mặt từ ly nước, đến cái khăn lạnh. Nếu vào quán mà không hỏi giá trước, không ít khách hàng trở thành nạn nhân của nạn “chặt chém”…

Nằm ngay trung tâm TP. Bạc Liêu, tại Quảng trường Hùng Vương - nơi thu hút hàng ngàn lượt người tập trung đến tham quan, chụp ảnh, vui chơi trong mấy ngày tết cũng xảy ra tình trạng tương tự. Giá gửi xe tăng vọt lên 5.000 đồng/xe máy. Đáng nói hơn, xung quanh quảng trường, hầu hết các “cò” đã chia nhỏ, xé lẻ khu vực giữ xe. Cứ cách vài chục mét lại có một điểm giữ xe, thậm chí nhiều điểm bán cà phê vỉa hè dọc theo các tuyến đường xung quanh khu vực này cũng giành giữ xe, thu tiền. Người đến tham quan quảng trường, cứ vừa tắt máy, dừng xe là có ngay người chực chờ sẵn đến thu tiền, xé vé giữ xe. Anh Hùng, một người dân thành phố phản ánh: “Tôi cứ bị những người giữ xe ấn vé vào tay, dù tôi không có nhu cầu gửi xe. Theo tôi thì nếu có gửi xe xong rồi thì cũng khó mà tìm người giữ, vì chẳng biết họ là ai, ở đâu, mạnh ai nấy mở điểm gửi”.

Theo quy định thì giá, phí dịch vụ đều phải được niêm yết tại cơ sở dịch vụ hoặc nơi thu phí. Đặc biệt, đối với các loại phí phải chịu sự quản lý của ngành chức năng, phí phải theo quy định đã được HĐND tỉnh ban hành, không thể tùy tiện thu phí. Thế nhưng, trong dịp Tết Bính Thân 2016, mặc dù giá cả phí, dịch vụ tăng vọt, có nhiều biểu hiện “chặt chém” nhưng lại không thấy có sự phối hợp của các đơn vị chức năng để kiểm tra, giám sát và chấn chỉnh kịp thời.

K.K

Khánh thành, khởi công 4 cầu giao thông nông thôn

Ngày 13/6, Ban Từ thiện xã hội Phật giáo tỉnh Cà Mau phối hợp Công ty TNHH Thép Vinh (Thành phố Hồ Chí Minh) cùng chính quyền địa phương tổ chức khánh thành, bàn giao 2 cầu giao thông nông thôn tại xã Thới Bình và khởi công xây dựng 2 cầu tại xã Khánh An.

Trao 300 suất quà hỗ trợ học sinh khó khăn

Chương trình trao quà do Tỉnh đoàn Cà Mau phối hợp Hội Doanh nghiệp Bình Lợi Trung (Thành phố Hồ Chí Minh) tổ chức vào chiều 13/6, tại Nhà Thiếu nhi tỉnh.

Tôn vinh 19 tập thể, gia đình và 150 cá nhân hiến máu tình nguyện tiêu biểu

Sáng 13/6, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Cà Mau tổ chức lễ tôn vinh các tập thể, gia đình và cá nhân hiến máu tình nguyện tiêu biểu năm 2026. Đây là hoạt động ý nghĩa nhằm tri ân những người đã hiến tặng giọt máu hồng góp phần nối dài sự sống cho người bệnh.

Khám sức khoẻ cho cán bộ, viên chức

Sáng 13/6, Báo và phát thanh, truyền hình Cà Mau phối hợp Trung tâm Y khoa Vạn Hạnh Cần Thơ tổ chức chương trình khám sức khoẻ cho cán bộ, viên chức và người lao động tại đơn vị.

“Gần dân nhất” bằng những hành động sẻ chia

Ngày 12/6, Cụm Thi đua khối xây dựng lực lượng, hậu cần Công an tỉnh Cà Mau tổ chức trao 100 suất quà cho gia đình chính sách và hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Hưng Mỹ.

Sôi nổi Ngày hội Gia đình Cà Mau năm 2026

Sáng 12/6, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Ngô Vũ Thăng dự và phát biểu tại lễ khai mạc Ngày hội Gia đình tỉnh Cà Mau năm 2026; đồng thời trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh đến các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, đóng góp tích cực cho công tác gia đình giai đoạn 2001-2026.

Cảnh sát giao thông dùng xe đặc chủng hỗ trợ nam sinh sốt cao đến điểm thi

Trước giờ phát đề môn Toán của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) đã kịp thời dùng xe đặc chủng dẫn đường, hỗ trợ một nam sinh bị sốt cao đến điểm thi an toàn, đúng giờ quy định.

Lãnh đạo tỉnh kiểm tra cơ sở y tế, giáo dục tại 2 xã Đầm Dơi và Thanh Tùng

Chiều 11/6, đồng chí Nguyễn Minh Luân, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, cùng lãnh đạo Sở Y tế và các đơn vị chuyên môn đến kiểm tra tình hình hoạt động của các cơ sở y tế, giáo dục trên địa bàn xã Đầm Dơi và xã Thanh Tùng.

Ngày thi đầu tiên diễn ra an toàn, nghiêm túc

Chiều 11/6, cùng với hơn 1,22 triệu thí sinh trên cả nước, gần 19.700 thí sinh tại tỉnh Cà Mau đã hoàn thành hai môn thi của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 là Ngữ văn và Toán. Ngày thi đầu tiên diễn ra an toàn, đúng quy chế, phần lớn thí sinh rời phòng thi với tâm trạng thoải mái.

Cha mẹ là điểm tựa

Mỗi mùa thi đều để lại những khoảnh khắc khó quên. Nếu bên trong phòng thi là những giờ phút tập trung cao độ của các sĩ tử, thì bên ngoài cánh cổng trường là những ánh mắt dõi theo không rời, có những yêu thương, kỳ vọng chất chứa và cả những bước chân chờ đợi lặng lẽ của các phụ huynh.