Lập gia đình lúc 20 tuổi, gia cảnh hai bên đều nghèo khó nên cuộc sống vợ chồng Nguyễn Hoàng Vũ (SN 1978) - Nguyễn Thị Cúc (SN 1979, cùng ngụ ấp Hòa Thạnh, xã Long Điền, huyện Đông Hải) thiếu trước hụt sau. Song, nhờ chăm chỉ lao động và được chính quyền địa phương hỗ trợ vốn cũng như hướng dẫn cách làm ăn, nên đến nay cuộc sống gia đình anh chị dần khởi sắc.
Chị Nguyễn Thị Cúc chăm sóc đàn heo. Ảnh: M.L
Trước đây, do không có đất sản xuất, sống trong căn nhà lá tạm bợ, hai vợ chồng anh Vũ - chị Cúc phải làm thuê làm mướn, cuộc sống cứ luẩn quẩn trong cái nghèo.
Thấy hoàn cảnh vợ chồng chị Cúc quá khó khăn, năm 2015, chính quyền xã cử ông Nguyễn Thanh Liêm, Trưởng ấp Hòa Thạnh nhận đỡ đầu, hướng dẫn vợ chồng chị cách làm ăn, cải thiện cuộc sống. Thấy anh Vũ biết sửa xe honda, ông Liêm bàn với anh mở tiệm sửa xe trước nhà; chị Cúc thì muốn nuôi heo nên ông Liêm đề xuất chính quyền xã hỗ trợ gia đình 2 con heo giống.
Sau một năm được chỉ đàng làm ăn, gia đình anh chị đã có bước tiến triển. Thu nhập từ sửa xe tuy không nhiều nhưng cũng đủ đắp đổi qua ngày; 2 con heo giờ đã sinh sản bầy heo mới; bên cạnh đó, tranh thủ lúc rảnh rỗi, hai vợ chồng đi làm thuê… Nhờ đó cuộc sống dần ổn định, anh chị sửa sang căn nhà và mua thêm nhiều vật dụng sinh hoạt gia đình.
Ông Nguyễn Thanh Liêm nhận xét: “Vợ chồng anh Vũ - chị Cúc siêng năng, cần kiệm, không ỷ lại và có ý thức vươn lên thay đổi cuộc sống. Và cuối năm 2015, gia đình được công nhận thoát nghèo”.
Có thể thấy, sự cưu mang, hướng dẫn tận tình của người cán bộ đỡ đầu, sự quan tâm giúp đỡ của chính quyền địa phương là động lực giúp người nghèo vươn lên, tạo dựng cuộc sống mới. Đồng thời, yếu tố cốt lõi là phải tạo được ý thức quyết tâm thoát nghèo từ chính bản thân người nghèo.
Minh Luân

Truyền hình







Xem thêm bình luận