Thứ năm, 2-7-26 02:36:14
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Gia đình cùng học trong mùa dịch

Báo Cà Mau

Những ngôi nhà đã trở thành lớp học, có khi còn là trường học - bởi một buổi mà có đến 2 - 3 lớp học khác nhau trong cùng một nhà. Bầu không khí gia đình ấm cúng khi ở đó có sự quan tâm, sẻ chia với nhau. Đó là góc học tập đặc biệt ở mỗi gia đình trong mùa dịch.

Hướng dẫn em gái thao tác học trực tuyến tại nhà. Ảnh: C.T

Nhà là lớp học

Khi chưa có dịch bệnh, cũng như hầu hết các gia đình, sáng sớm nào cũng vậy, chị N. phải tất bật lo 2 đứa con chỉn chu quần áo, cặp sách rồi đưa đến trường. Hôm nào tranh thủ được thì chị nấu một ít đồ ăn sáng cho các con, còn lại thường là cho ăn sáng ở quán hoặc tại căn-tin trường. Nhưng kể từ khi học trực tuyến ở nhà thì dĩ nhiên việc ăn sáng cũng diễn ra ở nhà. Chị N. tất bật hơn với việc nội trợ ngày 3 bữa, nhất là đảm bảo phải có bữa ăn sáng đầy đủ để các con no bụng vào lớp học, và chị cũng yên tâm đến cơ quan làm việc.

Để hai đứa học cùng buổi bằng hình thức trực tuyến, chị N. chắt mót tiền trang bị thêm một máy tính xách tay ngay từ khi trường các con khảo sát điều kiện học hành đầu năm học. Bố trí nơi ngồi học sao cho vừa đủ ánh sáng, không nhiễu tiếng ồn giữa hai lớp mà đảm bảo sóng wifi không bị chập chờn, mỗi buổi sáng khi mọi việc đã đâu vào đó, chị mới yên tâm rời nhà, để lại “ngôi trường tại gia” cho hai đứa trẻ.

Tuổi nhỏ thường sáng dạ, những đứa trẻ chỉ cần 1 - 2 lần được chỉ dẫn là có thể  tự mình thao tác để vào lớp học. Thậm chí, có những em rất cẩn thận, khi vào lớp là dặn kỹ cha mẹ “không được đi ngang màn hình con đang học, như vậy là không nghiêm túc”. Để nắm bắt được tình hình học hành của con mình, nhiều phụ huynh không quên việc thường xuyên liên hệ giáo viên chủ nhiệm, kiểm tra tập vở ghi chép, nhắc nhở việc ghi bài cẩn thận...

“Sống chung với dịch”, việc học tại nhà của học sinh đã hơn nửa học kỳ, với sự nhiệt tâm của thầy cô giáo và sự kìm cặp của cha mẹ ở nhà, đã đi vào quỹ đạo ổn định.

Chung tay san sẻ việc nhà

Không mất thời gian đưa đón con mỗi ngày mấy cử, điều đó cũng tạm vơi gánh nặng cho nhiều phụ nữ khi công việc cơ quan, nhiệm vụ nội trợ luôn đầy ắp hàng ngày. Ngoài ra, với hình thức học tại nhà, những đứa trẻ còn biết tranh thủ thời gian rỗi rảnh để san sẻ tiếp cha mẹ những công việc nhà trong khả năng các cháu làm được. Bên cạnh đó, việc cùng học tại nhà giữa các anh chị em trong gia đình cũng có thêm sự hỗ trợ lẫn nhau. Chị hoặc anh lớp lớn hơn có thể “gỡ rối” cho em út khi máy móc trục trặc hoặc hướng dẫn cho em nhỏ những bài tập mà em không giải được.

Dôi dư quỹ thời gian ngược xuôi đưa đón con, nhiều người nội trợ đảm đang đã biến thành thời gian để học nấu nướng, chế biến các món ăn mới cho gia đình. Những đứa trẻ nhỏ cũng bớt tiếp cận với điện thoại thông minh vùi đầu vào trò chơi điện tử khi được mẹ, chị rủ rê bày biện làm bánh.

Những bữa cơm gia đình thay thế tiệc tùng hàng quán. Những món ăn đầu tay cũng cắt xén những món vặt mua ở ngoài đường. Không khí gia đình ấm cúng hơn từ sự quây quần đã trở thành thói quen trong bối cảnh dịch bệnh còn hoành hành.

Thích nghi để chung sống với đại dịch, những mái ấm gia đình vẫn tràn ngập hạnh phúc, niềm vui; những lớp học tại gia có sự quan tâm, giúp đỡ lẫn nhau giữa các thành viên trong gia đình cũng giúp các em không gián đoạn hành trình học vấn. Bao giờ cũng vậy, bối cảnh nào cũng thế, gia đình vẫn luôn là điểm tựa bình an!

CẨM THÚY

Nguyễn Ngọc Cung - Một đời vì cách mạng, một đời vì nghệ thuật

Nhà biên kịch Trịnh Thanh Vũ, nguyên Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật (VHNT) tỉnh Cà Mau, vui mừng báo tin, quyển sách “Nguyễn Ngọc Cung - Nghệ sĩ cách mạng tài ba” đã chính thức ra mắt công chúng. Tôi hiểu, niềm vui ấy với ông thật lớn, bởi đó là sản phẩm kết tinh từ biết bao công sức, tâm huyết và cả hành trình dài nỗ lực.

Công an Cà Mau đoạt giải B toàn đoàn tại Liên hoan Nghệ thuật quần chúng An ninh nhân dân

Xuất sắc đoạt giải B toàn đoàn và được Bộ Công an trao Cờ “Chương trình nghệ thuật tốt”, Đoàn Nghệ thuật quần chúng Công an tỉnh Cà Mau đã để lại dấu ấn đậm nét tại Liên hoan Nghệ thuật quần chúng lực lượng An ninh nhân dân năm 2026.

Ý nghĩa hoạt động ngoại khóa tại triển lãm “Hồi sinh những vùng đất chết”

Với chủ đề “Hồi sinh những vùng đất chết”, sáng 20/6, tại Di tích lịch sử - văn hóa Khu lưu niệm Nhạc sĩ Cao Văn Lầu, Bảo tàng tỉnh Cà Mau phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cà Mau tổ chức hoạt động tham quan triển lãm và ngoại khóa dành cho cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ.

Ẩm thực Tết Đoan ngọ - nét đẹp giao thoa văn hoá

Trong tục cúng dịp Tết Đoan ngọ (mùng 5 tháng 5 âm lịch) của người dân Nam Bộ, ngoài món bánh ú truyền thống còn có món bánh xèo và bánh bông lúa. Nét đẹp văn hoá dân gian này phản ánh sinh động sự giao thoa, đoàn kết của các dân tộc anh em.

Nghệ nhân Ưu tú Ðỗ Ngọc Ẩn - Còn đó một chữ tình

Nghe tin Nghệ nhân Ưu tú (NNƯT) Ðỗ Ngọc Ẩn, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật (VHNT) tỉnh Cà Mau, từ trần (ngày 10/6/2026), anh em giới văn nghệ sĩ trong tỉnh bày tỏ niềm tiếc thương trước sự ra đi đột ngột của ông. Căn bệnh hiểm nghèo chuyển biến bất ngờ, ông không kịp nói lời từ giã. Vậy là hết một kiếp tằm trọn đời vương tơ...

Chúc mừng Tết Đoan Ngọ (mùng 5/5 âm lịch)

Diệt sâu bọ - giữ gìn nét đẹp truyền thống Việt

Lời người cầm bút thép gửi thế hệ sau

Trên chặng đường 101 năm của nền Báo chí Cách mạng Việt Nam, biết bao thế hệ nhà báo đã cống hiến cả cuộc đời cho sự nghiệp cầm bút, xây dựng nền tảng vững chắc cho nền báo chí cách mạng.

Thiếu nhi Cà Mau tự tin tham gia Festival thiếu nhi toàn quốc

Những ngày qua, tại Nhà Thiếu nhi tỉnh Cà Mau, không khí tập luyện của các em diễn ra sôi nổi để chuẩn bị tham gia Festival thiếu nhi toàn quốc lần thứ Nhất năm 2026.

Khảo sát địa điểm tổ chức chương trình nghệ thuật tại đảo Hòn Khoai

Tỉnh Cà Mau sẽ tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng kỷ niệm một năm hợp nhất tỉnh và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp (1/7/2025-1/7/2026), dự kiến diễn ra vào ngày 26/6 tại Đồn Biên phòng Hòn Khoai.

Nỗi nhớ ngày mưa tháng Sáu

Tháng Sáu về cùng những cơn mưa mùa hạ rơi mênh mang xuống vùng đất địa đầu cực Nam. Chiều nay, ngồi cà phê cùng đồng nghiệp, nhìn màn mưa giăng trắng xoá ngoài ô cửa, lòng khắc khoải nhớ về những ngày chúng tôi tất bật chuẩn bị cho hành trình đặc biệt trong cuộc đời mình cách nay tròn một năm.