Chủ nhật, 15-2-26 20:12:10
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Gia đình tài tử: Mô hình cần được phát huy

Báo Cà Mau

Theo thời gian, sức sống của đờn ca tài tử (ĐCTT) ngày càng lan tỏa, ngấm sâu hơn vào đời sống người dân Bạc Liêu. Cũng vì vậy, vùng đất được xem là một trong những “cái nôi” của nghệ thuật ĐCTT sở hữu nhiều gia đình tài tử. Với tình yêu dành cho ĐCTT, không ít gia đình đang âm thầm bảo tồn, ra sức phát huy giá trị của loại hình nghệ thuật độc đáo này.

Tiếp nối truyền thống đCTT

Trải qua bao thăng trầm, ĐCTT vẫn được rất nhiều gia đình Bạc Liêu gìn giữ, truyền lưu từ thế hệ này sang thế hệ khác. Với họ, ĐCTT vừa là di sản văn hóa phi vật thể đại diện cho nhân loại, vừa là “món ăn” tinh thần không thể tách rời với cuộc sống. Nhờ có ĐCTT mà mọi thành viên trong gia đình thêm yêu thương, gắn kết để cùng gìn giữ và phát huy âm nhạc dân tộc.

Buổi sinh hoạt ĐCTT của gia đình ông Huỳnh Ngọc Phương (thị trấn GIá Rai, huyện Giá Rai). Ảnh: H.T

Nói về “đất ĐCTT” ấp Bình Dân (xã Lộc Ninh, huyện Hồng Dân), nhiều người sẽ nghĩ ngay đến gia đình tài tử Ba Liếu. Từ những ngày còn trẻ, ông được cha truyền dạy cho ngón đờn mùi mẫn, rồi gắn bó với ĐCTT đến nay đã hơn 40 năm. Tình yêu dành cho ĐCTT không chỉ được ông thể hiện qua tiếng đờn, lời ca mà còn ở cách ông trân trọng nó. Bởi thế mà ông đặt cho các con mình những cái tên đặc biệt theo 7 chữ đờn trong ĐCTT gồm: U, Liêu, Xê, Xang, Hò, Xử, Cống. Chính tại ngôi nhà nhỏ ấm áp tình yêu thương này, ĐCTT được tiếp nối qua các thế hệ con cháu. Dù mỗi người đã có cuộc sống riêng, nhưng các con ông vẫn thường xuyên về nhà để sum vầy, sẻ chia buồn vui trong cuộc sống và cùng nhau đờn ca thỏa chí.

Còn tài tử Huỳnh Ngọc Phương (thị trấn Giá Rai, huyện Giá Rai) thì lại đến với ĐCTT vào một dịp tình cờ. Lần đầu tiên nghe giai điệu của ĐCTT là ông yêu thích ngay. Không có người truyền dạy, ông Phương tự mày mò và “học lóm” từ những người biết đờn ca. Vậy mà tiếng đờn của tài tử Ngọc Phương lại bùi tai chẳng thua gì các đàn anh. Chính niềm đam mê của ông đã lan truyền, lôi kéo cả vợ và các con cùng tham gia. Ông Phương bộc bạch: “Ngoài những lúc sinh hoạt cùng các CLB ĐCTT thị trấn, gia đình tôi còn tổ chức giao lưu đờn ca tại nhà để giáo dục tình yêu ĐCTT cho thế hệ cháu con, đồng thời gìn giữ và phát huy loại hình nghệ thuật độc đáo của dân tộc”.

Mô hình cần được phát huy

Sự phát triển của các gia đình tài tử làm cho phong trào ĐCTT Bạc Liêu ngày thêm sôi nổi. Đây là mô hình hay, cần được phát huy, nhân rộng. Tuy nhiên, để làm được điều này thì có rất nhiều việc phải thực hiện. Bởi thực tế hiện nay, mô hình gia đình tài tử vẫn chưa được phát huy hết hiệu quả. Hầu hết việc truyền dạy ĐCTT trong các gia đình chủ yếu bằng hình thức người biết dạy cho người chưa biết, người hay chỉ cho người chưa hay. Do không được đào tạo bài bản nên hình thức biểu diễn, cách chơi ĐCTT còn mang tính ngẫu hứng, thiếu chuyên nghiệp. Song song đó, nhiều gia đình có niềm đam mê nhưng điều kiện hoạt động, trang thiết bị sinh hoạt không có. Điều này có thể làm cho tình yêu với nghệ thuật ĐCTT nhạt dần và dẫn đến thất truyền ở các thế hệ sau.

Ông Nguyễn Văn Ngươi, Giám đốc Trung tâm VH-TT huyện Hồng Dân cho biết: “Gia đình tài tử là những “hạt nhân” giữ vai trò nòng cốt cho sự phát triển của phong trào ĐCTT. Thời gian qua, huyện đã mời những nghệ nhân nổi tiếng về giảng dạy ĐCTT cho các CLB, gia đình tài tử. Sắp tới, huyện sẽ tổ chức hội thi “Nghệ nhân đờn - ca giỏi” để tạo sân chơi cho giới tài tử nói chung, những gia đình tài tử nói riêng có cơ hội giao lưu và tỏa sáng”.

Bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật ĐCTT là việc làm lâu dài, cần sự chung tay, góp sức của tất cả mọi người. Ngành chức năng phải có định hướng trong việc nhân rộng các mô hình ĐCTT nói chung, mô hình gia đình tài tử nói riêng; mở nhiều lớp đào tạo bài bản về ĐCTT; tổ chức những hội thi, liên hoan để khuấy động phong trào, thu hút sự tham gia của tài tử… Riêng các gia đình tài tử thì cần tiếp tục nuôi dưỡng tình yêu, phát huy truyền thống đờn ca để cống hiến nhiều hơn cho phong trào ĐCTT tỉnh nhà.

HỮU THỌ

Giữ lửa Táo quân trong nhịp sống mới

Hình ảnh “phiên chầu cuối năm” đã trở nên quen thuộc mỗi độ Tết đến. Các Táo đại diện cho những lĩnh vực như kinh tế, văn hoá, xã hội... tề tựu trước Ngọc Hoàng để báo cáo tình hình hạ giới, nhìn lại ưu - khuyết điểm trong năm cũ và lắng nghe định hướng cho năm mới. Từ một tích xưa trong tín ngưỡng dân gian, Táo quân dần trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu của người Việt mỗi dịp xuân về.

Khai mạc Hội Xuân “Xuân đổi mới - Tết vươn mình” 2026

Tối 11/2, đồng chí Phạm Văn Thiều, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh đến dự Lễ khai mạc Hội Xuân với chủ đề “Xuân đổi mới - Tết vươn mình” năm 2026 do UBND phường Bạc Liêu tổ chức. Tham dự buổi lễ còn có đồng chí Tô Việt Thu, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng uỷ phường Bạc Liêu; lãnh đạo các sở, ngành tỉnh; cùng đông đảo cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, đoàn viên thanh niên và Nhân dân.

Chợ hoa Tết bắt đầu nhộn nhịp

Khởi động từ rằm tháng Chạp, đến nay chợ hoa kiểng và dưa hấu tại phường An Xuyên (tỉnh Cà Mau) đã trưng bày hơn 90% lượng hàng, không khí mua bán diễn ra khá nhộn nhịp.

Ý nghĩa độc đáo của tục múa Lân ngày Tết

Mỗi độ xuân về, giữa sắc mai vàng, câu đối đỏ, bánh tét xanh, tiếng trống Lân rộn ràng lại vang lên, báo hiệu một mùa Tết mới đã cận kề. Âm thanh “cắc tùng xen, cắc tùng xen” quen thuộc ấy không chỉ khuấy động không khí ngày xuân mà còn gắn liền với đời sống tinh thần của nhiều cộng đồng, đặc biệt là người Hoa.

180 gian hàng tham gia Hội chợ Thương mại - Triển lãm sản phẩm OCOP Cà Mau

Tối 7/2, Sở Công Thương phối hợp với Công ty TNHH Xúc tiến Thương mại Chuông Vàng và UBND phường long trọng tổ chức khai mạc Hội chợ Thương mại - Triển lãm sản phẩm OCOP Cà Mau, tại tuyến đường 30/4, phường Bạc Liêu.

Nét đẹp tục cúng cuối năm của cộng đồng người Hoa Cà Mau

Trong kho tàng văn hoá tín ngưỡng của cộng đồng người Hoa tại Cà Mau, cúng cuối năm là một mỹ tục mang ý nghĩa sâu sắc, được gìn giữ và thực hành qua nhiều thế hệ. Không chỉ phản ánh đời sống tâm linh phong phú, tục lệ này còn thể hiện đậm nét văn hoá tri ân, tinh thần cố kết cộng đồng và đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của người Hoa trên vùng đất phương Nam.

Yêu khoảnh khắc đời thường

“Tôi theo đuổi nhiếp ảnh vì đam mê và vì cảm giác hạnh phúc mỗi khi lưu giữ được khoảnh khắc đẹp của nhịp sống đời thường. Nếu tác phẩm của tôi có thể khiến ai đó dừng lại vài giây, mỉm cười, hoặc thấy mình trong đó, thì với tôi, như vậy đã đủ”, nhiếp ảnh gia Bùi Văn Cọ (73 tuổi) trải lòng.

Ðầu xuân nghe “bác Ba Phi” nói chuyện đời

Nhắc tới Cà Mau, nhiều người nhớ ngay tới bác Ba Phi. Với Nghệ sĩ Quốc Tín, bác Ba Phi không chỉ là vai diễn, mà là một phần ký ức văn hoá của đất này.

Yêu vẻ đẹp đất nước

Là kỹ sư ngành công nghiệp điện, công tác tại Tổng công ty Ðiện lực - TKV, từ chỗ xem chụp ảnh như thói quen, một phần công việc, thường chụp ảnh máy móc, thiết bị..., Nguyễn Việt Hoàng Long dần đam mê nhiếp ảnh, muốn giữ lại thật nhiều khoảnh khắc đẹp trong cuộc sống, để chia sẻ rộng rãi đến mọi người.

Nguyễn Ðặng Khã Trâm: Top 50 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025

Góp mặt trong Top 50 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025, Nguyễn Ðặng Khã Trâm (quê Cà Mau) không chỉ ghi dấu ấn cá nhân mà còn lan toả hình ảnh sinh viên vùng đất địa đầu cực Nam tự tin, năng động, sẵn sàng hội nhập và cống hiến.