Trong một lần tình cờ, tôi đọc quyển “Cao Văn Lầu - nhân vật lịch sử văn hóa Việt Nam”. Từ quyển sách này, tôi không chỉ được biết thêm nhiều điều bổ ích về một nhân vật lịch sử văn hóa của tỉnh nhà mà còn phát hiện ra bác Sáu Lầu là một ân nhân đối với gia tộc mình…
Một trong những bài viết trong quyển sách ấy là bài “Chuyện chưa kể về bác Sáu Lầu”, bài viết nói về ông Trần Văn Sớm, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu (giai đoạn 1947 - 1953) kể rằng cố nhạc sĩ Cao Văn Lầu là người trực tiếp cầm lá thư của Thượng tọa Thích Thiện Chiếu vận động người em rể là Đỗ Quang Huê, Chánh án tỉnh Bạc Liêu (Tòa án thực dân Pháp) thả 6 cán bộ nòng cốt của lực lượng kháng chiến tỉnh Bạc Liêu vào năm 1947. Trong bài viết này không nêu tên 6 người cán bộ ấy. Tôi mở quyển lịch sử Đảng bộ thị xã Bạc Liêu tập 1 (giai đoạn 1930 - 1945) trang 93 có ghi họ và tên 6 người cán bộ cách mạng được thả lúc ấy, trong đó có người bác ruột của tôi là ông Trần Văn Lấu - cán bộ giao thông liên lạc Quân khu 9. Bác tôi tham gia cách mạng trước năm 1945 cùng ông Trần Văn Sớm (bác tôi sinh năm 1922, đi kháng chiến lấy bí danh là Hai Bình).
Sau khi được thả ra, bác tôi tiếp tục tham gia kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, ông hy sinh tại Cần Thơ, sau Mậu Thân năm 1968 (ngày 19/5/1968), lúc đó bác tôi phụ trách quân báo của Quân khu 9. Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, thống nhất Tổ quốc, lần theo lá thư báo tử, người cô thứ sáu của tôi là bà Trần Thị Hía (Sáu Huế) cũng là cán bộ kháng chiến (nay nghỉ hưu ở khóm 2, phường 7, TP. Bạc Liêu) cùng cha tôi lên Cần Thơ tìm và đưa hài cốt bác tôi là ông Trần Văn Lấu về Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Bạc Liêu.
Câu chuyện trên diễn ra vào năm 1947, đến nay là 66 năm, đúng dịp kỷ niệm 66 năm Ngày Thương binh - liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2013) và hơn 45 năm ngày bác tôi - ông Trần Văn Lấu hy sinh. Chúng tôi là con cháu của liệt sĩ Trần Văn Lấu xin tri ân bác Sáu Cao Văn Lầu đã có một việc hết sức ý nghĩa cho thân tộc tôi và cho cách mạng, góp phần vào sự nghiệp giải phóng dân tộc. Chúng tôi nguyện nối tiếp truyền thống cha anh đi trước phấn đấu công tác, học tập, lao động góp phần nhỏ bé của mình xây dựng quê hương Bạc Liêu giàu đẹp.
Trần Quốc Hùng (Trưởng phòng Tư pháp TP. Bạc Liêu)

Truyền hình







Xem thêm bình luận